6 năm kể từ ngày những chàng trai áo bã trầu vô địch Scudetto, 5 năm kể từ ngày Lazio đăng quang ngôi vị cao nhất Serie A, thành Rome mới được một đêm tưng bừng không ngủ như đêm qua. Chiến thắng ngoạn mục trước Inter với tổng tỷ số 7-4 đã đưa các cầu thủ Roma trở thành ĐKVĐ Coppa Italia.
AS Roma - Nhà vô địch mới của Coppa Italia (Ảnh: Reuters)
Inter – Gượng dậy muộn màng
Cái khát khao chiến thắng người ta không tìm thấy ở Inter một tuần trước nay đã hiện hữu rõ ràng hơn trên đôi chân những cầu thủ áo xanh đen. Đội quân của Mancini kiểm soát thế trận ngay từ đầu và không hề giấu giếm ý định sẽ làm một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. 4-0 là một tỷ số cách biệt lớn nhưng không phải là không thể thực hiện.
Crespo là người chơi xông xáo nhất bên phía Inter. Cơ hội nguy hiểm nhất anh tạo ra chính là cú lốp bóng điệu nghệ vào những phút cuối hiệp 1 nhưng vẫn không thể thắng được xà ngang. Những nỗ lực miệt mài của anh chỉ được đền đáp bằng cú đánh đầu tuyệt đẹp ở phút 50 mở tỷ số của trận đấu. Sau đó 6 phút, nhận đường chọc khe của Figo, Cruz băng xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng chừng ấy là chưa thể đủ với Inter. Họ cần 2 bàn thắng nữa, và trước khi kịp làm điều đó, họ bị dội một gáo nước lạnh: phút 82, Perrotta sút xa quá đẹp vào góc trái. Inter buộc phải ghi 3 bàn thắng trong vòng 8 phút để tỷ số là 5-1, và điều đó là không tưởng.

Gượng dậy quá muộn màng phải không Zanetti?
Inter có thể trách trọng tài đã không công nhận bàn thắng của Cruz ở cuối hiệp 1, có thể ấm ức khi Maicon bị ngã trong vòng cấm mà họ không được hưởng quả penalty. Nhưng trước đó, có lẽ Inter nên tự đặt câu hỏi với chính mình: tại sao trận lượt đi hàng hậu vệ chơi quá dở để cho đến lúc này, họ cuống cuồng tìm thêm một Crespo nữa, một Cruz nữa mà vẫn không thể chiến thắng?
Nỗi buồn mang tên Hernan Crespo
Crespo là một trong những cầu thủ Argentina được yêu thích nhất ở Italia, bất kể khi khoác chiếc áo của Lazio, của Milan hay Inter, anh đều cống hiến hết mình trong từng trận đấu. Coppa Italia lần này cũng vậy. Scudetto của Inter gắn liền với tên của Adriano, của Materazzi hơn anh, và cũng dễ hiểu vì sao Crespo khao khát danh hiệu Coppa này đến thế. Hãy nhớ lại những gì anh thể hiện ở Olympico cách đây một tuần, và hãy nhớ lại những cố gắng không biết mệt mỏi của anh trong trận đấu hôm qua. Nếu Inter lội ngược dòng và chiến thắng, biểu tượng của tinh thần chiến thắng ấy chỉ có thể là Crespo. Nhưng đội bóng áo xanh đen ấy đã bại trận, và những nỗ lực, những cơ hội, và cả 3 bàn thắng của Crespo trong hai lượt trận chỉ trả lại cho Crespo nỗi buồn. Anh muốn ở lại Italia bởi trái tim anh thuộc về nơi đây, chứ không phải nước Anh xa xôi chìm trong sương mù kia. Nhưng mùa hè lại đến, và anh, như 3 mùa hè gần đây, sẽ lại bị giằng co và lang bạt trên những bản hợp đồng cho mượn.

Sự tiếc nuối của Crespo
“Áo bã trầu” lên ngôi xứng đáng
Khi Inter nâng tỷ số lên 2-0, những Interista mơ mộng nhất đã mơ đến tỷ số 4-0, đã định viết tiếp chương hai câu chuyện về những người bị lội ngược dòng khốn khổ (chỉ Roma, sau trận thua MU 1-7). Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Thi đấu không nổi bật, không ồ ạt như Inter, nhưng những đợt phản công của Roma tỏ ra khá nguy hiểm như một lời cảnh báo rằng họ có thể không tấn công nhưng họ sẽ không để tuột mất chiến thắng. Chỉ cần một bàn thắng của Perrotta ở phút 82 để chấm dứt mọi ảo tưởng của Inter. Tổng tỷ số được ấn định 7-4 khi trận đấu chỉ còn 8 phút. Như vậy, sau 2 lần liên tiếp bị Inter đánh bại trong trận chung kết Coppa, Roma đã giành chiến thắng ngay tại “sào huyệt” của đối thủ. Ai là kẻ đáng ghét nhất với các Interista mùa bóng này? Ngoại trừ Valencia, có lẽ Roma là cái tên đầu tiên được nhắc tới: họ đã phá hỏng bữa tiệc đăng quang sớm của Inter, và giờ đây là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 62 của ngài chủ tịch Morrati bằng một thất bại.

Những người Roma đăng quang xứng đáng
Đội hình ra sân:
Inter: Toldo; Maicon, Cordoba, Burdisso, Zanetti; Vieira (Cruz 26), Cambiasso, Stankovic; Figo (Maxwell 82); Gonzalez (Recoba 54), Crespo
Ghi bàng: Crespo (50). Cruz (56)
Thẻ đỏ: Cordoba (70)
Roma: Doni; Panucci, Ferrari, Mexes, Chivu; De Rossi, Aquilani (Pizarro 57); Taddei, Perrotta, Mancini (Tonetto 79); Totti
Ghi bàn: Perrotta (82)
Thẻ đỏ: Panucci (92)