“Gã đao phủ” trong lốt người đẹp, có thể gọi Inter như thế sau khi thầy trò HLV Mancini có được trận thắng thứ 15 liên tiếp ở Serie A, một kỷ lục. Với những gì Inter đang thể hiện, có vẻ như họ không có một điểm yếu nào để những đối thủ có thể khai thác.
Một hình ảnh quen thuộc của Inter trong mùa giải này.
Thế nhưng, những gì Juve làm được trong mùa giải trước đã nhanh chóng theo chân “lão phu nhân” xuống Serie B và chìm dần vào quên lãng. Giờ đây, sau khi đã dùng những mỹ từ đẹp nhất để ca ngợi những chiến thắng tưng bừng của Inter, người ta còn gọi đội quân của HLV Mancini như một gã “đao phủ” của Serie A.
Có đúng Inter là một “gã đao phủ”? Đúng là Inter đang giẫm đạp lên Serie A, biến giải đấu hàng đầu Italia cũng như ở châu Âu này thành một “Serie Inter”. Tuy nhiên, Inter không đơn giản là một “gã đao phủ” chỉ biết tiêu diệt mục tiêu của mình, vì những gì đội quân của HLV Mancini mang lại không chỉ là những trận đấu bóp chết đối thủ bằng sự khô cứng và thực dụng.
Có thể nói, Inter như một người đẹp kiêu sa và đài các mà bất kỳ chàng trai nào cũng muốn chinh phục trái tim của nàng. Nhưng ẩn chứa phía sau vẻ đẹp đầy huyền bí đó lại là một sức mạnh và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của một gã đao phủ chỉ muốn bóp nát tất cả đối thủ có ý định cản bước tiến của mình.
Ở Serie A, Inter không chỉ sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất mà còn có một hàng công khủng khiếp bậc nhất, với 48 bàn sau 23 vòng đấu (trên thực tế mới có 22 trận đã đấu). Đội quân của HLV Mancini mang đến một lối chơi đa dạng nhờ đội hình có chiều sâu và không thiếu những cá nhân xuất sắc.
Và đó là khác biệt so với Juve của Capello trong mùa giải trước. Nếu Juve luôn được nhắc đến với sự cứng nhắc và cằn cỗi, luôn mở những cánh cửa chiến thắng bằng sự thực dụng đúng với bản chất của Capello, thì Inter hoàn toàn ngược lại.
Ibrahimovic, một trong những điểm sáng hiếm hoi về tính lãng mạn trong đội hình Juve dưới thời Capello giờ đã trở thành một phần trong sức mạnh của Inter, làm tăng thêm sự quyến rũ cho Nerazzurri.
2. Kể từ khi đến Giuseppe Meazza để thay Cuper, Mancini luôn trung thành với 2 sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-4-2. Cả hai sơ đồ ấy đều giúp Inter mạnh mẽ trong tấn công nhưng vẫn thiếu sự linh hoạt. Đầu mùa giải này, cựu HLV của Lazio đã có một cuộc cách mạng về chiến thuật khi chuyển sang sơ đồ 4-3-1-2 mới mẻ hơi và linh hoạt hơn.
Với sơ đồ này, Inter có thể sử dụng Stankovic (người chơi ổn định nhất trong đội hình Inter mùa này) ở vị trí cao nhất trong hàng tiền vệ hình kim cương. Trong những lúc cần thiết, sơ đồ 4-4-2 có thể được biến đổi thành 4-4-2 khi kéo Stankovic ra cánh, hoặc cũng có thể chuyển sang phiêu lưu với sơ đồ tấn công 4-3-3.
Trong tư tưởng của HLV Mancini, con người của những điều lãng mạn khi ông còn là cầu thủ trong thập niên 1990, đã có nhiều suy nghĩ thực dụng hơn so với những mùa giải trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là Inter mất đi vẻ đẹp và sự lãng mạn của mình.
Bằng chứng là Materazzi, luôn được gọi với cái tên là “gã đồ tể” nhưng hiện đang là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất; hay Burdisso, người suýt bị đẩy sang Juve trong mùa Hè năm ngoái, giờ đang là một hiện tượng thú vị khiến người đồng hương Samuel dù đã bình phục chấn thương cũng phải ngồi trên ghế dự bị.
Trong những mùa giải trước, sự lãng mạn chính là vật cản khiến Inter không thể chen chân vào cuộc đua tay đôi giữa Juve và Milan. Khi ấy, Inter có thể ghi 3 bàn vào lưới đối phương nhưng cũng có thể bị đối thủ của mình làm lại điều tương tự.
Giờ đây, chính sự lãng mạn đã làm đẹp thêm cho hình ảnh của một Inter hủy diệt với những chiến thắng tưng bừng tại Serie A. Roma mất gần nửa thế kỷ mới có thể thiết lập kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp đầu năm 2006, nhưng chỉ 11 tháng sau kỷ lục đó bị Inter lật đổ với 15 trận thắng liên tiếp và có thể còn tiếp tục kéo dài thêm nữa.
Chiến thắng trên sân của Chievo không chỉ giúp Inter tiếp tục chinh phục những kỷ lục ở Serie A mà còn chạm đến những kỷ lục ở châu Âu. Với 15 trận thắng liên tiếp, Inter đã chạm đến kỷ lục mà hai “ông lớn” khác ở châu Âu đã từng làm trước đây là Real Madrid và Bayern Munich tại Liga cũng như Bundesliga.
3. Trong trận đấu với Chievo ở vòng 23 Serie A vừa qua, Inter một lần nữa phô diễn sức mạnh hủy diệt của mình bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân của đối phương trong một trận đấu mà người ta có cảm giác như các thầy trò HLV Mancini đang... đóng cửa SVĐ Antonio Bentegodi ở thành phố tình yêu Verona để đá tập với nhau.
Trong trận lượt đi tại Giuseppe Meazza, Chievo đã làm nên điều kỳ diệu khi ghi đến 3 bàn vào lưới Inter. Chính vì điều đó mà đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ thay thế Roma (trận đấu Inter - Roma hoãn đến tháng 4/2007) đưa Inter trở lại mặt đất.
Thế nhưng, trong một trận đấu không có tiếng reo hò của khán giả, Inter đã không một lần cho “lừa bay” có được cơ hội để tung cao đôi cánh mệt mỏi của mình. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, các học trò của HLV Mancini nhường hẳn khu trung tuyến cho đội chủ nhà và đó chính là cái bẫy mà Inter giăng ra.
Trong những giây đầu tiên, khi Chievo còn chưa hết bỡ ngỡ bởi sự trống vắng trên các khán đài thì Adriano với vũ điệu samba đã làm tung lưới thủ môn Sicignano bằng một cú sút tuyệt đẹp. Khi mà Chievo đang hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa thì đến lượt Crespo với điệu nhảy tango đã hạ gục “lừa bay”.
15 đối thủ, 15 lần chỉ có chiến thắng và chiến thắng. Inter đã và đang biến Serie A thành cuộc dạo chơi của riêng mình và gần như đã bỏ túi Scudetto. Tất cả đang chờ đợi một điều thần kỳ trong phần còn lại của mùa giải để được chứng kiến Inter gục ngã.
Và ai sẽ mang đến điều thần kỳ ấy? Milan với Ronaldo, một cựu cầu thủ của Inter, trong trận derby ngày 11/3 tới hay Roma với Totti, chân sút xuất sắc nhất Serie A hiện còn thi đấu, trong trận đấu bù vòng 22 vào 18/4? Thôi thì hãy cứ chờ đợi vậy, chờ đợi và hy vọng...