Rạng sáng 12/3, Inter Milan sẽ tiếp đón vị khách Liverpool trong trận đấu của cả mùa giải chỉ ít ngày sau khi tổ chức lễ bách niên hoành tráng. Đội bóng xanh - đen thành Milan đang phải đối mặt với nguy cơ bị loại nếu không thể ghi ít nhất 2 bàn thắng và giữ sạch lưới. Trước một "Vua đấu cúp" như Liverpool, nhiệm vụ của Nerazzurri quả thật không hề đơn giản, nhất là khi họ đang gặp phải nhiều khó khăn.
Điều đầu tiên khiến Inter đau đầu chính là vấn đề lực lượng. Chưa bao giờ ĐKVĐ Serie A rơi vào cảnh thèm khát hậu vệ như thời điểm hiện nay. Đơn giản vì họ coi như đã mất toàn bộ hàng thủ vì những lý do khác nhau: Marco Materazzi bị treo giò vì nhận thẻ đỏ ở lượt đi, Walter Samuel và Ivan Cordoba phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải vì những vấn đề với dây chằng đầu gối trong khi cơ hội ra sân của Christian Chivu vẫn còn để ngỏ sau khi anh bị đau ở vai.
Nếu Chivu có thể để ra sân, nhiều khả năng đội trưởng của đội tuyển Romania sẽ được HLV Roberto Mancini xếp chơi ở trung tâm hàng phòng ngự cùng với Nicolas Burdisso - người vốn thường xuyên chơi ở cánh phải. May mắn cho Inter vì hậu vệ trái Maxwell nhiều khả năng sẽ ra sân thi đấu sau khi không thể tham dự trận gặp Reggina vì chấn thương.
Đội trưởng Zanetti là một trong những lựa chọn ít ỏi cho hàng phòng ngự của Inter trong thời điểm hiện nay
Vị trí còn lại nơi hàng thủ Inter sẽ được đảm nhận bởi đội trưởng Javier Zanetti hoặc Maicon, người cũng có thể được xếp chơi ở cánh trái nếu Maxwell vẫn chưa thể sẵn sàng. Có vẻ như đã tạm ổn? Chưa đâu, HLV Mancini sẽ phải lo ngay ngáy suốt 90 phút (hoặc có thể là 120 phút) với một hàng thủ chắp vá gồm toàn những cầu thủ mới lành chấn thương mà chỉ có duy nhất hậu vệ trẻ Nelson Rivas trên băng ghế dự bị.
Tuy nhiên, Mancini không chỉ phải lo lắng với hàng thủ bởi các tuyến khác của Inter cũng không thiếu vấn đề. Trên hàng công, tiền đạo chủ lực Zlatan Ibrahimovic không rõ có thể đạt phong độ cao nhất hay không sau chấn thương đầu gối trong khi Hernan Crespo vẫn chưa chắc chắn ra sân hay không còn Julio Cruz cũng chỉ mới vừa trở lại.
| Xabi Alonso sắp làm bố |
| Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ không thể cùng các đồng đội tới Italia vì bạn gái của anh đã tới kỳ sinh nở. Dù sao thì HLV Rafael Benitez cũng không quá lo lắng vì Jaiver Mascherano đã có thể thi đấu trở lại sau chấn thương háng. Ngoài ra, Benitez cũng sẽ không có Steve Finnan do anh bị chấn thương gân kheo nhưng Alvaro Arbeloa sẽ là một sự thay thế không tồi. |
Ở tuyến tiền vệ, cả Luis Figo, Esteban Cambiasso và Dejan Stankovic đều đang không có được trạng thái tốt nhất. Chiến thắng 2-0 của Inter trước Reggina trong lễ bách niên chỉ giúp họ hài lòng về mặt tỷ số bởi tuyến giữa đã chơi không thật sự tốt. Liverpool rõ ràng khác hẳn Reggina vì thế đội chủ sân Giuseppe Meazza cần phải thay đổi nếu muốn tiếp tục chiến dịch chinh phục ngôi vị số một Châu Âu sau 43 năm kể từ lần gần nhất đăng quang.
Nhưng không chỉ gặp khó khăn về lực lượng, tinh thần không thật sự tốt cũng là một trong những trở lực đáng lo ngại đối với Inter. Dù đang thống trị tại Serie A nhưng Inter Milan vẫn chưa thể cải thiện được thành tích của họ tại Champions League trong những năm qua. Khi người anh em AC Milan liên tục làm nên những chiến công vang dội thì Inter chỉ mãi cảnh "khôn nhà, dại chợ".
Trước trận đấu "một mất, một còn" với Liverpool, HLV Mancini đã kêu gọi các CĐV Inter hãy tới sân thật đông để cổ vũ cho đội bóng thân yêu. Tất nhiên, sự ủng hộ của người hâm mộ luôn luôn cần thiết trong bóng đá nhưng tới mức phải lên tiếng kêu gọi như Mancini thì có thể thấy rõ nhà cầm quân này đang lo âu tới mức nào.
Inter Milan rất muốn sẽ tái hiện được những ký ức tươi đẹp mà họ từng có trước chính Liverpool. Ở mùa giải 1964-1965, Nerazzurri đã để thua "Lữ đoàn đỏ" với tỷ số 1-3 trong trận bán kết lượt đi cúp C1 tại sân Anfield nhưng vẫn lật ngược được tình thế khi thắng lại 3-0 trong trận lượt về tại Giuseppe Meazza. Đó cũng là mùa giải gần nhất mà đội bóng Italia chạm tay tới chiếc cúp danh giá nhất cựu lục địa.
Nếu quá mải mê tấn công, Inter sẽ có nguy cơ bị các chân sút của Liverpool "làm khổ"
Với việc để thua 0-2 ở trận lượt đi cách đây 2 tuần, nhiệm vụ hàng đầu của Inter là phải có được ít nhất 2 bàn thắng và không để thua bàn nào trong trận đấu đêm nay. Kịch bản dễ hình dung là đội chủ nhà sẽ tấn công dồn dập ngay từ đầu trong khi đội khách phòng thủ chặt do đã có "vốn". Đây quả thật là một kịch bản rất không có lợi cho Inter bởi họ sẽ phải tìm kiếm bàn thắng trong tâm lý lo âu bởi bất cứ lúc nào Liverpool cũng có thể xuyên thủng được hàng thủ "xơ xác" của đội chủ nhà.
Cách đây 1 tuần, AC Milan đã để thua Arsenal ngay tại sân San Siro (với Inter là Giuseppe Meazza) dù đã có lợi thế không nhỏ sau trận lượt đi. Đêm nay, Inter thậm chí chẳng có lợi thế nào đáng kể so với Liverpool ngoài việc được chơi trên sân nhà. Và thành Milan sẽ hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng của Champions League sau trận đấu đêm nay?
Đội hình dự kiến:
Inter: 12.Julio Cesar; 13.Maicon, 16.Nicolas Burdisso, 26.Cristian Chivu, 4.Javier Zanetti; 7.Luis Figo, 19.Esteban Cambiasso, 5.Dejan Stankovic, 11.Luis Jimenez; 8.Zlatan Ibrahimovic, 9.Julio Cruz.
Liverpool: 25.Pepe Reina; 3.Steve Finnan, 23.Jamie Carragher, 4.Sami Hyypia, 12.Fabio Aurelio; 8.Steven Gerrard, 20.Javier Mascherano, 21.Lucas Leiva, 19.Ryan Babel; 18.Dirk Kuyt, 9.Fernando Torres.