Hữu sắc vô hương

Được hỏi, có biết anh Trỗi hy sinh trong cuộc kháng chiến nào không? Đánh Pháp hay đánh Mỹ? Thí sinh mang số báo danh 215, N.T.N.H trả lời chắc nịch rằng, anh Trỗi hy sinh trong kháng chiến chống Pháp (!?)

Tái mặt nghe người đẹp nói

Tại khu đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam), Di sản Văn hóa Thế giới đã được UNESCO công nhận, các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, được Ban tổ chức (BTC) cho thi "Hoa hậu ảnh" với chiếc áo pull màu hồng phấn, trên lưng áo có ghi dòng chữ "BIC tận tâm cho sự an tâm".

BIC là công ty bảo hiểm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (gọi tắt là BIDV), đơn vị tài trợ chính cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Người đẹp dự thi mặc áo quảng cáo cho nhà tài trợ chính cuộc thi là điều hiển nhiên, chẳng có gì đáng bàn cãi... Song thật khó nhìn khi cũng những chiếc áo ấy, các cô lại tiếp tục mặc trong phần thi "Hoa hậu Thân thiện" tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện tại một số địa phương tỉnh Quảng Nam.

Nhất là khi các người đẹp viếng thăm, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, quan khách có mặt ai cũng lấy làm tiếc, vì trông các cô đi thành đoàn nhìn chẳng khác gì nhân viên tiếp thị BIC. Tệ hại hơn, có không ít người đẹp, vì áo pull quá ngắn, song lại hớ hênh nên chiếc quần model đã phô bày hẳn “nội y” ra bên ngoài!

Hôm đó, nhìn cảnh người đẹp nhếch nhác, luộm thuộm, nhiều cán bộ BIDV có mặt cũng thừa nhận, việc BTC để thí sinh mặc trang phục không chỉnh tề đến dâng hương anh hùng, liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn và Nhà tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi là điều không nên. Khi được hỏi, vì sao không cho các thí sinh mặc áo dài đến những nơi thiêng liêng, thành kính? Một số người trong BTC viện cớ, vì trời nắng nóng nên không nỡ lòng (!?)...      

Đáng buồn nhất là phải nghe nhiều người đẹp phát ngôn rất ngô nghê tại Nhà tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Được hỏi, có biết anh Trỗi hy sinh trong cuộc kháng chiến nào không? Đánh Pháp hay đánh Mỹ? Thí sinh mang số báo danh (SBD) 215, N.T.N.H. từng được xếp hạng Hoa khôi Hội thi Người đẹp Hạ Long trả lời chắc nịch rằng, anh Trỗi hy sinh trong kháng chiến chống Pháp (!?). Câu trả lời của người đẹp này đã làm cho ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam , ngồi bên cạnh tái mặt, lặng người...

Nhưng, đâu chỉ có một thí sinh mà rất nhiều người đẹp khác cũng không biết gì về tấm gương hy sinh của Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Người đẹp mang SBD 045 N.N.D. là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nói rằng, chỉ biết anh Trỗi ở Quảng Nam, bị giặc xử tử hình ở nhà tù Chí Hòa.

Người đẹp mang SBD 845 H.T.O.Y. là người mẫu thì nói, đất nước mình anh hùng nhiều quá nên chỉ biết anh Trỗi là anh hùng. Đặc biệt, người đẹp SBD 964 Phan Hoàng Minh Thư, sau này đăng quang "ngôi" Á hậu 1, trả lời rằng, nhớ là có xem phim về anh Trỗi, nhưng quên rồi. Và cô gái tỏ vẻ nhí nhảnh hỏi ngược lại phóng viên: "Hình như anh Trỗi bị bắt giam đúng không anh?".

Người đẹp SBD 302 Đậu Thị Hồng Phúc cũng bảo, chỉ nhớ anh Trỗi quê ở Quảng Nam, còn hy sinh thế nào thì không rõ. Ấy vậy mà cô gái này cũng đã lên "ngôi" HH thân thiện (!?). Còn tân HH Trần Thị Thùy Dung lúc đó thì lúng ta lúng túng nói, biết anh Trỗi hy sinh lúc còn rất trẻ, còn hy sinh thế nào thì... chịu (!?).

Ông  Nguyễn Văn Sỹ thở dài nói: "Tôi rất tiếc cho những con người trẻ, như các cô gái dự thi Hoa hậu Việt Nam mà lại "rỗng" về kiến thức lịch sử, truyền thống cách mạng, không biết gì về Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Điều này cũng cảnh báo cho nền giáo dục của chúng ta - nghiên cứu lại cách dạy lịch sử cho học sinh trong nhà trường.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc đã có biết bao anh hùng, liệt sĩ ngã xuống tô thắm ngọn cờ cách mạng, mới có được hòa bình, không thể để thế hệ sinh sau cuộc chiến lãng quên quá khứ oai hùng đó. Truyền thống anh hùng cách mạng phải truyền qua bao thế hệ và mãi mãi mai sau để học tập, tôn kính, ngưỡng vọng...".

Ông Trần Minh Cả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng thốt lên đau xót: "Đó là nỗi buồn rất lớn đối với việc giáo dục lịch sử và truyền thống cách mạng cho những bạn trẻ tham gia thi Hoa hậu Việt Nam 2008"...

Và chuyện tân Hoa hậu chưa tốt nghiệp THPT

Sự cố đương kim Hoa hậu Mai Phương Thúy lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi phố cổ Hội An ngay trong đêm, sau khi cùng các thí sinh có mặt tại chuyến đi làm từ thiện tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và người có công Quảng Nam đã gây không ít ồn ào trong báo giới và dư luận.

Tuy nhiên, "sự cố" ấy cũng được BTC thanh minh và không còn làm cho người ta chú ý khi xuất hiện tiếp tục một bê bối khác, đó là chuyện tân Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT, vi phạm Quy chế tổ chức thi hoa hậu của Bộ VH-TT (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

Ông Phạm Sỹ Liêm, Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Quang Trung, nơi Thùy Dung từng học, cho biết rằng, Thùy Dung có học lớp 10, 11 và học kỳ I của năm lớp 12 tại ngôi trường này, song đang học thì  gia  đình  đã  xin  rút hồ sơ để cho Thùy Dung đi du học tại Mỹ... Để chứng minh điều đó, cán bộ có trách nhiệm của Văn phòng Báo Tiền Phong tại Đà Nẵng cũng đã đưa ra văn bản thông báo của Trường Cao đẳng quốc tế Newton (gọi tắt là Trường Newton) đồng ý tiếp nhận Thùy Dung vào học. Trong văn bản này, Trường Newton yêu cầu Thùy Dung liên lạc với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam để làm thủ tục sang Mỹ. Khóa học bắt đầu từ ngày 8/9/2008...

Đáng quan tâm là Thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Trong Thể lệ do Ban tổ chức cuộc thi  thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời hạn nhận hồ sơ thí sinh dự thi từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 30/7/2008, ghi rõ: Đối tượng dự thi tất cả các nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18-27, có trình độ học vấn từ THPT trở lên.

Căn cứ vào đó, Thùy Dung hay bất cứ cô gái Việt Nam nào trong độ tuổi 18-27 dù chưa tốt nghiệp THPT, song vẫn có quyền nộp hồ sơ dự thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Họ hoàn toàn không có lỗi trong việc vi phạm Quyết định số 37/2006/QĐ-BVHTT về việc Ban hành quy chế tổ chức thi hoa hậu do Bộ trưởng VH-TT ký ban hành ngày 24/3/2007. Người có lỗi rõ ràng là BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Quyết định của Bộ trưởng VH-TT đã được ban hành và có giá trị pháp lý hơn một năm qua, trong đó có quy định thí sinh dự thi hoa hậu phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên (Chương II, Điều 4, khoản 2, mục 2.2), vì sao Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 lại cố tình "mũ ni che tai" để rồi xảy ra sự cố thì đổ lỗi cho nhau!?

Trên một phương diện khác, Thể lệ cuộc thi Hoa hậu 2008 được công bố rộng rãi trong thời gian dài vậy sao không có cơ quan chức năng nào nhắc nhở về sai phạm, để đến khi cuộc thi hoàn tất, Thùy Dung đạt vương miện hoa hậu, sự việc mới bùng ra.

Tân Hoa hậu Thùy Dung sẽ không có lỗi gì trong việc nộp đơn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, mà lỗi là do BTC cuộc thi làm việc kiểu "lướt ván", hời hợt mới nên cơ sự. Rồi đây, chiếc vương miện trị giá gần 300 triệu đồng và những phần thưởng cao quý đã dành cho người đẹp đăng quang Hoa hậu có tuột khỏi tay Thùy Dung hay không, vẫn còn phải chờ sự quyết định đúng đắn, hợp lý, hợp tình từ phía những người có trách nhiệm của các cơ quan hữu quan. Tuy nhiên việc báo chí phanh phui ra học bạ của Dung giả thì lại là chuyện khác. Nếu đúng Dung sử dụng học bạ giả thì quả là vấn đề nghiêm trọng rồi