Bàn thắng duy nhất của Milito là đủ để Inter đánh bại chủ nhà Siena và lên ngôi, biến nỗ lực của Roma trong trận đấu cùng giờ với Chievo thành vô nghĩa.
Chiến thắng 1-0 trên sân Siena giúp Inter cán đích với 82 điểm, bảo toàn khoảng cách 2 điểm nhiều hơn Roma, đội cũng thắng chủ nhà Chievo 2-0. Kết quả này đồng nghĩa với việc Inter đã bảo vệ thành công scudetto, còn Roma phải chấp nhận vị trí Á quân.
Mùa tới, Inter - vô địch, Roma - á quân và Milan - đứng thứ ba, vào thẳng vòng bảng Champions League. Sampdoria cũng sẽ có cơ hội theo chân 3 đội trên vào vòng bảng, nếu họ vượt qua vòng play-off (vòng loại thứ tư). Hai đội xếp thứ năm và thứ sáu lần lượt là Palermo và Napoli sẽ dự Europa League. Đội đứng thứ bảy, Juventus, là đại diện còn lại của Serie A tại sân chơi này, nhưng họ phải dự vòng sơ loại thứ ba, khởi tranh vào cuối tháng 7. Ở phía cuối bảng, Atalanta, Siena và Livorno là 3 đội xuống hạng, nhưng do Serie B vẫn còn 2 vòng với cục diện tương đối phức tạp, 3 suất lên hạng mùa tới vẫn chưa được xác định.
Nếu tính cả chức vô địch được tòa án trao hè 2006, đây là lần thứ năm liên tiếp Inter thống trị Serie A, san bằng kỷ lục của Torino ở trước và sau Thế chiến thứ hai (1942-1943, 1945-1946, 1946-1947, 1947-1948, 1948-1949) và của Juventus trong giai đoạn 1930-1935. Scudetto vừa đoạt được cũng là scudetto thứ 18 của Inter, qua đó đưa họ vượt lên đại kình địch cùng thành phố AC Milan (có 17 chức vô địch) trở thành đội bóng giàu thành tích thứ nhì trong lịch sử Serie A. Chỉ Juventus với 27 scudetto là nhỉnh hơn đội bóng áo sọc xanh đen thành Milano. Để ghi dấu ngày trọng đại này - vượt lên trên AC Milan, toàn bộ các cầu thủ Inter đã khoác lên mình chiếc áo trắng với dòng chữ "Campioni" (vô địch) và con số 18 trên lưng trong lễ đăng quang và nhận chiếc Cup sau trận.
Còn hơn thế, với scudetto mới nhất, Inter đã có danh hiệu lớn thứ hai mùa này, sau chiếc Cup Italy mà họ bỏ túi khi thắng Roma ở trận chung kết giữa tuần trước. Thầy trò HLV Mourinho đang có cơ hội lớn để đi vào lịch sử với tư cách đội bóng Italy đầu tiên trong lịch sử đoạt cú ăn ba danh hiệu lớn trong một mùa giải, nếu họ thắng nốt Bayern Munich ở trận chung kết Champions League với Bayern Munich ngày 22/5 tới. Đây là điều mà ngay cả "Inter vĩ đại" của huyền thoại Helenio Herrera cũng không làm được khi thế hệ này thống trị Serie A và châu Âu với 2 chiếc Cup C1 liên tiếp vào các năm 1964 và 1965.
Đây là mùa giải mà Inter đã chứng tỏ được sức mạnh, bản lĩnh, khả năng tập trung, chiều sâu lực lượng vượt trội. Roma có thể sánh ngang với họ ở các con số thống kê với cùng 24 trận thắng (15 trận sân nhà và 9 trận sân khách), nhưng kém xa thầy trò Mourinho về khía cạnh hiệu quả. Với 75 bàn thắng, nhiều hơn Roma 7 bàn, Inter chính là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất giải. Cũng chính họ là đội bóng chơi phòng ngự hay nhất Serie A mùa này khi chỉ để lọt lưới ít nhất, với 34 lần, ít hơn 5 lần so với kình địch cùng thành phố AC Milan.
Việc Roma lần lượt mở tỷ số ở phút 39 rồi nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ trận đấu với Chievo ít nhiều đã tạo sức ép, khiến Inter ngột ngạt trong 5 phút cuối hiệp một và 10 phút đầu hiệp hai. Nếu Roma thắng, còn Inter vẫn hòa đến hết giờ, khoảng cách điểm số giữa hai đội sẽ được san bằng, nhưng khi đó, Roma mới là đội đoạt scudetto nhờ hơn hiệu số đối đầu trực tiếp - hòa 1-1 ở Meazza và thắng 2-1 tại Olimpico. Đây cũng là tình cảnh mà Inter thời cựu HLV Mancini đã trải qua trong ngày thi đấu cuối cùng Serie A mùa 2007-2008 (hết hiệp một, Roma dẫn Catania 1-0, còn Inter thì hòa 0-0 Parma).
Nhưng cũng như trận đấu ở Parma cách đây hai năm, Inter đã cụ thể hóa sức mạnh của họ trên sân và đập tan hy vọng của Roma sau giờ nghỉ giải lao. Năm 2008, Ibrahimovic vào sân từ ghế dự bị và bừng sáng với một cúp đúp, bắn hạ Parma, trực tiếp kéo scudetto về tay Inter. Còn hôm nay, khi Ibrahimovic đã là dĩ vàng, Inter đã có một người hùng khác để tự quyết định ngôi vô địch, đó là Milito. Trung phong người Argentina đã không phụ công đồng hương Zanetti, người đã có một pha đi bóng như múa từ cánh trái vào trung lộ rồi chọc khe rất thông minh, khi thoát xuống hạ Curci bằng cú xỉa bóng lạnh lùng ở phút 57.
Đội hình thi đấu:
Siena (4-1-4-1): Curci - Rosi, Terzi, Cribari (Brandao 46), Del Grosso - Codrea (Reginaldo 81) - Ghezzal, Vergassola, Ekdal, Jajalo - Maccarone.
Inter (4-2-3-1): Julio Cesar - Maicon, Materazzi, Samuel, Zanetti - Thiago Motta (Pandev 54), Cambiasso - Balotelli (Stankovic 58), Sneijder (Chivu 73), Eto'o - Milito.
Bàn thắng: Milito 52'.
| Serie A 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Inter vô địch, cùng Roma và Milan vào thẳng vòng bảng Champions League. Sampdoria dự Champions League từ vòng play-off. Juventus, Napoli và Palermo dự Europa League. Livorno, Siena và Atalanta xuống Serie B. |