Indonesia: Chen nhau nhận tiền cứu tế, 23 người chết

Ít nhất 23 người, sáng nay (15/9), đã bị xô đẩy đến chết khi một đám đông cư dân tại một thị trấn nhỏ thuộc miền đông Indonesia chen lấn nhau để nhận khoản tiền cứu tế 4,25USD từ một gia đình giàu có.

Theo chỉ huy cảnh sát địa phương, ông Harry Sitompul, đợt cứu tế này là một phần của các hoạt động từ thiện kỷ niệm tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo tại thị trấn Pasuran, cách thủ đô Jarkarta khoảng 800km về phía đông.

Hàng nghìn người đã tụ tập bên ngoài ngôi nhà từ sáng sớm với hy vọng nhận được khoản tiền nhỏ.

Những hình ảnh được phát trên truyền hình cho thấy nhiều phụ nữ la hét khi họ bị đám đông đẩy vào hàng rào bên ngoài ngôi nhà ở Pasuran. Ông Sitompul khẳng định, ít nhất 23 người chết và 11 người khác bị thương, trong đó 8 người đang ở tình trạng nguy kịch.

Hầu hết các nạn nhân xấu số là phụ nữ, một nhân viên nhà xác địa phương tên là Budi cho biết. "Họ chết vì thiếu oxy hoặc bị giẫm đạp tới chết", ông này nói.

Các hoạt động từ thiện, chẳng hạn như người giàu cho tiền người nghèo, thường xuyên được tổ chức trong tháng Ramadan, khoảng thời gian mà hầu hết trong tổng số 235 triệu dân của Indonesia nhịn ăn vào ban ngày theo quy định của đạo Hồi. 

"Không hề có sự phối hợp với cảnh sát trong đợt phát chẩn này", thị trưởng Aminurohman khẳng định. 

Các báo đưa tin, người phát chẩn là một thương gia buôn bán xe hơi.

Cùng chuyên mục