Bạo lực lại tiếp diễn ở I-rắc với các trận giao tranh ác liệt giữa quân đội Mỹ và các tay súng tại quận Xa Xi-ty (Sadr City) ở thủ đô Bát-đa, làm ít nhất 20 người chết và 52 người khác bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Theo các quan chức an ninh và nội vụ I-rắc, các cuộc giao tranh xảy ra từ nửa đêm 5/4 và kéo dài đến tận sáng. Quân đội Mỹ đã mở các đợt không kích vào Xa Xi-ty, nơi đặt trụ sở của lực lượng Quân đội Ma-hơ-đi (Mahdi Army) trung thành với giáo sĩ người Si-ai Mô-ta-đa An Xa (Moqtada al-Sadr).
Các tướng lĩnh Mỹ trước đó cho biết các lực lượng của họ đang nhằm vào "những tên tội phạm" bắn súng cối và rốc-két từ Xa Xi-ty vào Vùng Xanh, nơi đặt Đại sứ quán Mỹ và các cơ quan Chính phủ I-rắc.
Các tay súng thuộc Quân đội Ma-hơ-đi đã giao chiến với các lực lượng an ninh I-rắc và quân đội Mỹ ở Xa Xi-ty và thành phố miền Nam Ba-xra (Basra) từ ngày 25/3, sau khi Thủ tướng I-rắc Nu-ri An Ma-li-ki (Nuri al-Maliki) ra lệnh trấn áp các tay súng người Si-ai (Shiite) ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, bạo lực trong tuần qua đã lắng xuống sau khi giáo sĩ An Xa ngày 30/3 lệnh cho các tay súng của mình rút khỏi các đường phố.
Trong một diễn biến khác, các lực lượng an ninh I-rắc đã giải thoát thành công 42 sinh viên thuộc Đại học Mô-sun, bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc sáng cùng ngày. Theo Đại tá Kha-lít Áp-đun Xát-ta (Khalid Abdul Sattar), phát ngôn viên của lực lượng an ninh Mô-sun, các sinh viên trên bị bắt cóc khi đang trên đường đến trường. Các tay súng đã chặn hai xe chở sinh viên trên đường cao tốc thuộc địa phận quận Giô-rum (Jorrum), gần thành phố Mô-sun, và bắn vào một trong hai xe khi chiếc xe này cố chạy trốn, khiến 3 sinh viên bị thương. Chiếc xe còn lại với 42 sinh viên đã bị các tay súng bắt đi.