Bàn thua từ cú sút xa trái phá của Canneira cộng với việc Vieira nhận thẻ đỏ buộc nhà vô địch Serie A chịu thất bại 0-1 trên sân Sporting Lisbon. Trong khi đó, đại gia còn lại ở bảng B, Bayern Munich có sự khởi đầu như mơ ở Champions League mùa này nhờ thắng lợi 4-0 trước đội khách Spartak Moscow.
| Loạt trận đầu vòng bảng Champions League 2006-2007 |
| Bảng A Thứ năm 14/9, 1h45 |
Cách đây 4 ngày, đại gia thành Milan đã chơi rất tồi trong 25 phút cuối trận làm khách ở Firenze và bị thủng lưới 2 bàn nhưng vẫn xứng đáng, và có phần may mắn, ra về với 3 điểm trọn vẹn bởi họ đã ghi tới 3 bàn trong 65 phút trước đó. Nhưng ở Lisbon, khi mà Figo im tiếng trước đội bóng cũ, Adriano - Ibrahimovic bất lực trước khung thành của Riccardo, Inter chẳng còn cảm hứng chiến thắng. Bàn thua ở phút 65 và chiếc thẻ đỏ sau đó 3 phút của Vieira chỉ là hậu quả tất yếu sau những gì Inter đã thể hiện.
Quay trở lại với những diễn biến chính trên sân Alvalade, Inter giữ lại gần như nguyên vẹn bộ khung từng giúp họ hạ Fiorentina cuối tuần trước. HLV Mancini chỉ thực hiện chính sách xoay vòng cầu thủ ở hai vị trí tiền đạo và hậu vệ trái với sự hiện diện của Adriano và Grosso thay vì Crespo và Zanetti. Bên phía đội chủ, chấn thương khiến của Paredes buộc HLV trẻ Bento phải đưa dự bị Veloso vào đội hình xuất phát.
Được đánh giá nhỉnh hơn về mọi mặt so với Sporting nhưng thật ngạc nhiên khi Inter không thể cụ thể hóa ưu thế của họ trên giấy tờ thành thực tế sân cỏ. Chỉ chờ tiếng còi khai cuộc cất lên, đội chủ nhà ngay lập tức đẩy tốc độ trận đấu lên cao và áp đảo Inter nhờ lối chơi pressing trên khắp sân. Bộ tứ còn vô danh Nani, Veloso, Moutinho, Romagnoli chơi rất quyết liệt, không ngần ngại tranh chấp ở tuyến giữa và làm câm lặng những đồng nghiệp nổi tiếng như Figo, Vieira... bên phía đội khách. Trong khi đó, các hậu vệ biên của Sporing, nhất là Canneira bên cánh trái liên tục đẩy đối phương vào thế chống đỡ vất vả bằng những pha lên bóng tốc độ cao. Không ít cơ hội đã được tạo ra về phía cầu môn Inter, nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ thành Toldo lần lượt từ chối nỗ lực dứt điểm của Nani, Canneira.
Bước vào hiệp 2, cục diện có phần sáng sủa hơn cho Inter khi các ngôi sao của họ dần dà kiểm soát được tuyến giữa, còn Adriano rất tích cực di chuyển để làm rối loạn hàng thủ đối phương. Dù vậy, Sporting vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong một số pha phản công nhanh, mà nếu Romagnoli rồi Yannick bình tĩnh và nắn nót hơn, họ đã sút tung lưới đội khách. Tuy nhiên, điều mà đám đông CĐV đội chủ nhà mong đợi cuối cùng cũng đã đến ở phút 65. Từ một pha phản công nhanh, bóng được chuyền lên cho Canneira đang di chuyển bên cánh trái, cựu hậu vệ Valencia bứt tốc độ vượt qua Maicon rồi tung cú "đại bác" hạ Toldo, mở tỷ số cho Sporting.
Sau bàn thua này, Inter buộc phải tràn lên tấn công những mong tìm bàn gỡ. Tân binh Mariano Gonzalez cũng được tung vào sân thay Figo chơi có phần mờ nhạt. Tuy nhiên, cơ hội lật ngược tình thế của đội khách đã giảm đi đáng kể khi Vieira phạm một lỗi không đáng có và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 68. Một chi tiết rất thú vị là cách đây một năm, tiền vệ người gốc Senegal này cũng bị truất quyền thi đấu trong trận ra quân của Juve ở Champions League.
Thiệt người nhưng thế bị dẫn bàn buộc HLV Mancini phải tung Crespo rồi Zanetti vào thay Adriano và Grosso để cải thiện thế công cho Inter. Tuy nhiên, tất cả những gì mà họ làm được chỉ là hai pha hỏng ăn của Ibrahimovic trong 10 phút cuối. Thua trận, Inter cho thấy họ còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn biến giấc mơ vô địch Champions League sau 42 năm trở thành hiện thực.
Đội hình thi đấu:
Sporting: Ricardo; Abel, Tonel, Polga, Caneira; Nani (Tello, 82'), Veloso, Joao Moutinho; Romagnoli (Alecsandro, 66'); Yannick, Liedson
Inter: Toldo; Maicon, Cordoba, Samuel, Grosso (Zanetti, 79'); Figo (Gonzalez, 66'), Vieira, Dacourt, Stankovic; Ibrahimovic, Adriano (Crespo, 71').
Bàn thắng: Caneira 65'.
Thẻ đỏ: Vieira 68'.
Ra quân bằng đội hình mạnh nhất nhưng đoàn quân nhiều sao của HLV Magath vẫn không tài nào tìm được được đường vào khung thành Spartak. Tuyến giữa của đại diện Nga với những cái tên còn kém tiếng tăm như Mozart hay Kováč đã chơi rất tốt khi hạn chế rất tốt tầm hoạt động của Hagreaves, Schweinsteiger, Van Bommel bên phía Bayern. Sau 45 phút đầu không cụ thể hóa được ưu thế trên sân thành bàn thắng, ĐKVĐ Bundesliga đã thành công với bàn thắng của Pizzaro. Phút 48, đón đường chuyền bên cánh phải của Sagnol, tiền đạo người Peru gặt bóng qua một trung vệ đối phương rồi tung cú sút chân trái sở trường, mở tỷ số cho Bayern.
Pha làm bàn này chẳng những giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ chủ nhà mà còn làm nhụt ý chí chiến đấu của Spartak. Chỉ 4 phút sau, "Hùm xám" có bàn thắng thứ hai. Pha phối hợp đẹp mắt giữa tân binh Van Bommel và Santa Cruz được tuyển thủ Paraguay kết thúc gọn gàng,giúp "Hùm xám" nhân đôi cách biệt. Bị ép sân nhưng Spartak cũng đôi lần khiến 63000 CĐV trên sân Allianz Arena thót tim bằng những pha phản công nhanh rất bài bản. Nhưng thủ thành Kahn đã bình tĩnh hóa giải những cơ hội tốt nhất của đối phương để giữ sạch mành lưới nhà.
Lợi thế 2 bàn cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà giúp các cầu thủ Bayern chơi cực kỳ hưng phấn trong thời gian còn lại. Phút 71, lão tướng vào thay người Salihamidzic tung đường chuyền cực kỳ thuận lợi để đàn em Schweinsteiger đệm bóng nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên 3-0. 6 phút trước khi hết giờ, đích thân Salihamidzic sút tung lưới thủ thành Kowalewski bằng cú ra chân từ cự ly gần, ấn định thắng lợi 4-0 cho đội các nhà vô địch Bundesliga.
Đội hình thi đấu:
Bayern: Kahn; Sagnol, Lucio, Van Buyten, Lahm; Cruz (Karimi 81'), Van Bommel (Scholl, 74'), Hargreaves, Schweinsteiger; Pizarro (Salihamidzic, 70'), Podolski.
Spartak: Kowalewski; Jiranek (Shishkin, 31'), Geder, Stranzl, Rodriguez; Bystrov, Kovac (Bazhenov, 62'), Titov, Mozart, Covalciuc (Torbinski, 77') Pavlyutchenko.
Bàn thắng: Pizarro 48', Cruz 52', Schweinsteiger, 71', Salihamidzic 84'.
Dù nhọc nhằn, Roma vẫn được hưởng niềm vui chiến thắng trong ngày ra quân.
Đội hình:
Roma: Doni; Panucci, Ferrari, Chivu, Tonetto; De Rossi, Aquilani (Pizarro 63); Taddei, Perrotta, Mancini (Cassetti 86); Totti (Montella 80)
Shakhtar Donetsk: Shutkov; Srna, Hubschman, Lewandowski, Rat, Matuzalem (Gay 72), Marica, Tymoschuk, Elano, Duljaj, Brandao (Aghahowa 63).