Với việc hòa nhau 2-2, Huda Huế và Đồng Tháp đã chính thức rủ nhau xuống hạng. Trong khi đó, số phận của 2 đội bóng Thủ đô đã đảo chiều khi HP.HN thắng dễ Đà Nẵng còn HN.ACB thất thủ trước Khánh Hòa.
Các cầu thủ đến sân cũng trễ hơn trước. Được Em, Đăng Khoa, Văn Pho, Gnatenko không vội mang giày mà vẫn ngồi ì trong khu kỹ thuật nhìn về xa xăm. HLV Đoàn Minh Xương cũng không còn gào thét mạnh mẽ như trước đây.
Trong thể thao thắng thua là lẽ thường tình nhưng cách thua của ĐT ở giải năm nay làm người hâm mộ khó nuốt trôi. ĐT bước vào V-League được giới chuyên môn đánh giá có sức mạnh tinh thần từ bầu nhiệt quyết của dàn cầu thủ trẻ.
Nhưng dàn nội binh với nhiều gương mặt được chọn vào đội Olympic và tuyển QG với đôi chân nặng trĩu vì sức ép đã thi đấu vô hồn trong suốt giai đoạn 2 của giải. Ngồi trong một góc khuất dưới khán đài A chủ tịch CLB bóng đá ĐT Lê Ngọc Chức lắc đầu ngao ngán: “Chưa có mùa giải V-League nào mà ĐT phải chịu bẽ bàng như năm nay.
Từ ngày xây sân đến nay chưa bao giờ ĐT thua đậm như trận thua P.BĐ 0-4 ở vòng đấu thứ 20. Nhiều lúc tôi cũng không muốn ra đường vì mắc cở với người hâm mộ”.
P.GĐ sở Phạm Duy Tiến cũng thở dài giữa các khán đài trống vắng. Điều ông tiếc nhất là không mời được HLV Chanvit (Thái Lan). Ông đã lường trước tính máu lửa của V-League nhưng phận nhà nghèo đã không cho phép những nhà làm bóng đá ĐT nâng chất đội bóng của mình.
Sân Cao Lãnh đưa tiễn đội nhà về giải hạng Nhất thật não nề. Chỉ có một ít khán giả trung thành ngồi lọt thỏm giữa khán đài trống vắng. Trong số này cũng có nhiều gương mặt từng giúp ĐT sống thời hoàng kim.
Trên khán đài A1 chân sút lừng danh Trịnh Tấn Thành không chú ý nhiều đến diễn biến trên sân mà chỉ xem thái độ thi đấu của các đàn em. “ Thời tôi vào sân là chơi máu lửa, có thua thì người hâm mộ cũng vui lòng. Các em nó hiện nay tinh thần sao yếu quá. Đá kém tự tin như thế thì làm sao mà thắng được”.
HLV Đoàn Minh Xương cũng cố gắng tìm chiến thắng đầu tay khi nắm ĐT, nhưng đội hình mà ông cho là mạnh nhất ĐT vẫn không mang lại thành công trước người đồng cảnh ngộ H.Huế.
Để H.Huế gỡ hoà 2-2 ở phút bù giờ đã làm cho nỗi buồn của BHL, cầu thủ và người hâm mộ ĐT càng tăng thêm. Thôi thì thêm một lần nữa để ĐT rút kinh nghiệm mà gỡ lại ở những cuộc chơi mới.