Có phần khiêm tốn và chưa phản ánh hết sự vượt trội về mọi mặt của đội ĐKĐV Serie A, chiến thắng 1-0 vẫn đem lại lợi thế nhất định cho họ sau trận tứ kết lượt đi Champions League với đại diện Nga hôm qua.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Milito ghi ở phút 65. Đó là một pha làm bàn nhanh thể hiện khả năng đánh hơi cơ hội, dứt điểm lạnh lùng theo đúng sở trường của tiền đạo người Argentina. Đón đường chuyền của Sneijder ở mép vòng cấm, Milito chỉ thực hiện đúng hai chạm, đánh lừa một hậu vệ CSKA Moscow đang chắn phía trước để đưa bóng vào góc sút thuận lợi hơn trước khi dứt điểm chìm, làm thủ môn Akinfeev không kịp phản ứng.
| Tứ kết lượt đi Champions League |
| Thứ tư, ngày 31/3 Arsenal 2-2 Barca (Walcot 69', Fabregas pen 85' - Ibrahimovic 46' & 59') Inter 1-0 CSKA Moscow (Milito 65') Thứ ba, ngày 30/3 Lyon 3-1 Bordeaux (Lopez 10' & 77' pen, Michel Bastos 32' - Chamakh 14') Bayern Munich 2-1 MU (Ribery 77', Olic 90'+2 - Rooney 2') (Các trận lượt về đấu ngày 6 và 7/4) |
Thực tế trên sân cho thấy Inter thực hiện gần như hoàn hảo mọi yêu cầu chiến thuật. Họ phòng ngự chắc chắn, đảm bảo tiêu chí quan trọng là không để lọt lưới trên sân nhà, làm chủ cục diện, tạo sức ép lớn về phía cầu môn đối phương. Nhưng trong một ngày thi đấu có phần đen đủi cộng thêm việc thủ môn CSKA Moscow, Akinfeev chơi quá hay, hàng công Inter chỉ một lần tìm thấy mành lưới đối phương và phung phí gần như tất cả số cơ hội mà họ có được.
Tương tự hai trận vòng 1/8 với Sevilla, CSKA Moscow cũng chủ động vào cuộc bằng phương châm quen thuộc của các đội cửa dưới - kéo đội hình xuống thấp và chơi phòng ngự phản công. Và đấu pháp này đã phát huy hiệu quả trong hiệp đầu. Đại diện Nga không chỉ chống chọi rất tốt trước sức ép mà đội hình siêu tấn công của Inter với Sneijder đá sau ba tiền đạo Pandev - Milito - Eto’o tạo ra, mà còn làm đội chủ nhà thót tim với pha phản công nhanh ở phút 24 khi Honda kiến tạo cho Krasic dứt điểm chệch đích.
Sang hiệp hai, CSKA Moscow vẫn chơi phòng ngự chủ động và cũng có cơ hội ăn bàn với cú sút xa từ cự ly gần 30 mét của Aldonin ở phút 55, khiến thủ môn Julio Cesar phải vất vả cứu thua cho Inter. Trong khi đó, khác với hình ảnh bế tắc ở hiệp một, Inter bắt đầu đẩy nhanh tốc độ và dần dà làm đội khách lộ ra nhiều khoảng trống ở hàng thủ, vốn kín kẻ nhờ được bọc lót tốt trước đó. Điển hình là tình huống phối hợp ở phút 60 khi Cambiasso chuyền bóng thông minh vào vòng cấm cho Stankovic, nhưng tiền vệ người Serbia lại không chế vụng về, để lỡ thời cơ và không thể gây bất ngờ cho Akinfeev. Tuy nhiên, 5 phút sau pha hỏng ăn này, bàn thắng đã đến với Inter khi Milito xử lý khôn khéo đường chuyền của Sneijder.
Khi gánh nặng tâm lý được tháo gỡ nhờ bàn thắng của Milito, Inter bắt đầu chơi thăng hoa. Cơ hội liên tục đến với các chân sút của họ sau đó. Phút 71, tỷ số lẽ ra đã được nhân đôi cho Inter khi Milito bật tường, đưa Pandev vào thế đối mặt với thủ môn đội khách. Tiền đạo người Macedonia đã xử lý rất khéo léo, lừa qua cả Akinfeev trước khi dứt điểm ở góc hẹp. Nhưng Aleksei Berezutski kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi, cứu cho CSKA Moscow một bàn thua trông thấy. Phút 84, tới lượt Sneijder có cơ hội từ pha kiến tạo của Eto’o, nhưng anh lại xử lý rườm rà rồi dứt điểm chệch đích ở tư thế rất thuận lợi.
Đội hình thi đấu:
Inter (4-2-1-3): Julio Cesar - Maicon, Materazzi, Samuel, Zanetti - Stankovic, Cambiasso - Sneijder - Eto'o, Milito, Pandev (Mariga 93).
CSKA Moscow (4-2-3-1): Akinfeev - V Berezutski, A Berezutski, Ignashevich, Schennikov - Aldonin (Rahimic 75), Sembreras - Krasic, Honda (Dzagoev 69), Mamaev (Mark Gonzalez 73) - Necid.
Bàn thắng: Milito 65’