Inter giành vé sớm dù bất ngờ thua Panathinaikos

Bất ngờ lớn xảy ra tại sân Giuseppe Meazza khi Inter Milan thất thủ 0-1 trước Panathinaikos vào sáng thứ Năm (27/11). Tuy nhiên, Nerazzurri vẫn cùng hai đội bóng tại bảng D là Liverpool và Atletico giành vé trước một vòng đấu.

Đang có phong độ ấn tượng, lại được tiếp đón Panathinaikos trên sân nhà, tưởng như Inter sẽ có một trận đấu dễ dàng. Vậy mà không một lần các chân sút áo xanh-đen dứt điểm thành công, để rồi từ một tình huống phạt góc trong hiệp hai, hậu vệ Jose Sarriegi ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng quan trọng cho Panathinaikos.

a
Inter (trái) vẫn chưa khiến người hâm mộ an tâm - Ảnh: Getty
Tuy nhiên, do có nhiều hơn Panathinaikos 1 điểm và Anorthosis Amagusta 2 điểm, lại hơn cả hai về thành tích đối đầu trực tiếp nên Inter vẫn chắc chắn nắm một trong hai chiếc vé vào chơi vòng knock-out. Lượt trận cuối cùng sau đây 2 tuần, Panathinaikos sẽ quyết đấu với Anorthosis tại Hi Lạp để phân định suất còn lại.

Kết quả

Bảng A
Bordeaux 1-1 Chelsea
Diarra 83' - Anelka 60'
CFR Cluj 1-3 AS Roma

Kone 30' - Brighi 11', 64', Totti 23'

Bảng B
Anorthosis 2-2 Bremen
Nicolaou 62'; Savio 68' - Diego 72' (pen), Boenisch 88'
Inter 0-1 Panathinaikos
Sarriegi 67'

Bảng C
Shakhtar 5-0 Basel
Jadson 32', 65', 72', Willian 51', Seleznyov 75'
Sporting 2-5 Barcelona
Veloso 65', Liedson 66' - Henry 14', Pique 17', Messi 49', Caneira 67' (phản lưới), Krkic 73' (pen)

Bảng D
Atletico Madrid 2-1 PSV Eindhoven
Simao 14', Maxi 28' - Koevermans 47'
Liverpool 1-0 Marseille
Gerrard 23'

Inter thể hiện rõ quết tâm chiến thắng khi đưa ra sân đội hình rất mạnh với bộ đôi tiền đạo Adriano - Zlatan Ibrahimovic. Nhưng, họ đã thi đấu bế tắc trước một đối thủ chủ động chơi phòng ngự với số đông hòng tìm kiếm kết quả hòa.

Cơ hội đầu tiên thuộc về đội chủ nhà với pha phối hợp mạch lạc để rồi kết thúc bằng cú sút chân trái cực mạnh đúng "nhãn hiệu" Adriano, bóng đi chạm mép ngoài cột dọc ra hết đường biên. Panathinaikos triển khai sơ đồ 5-1-3-1 song vẫn đe dọa cầu môn Inter, đặc biệt là những tình huống cố định.

Ở quả phạt góc đầu tiên của đội khách, Marco Materazzi đã phải phá bóng sau cú kết thúc của Gabriel. Đến quả phạt thứ hai, Simao dứt điểm bằng đầu và một lần nữa bị hậu vệ Inter phá ra. Chưa hết, đội bóng Hi Lạp còn uy hiếp với cú sút xa rất căng đi sạt xà ngang của Gilberto sau pha phối hợp đẹp mắt cùng Gabriel.

Ibrahimovic dù chơi không nổi bật cũng ít nhất một lần khiến đội khách vã mồ hôi. Đó là tình huống khi trận đấu trôi qua được khoảng nửa giờ, cầu thủ người Thụy Điển nhận đường chuyền thông minh từ Esteban Cambiasso, anh nhanh chân tâng bóng qua đầu thủ môn nhưng tiếc là hơi quá lực nên bóng leo lên nóc lưới.

Trước khi bước vào giờ nghỉ, Inter tiếp tục bắn phá khung thành đội khách với những cú sút của Sulley Muntari, Ibrahimovic và Luis Figo nhưng đều không thành công. Sang hiệp hai, HLV Mourinho đưa Ricardo Quaresma vào sân với hi vọng tăng cường sức mạnh ở những pha đánh biên.

Inter chiếm gần như toàn bộ thời gian kiểm soát bóng nhưng thứ họ tìm kiếm là bàn thắng thì vẫn không đến. Tấn công nhiều mà không hiệu quả, Inter phải hứng chịu qui luật thường thấy trong bóng đá, đó là thủng lưới ở phút 69.

Panathinaikos đã thành công với "vũ khí" độc nhất của mình là những quả phạt góc. Giannis Goumas đánh đầu rất căng sau quả tạt của Gabriel, thủ môn Julio Cesar chặn được bóng ngay trên vạch vôi nhưng Sarriegi đã ập đến cực nhanh, đá bồi vào lưới ở cự ly gần.

Không chấp nhận thất bại, Inter tràn lên tấn công trong những phút còn lại. Rất nhiều quả tạt được thực hiện vào vòng cấm để Ibrahimovic và tiền đạo vào thay người là Julio Cruz kết thúc. Thủ môn Galinovic đã phải trổ tài sau một cú đánh đầu của Cruz và một quả vô lê cận thành đi vọt xà cũng của cầu thủ này.

Kiên cường bảo vệ thành quả, Panathinaikos càng vui sướng tột độ khi nghe tin Anorthosis bị Bremen gỡ hòa trong những phút cuối dù đã dẫn trước hai bàn. Hiệp một của trận đấu này chỉ có hai tình huống đáng chú ý và đều liên quan đến Hugo Almeida của Bremen, đó là khi anh được bỏ qua một quả penalty do chạm tay trong vòng cấm và sau đó là cú sút xa dội xà ngang.

Kịch tính đến trong hiệp hai khi Nikos Nikolaou và Savio đem về hai bàn thắng cho chủ nhà trong vòng 6 phút, từ 62 đến 68. Nhờ pha ngã khá đẹp của Aaron Hunt, Bremen rút ngắn cách biệt ở phút 72 với quả phạt đền thành công của Diego.

Khi trận đấu còn lại 2 phút, Almeida với một cú sút nối rất nhanh quả căng ngang bên trái của Mesut Ozil đã đem về bàn quân bình tỉ số. Hai đội sau đó đều có cơ hội đem về chiến thắng với những tình huống đối mặt thủ môn nhưng không có thêm bàn nào được ghi.

Đội hình thi đấu:

Inter Milan: 12-Julio Cesar; 13-Maicon, 2-Ivan Cordoba, 23-Marco Materazzi, 6-Maxwell (9-Julio Cruz 75); 4-Javier Zanetti, 19-Esteban Cambiasso, 20-Sulley Muntari (77-Ricardo Quaresma 46), 7-Luis Figo (45-Mario Balotelli 73); 10-Adriano, 8-Zlatan Ibrahimovic

Panathinaikos: 1-Mario Galinovic; 29-Mikael Nilsson, 24-Loukas Vintra, 8-Giannis Goumas, 3-Jose Sarriegi, 31-Nikos Spiropoulos; 19-Gabriel (22-Alexandros Tziolis 84), 23-Simao, 15-Gilberto Silva, 21-Giorgos Karagounis (14-Dimitris Salpingidis 63); 26-Vangelis Mantzios (5-Ante Rukavina 90+4)

Bảng B
Vị trí CLB Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Inter Milan 5 2 2 1 7 5 8
2 Panathinaikos 5 2 1 2 7 7 7
3 Anorthosis 5 1 3 1 8 7 6
4 Bremen 5 0 4 1 5 8 4

Liverpool & Atletico dắt tay nhau vào vòng sau

Chuyển sang bảng D, Liverpool và Atletico đã tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Olympique Marseille và PSV Eindhoven. Hai đội cùng có 11 điểm nhưng Atletico vẫn tạm xếp đầu bảng nhờ hơn chỉ số phụ.

Trên sân Anfield, tiền vệ Steven Gerrard tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn trong những trận gặp Marseille. Lượt đi anh là tác giả cả hai bàn thắng giúp Liverpool thắng 2-1 và rạng sáng nay, thủ quân của "The Kop" lại lập công giúp đội nhà thắng 1-0.

Bàn thắng duy nhất được thực hiện từ cú đánh đầu đẹp mắt ở phút 23. Đó là một pha xuống biên bên phải rồi tạt vào hơi sâu của Xabi Alonso, nhưng Gerrard âm thầm chọn vị trí sau lưng toàn bộ hàng thủ đội khách, lắc đầu chính xác đưa bóng vào góc gần.

Trong hiệp hai, Marseille tạo ra khá nhiều cú sút về phía khung thành thủ môn Pepe Reina nhưng thiếu may mắn để trở thành bàn thắng. Đáng kể nhất là cú sút phạt ngay đầu hiệp của Taye Taiwo buộc Reina vất vả đẩy bóng chạm cột dọc.

Đội hình thi đấu: 

Liverpool: 25-Pepe Reina; 17-Alvaro Arbeloa, 23-Jamie Carragher, 5-Daniel Agger, 12-Fabio Aurelio (2-Andrea Dossena 46); 20-Javier Mascherano, 14-Xabi Alonso; 18-Dirk Kuyt (21-Lucas 85), 8-Steven Gerrard, 11-Albert Riera (15-Yossi Benayoun 64); 9-Fernando Torres

Olympique Marseille: 30-Steve Mandanda; 24-Laurent Bonnart (17-Mamadou Samassa 89), 15-Ronald Zubar, 5-Vitorino Hilton, 3-Taye Taiwo; 6-Karim Ziani, 19-Lorik Cana, 7-Benoit Cheyrou; 14-Bakari Kone (28-Mathieu Valbuena 78), 11-Mamadou Niang, 20-Hatem Ben Arfa

Cùng lúc, tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, Atletico đánh bại Eindhoven 2-1 trong trận đấu không có khán giả nào được vào sân chứng kiến. Ngay sau hồi còi khai cuộc, Atletico gia tăng sức ép rất lớn lên phần sân đội khách. Kết quả là họ được tưởng thưởng bằng hai bàn thắng khi trận đấu đi qua chưa được nửa giờ.

Phút 14, từ một quả tạt bên phải, hậu vệ của Eindhoven lóng ngóng không phá được bóng, để Simao cướp mất rồi dứt điểm cận thành khai thông thế bế tắc.

Sai lầm của hàng thủ tiếp tục khiến Eindhoven chịu bàn thua thứ hai ở phút 28. Sau khi thủ môn Andreas Isaksson cứu được cú đánh đầu của Raul Garcia thì từ một quả phạt góc, hậu vệ Francisco Rodriguez để bóng bật người nảy ra, Maxi Rodriguez không bỏ lỡ cơ hội thoải mái sút rất mạnh từ cự ly chừng 11m tung nóc lưới.

Cách biệt được đội bóng Hà Lan rút ngắn ngay đầu hiệp hai. Cũng từ quả phạt góc, Danko Lazovic đánh đầu vào vòng cấm để Danny Koevermans nhanh chân hơn tất cả, dứt điểm cận thành trước sự bất lực của thủ môn Gregory Coupet.

Tuy vậy, bàn gỡ không đủ giúp Eindhoven chiếm lĩnh thế trận từ tay Atletico, đành ra về với hai bàn tay trắng.

Đội hình thi đấu:

Atletico Madrid: 1-Gregory Coupet; 2-Giourkas Seitaridis, 17-Tomas Ujfalusi, 5-John Heitinga (22-Pablo Ibanez 51), 4-Mariano Pernia; 11-Maxi Rodriguez, 8-Raul Garcia (12-Paulo Assuncao 80), 18-Maniche, 20-Simao Sabrosa; 7-Diego Forlan, 10-Sergio Aguero (14-Sinama Pongolle 66)

PSV Eindhoven: 1-Andreas Isaksson; 3-Carlos Salcido, 4-Francisco Rodriguez, 13-Jeremie Brechet, 14-Erik Pieters (15-Jason Culina 46); 6-Timmy Simons, 8-Edison Mendez (16-Stefan Nijland 86), 22-Balazs Dzsudzsak; 9-Danko Lazovic, 20-Ibrahim Afellay (28-Otman Bakkal 28), 10-Danny Koevermans

Bảng D
Vị trí CLB Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Atlético 5 3 2 0 9 4 11
2 Liverpool 5 3 2 0 8 4 11
3 Marseille 5 1 0 4 5 7 3
4 PSV 5 1 0 4 4 11 3

Cùng chuyên mục