Inter: Niềm hi vọng số 1 của người Ý

Lúc này, người Ý không còn nhắc đến vụ Calciopoli, họ đã cố và thậm chí muốn quên đi những gì diễn ra xung quanh vụ dàn xếp có dính lứu đến nhiều CLB danh tiếng. Đêm nay, đại diện “ưu tú” nhất của họ là Inter sẽ chính thức ra trận (Champions League), mang theo niềm hi vọng của cả nước Ý.

Người Ý đặt nhiều hi vọng vào Inter.

 Người Ý đặt nhiều hi vọng vào Inter.

Chưa bao giờ Inter Milan trở thành niềm hi vọng của người Ý. Đơn giản, chức VĐ châu Âu là một mỹ từ quá xa lạ với Nerazzurri. Chiếc Cup danh giá của châu lục đã cách xa Inter tới 42 năm (năm 1965). Cũng từ cái ngày huy hoàng đó, Nerazzurri chìm trong nỗi lo mong được dự Champions League hơn là mong đoạt Cup. Tuy nhiên, cơn bão mang tên Moggipoli đã mang đến cho Inter những vì sao tinh tú, một diện mạo mới. Giờ đây, Inter trở thành niềm hi vọng số một không chỉ đơn thuần là một kẻ “đóng thế’’ mà hi vọng vào một đội bóng có thực lực, có chiều sâu.

 

Sự có mặt của Ibrahimovic, Vieira, Grosso, Crespo… đã tạo nên một bộ khung có sức công phá khủng khiếp. Bằng chứng là trong trận siêu cup với Roma, dù đối phương dẫn họ tới 3 bàn nhưng các Nerazzurri kịp bừng tỉnh và có cú lội dòng ngoạn mục, giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-3. Tiếp sau đó, ngay ở vòng 1 Serie A, Inter đã ghi vào lưới Fiorentina tới 3 bàn. Sơđồ 4-3-1-2 mà HLV Mancini sử dụng đang phát huy tối đa sức mạnh của Nerazzurri.

 

Vật cản đầu tiên mà Nerazzurri gặp phải tại Champions Leaguea là Sporting, một đội bóng không phải là quá mạnh ở đấu trường châu lục. Đã 6 năm rồi, họ mới được quay trở lai sân chơi Chamnpions League đầy mầu mỡ nhưng cũng nhiều chông gai. Về tương quan lực lượng, rõ ràng động bóng của bán đảo xứ Iberia không thể so sánh cùng với Inter. Sporting Lisbon vẫn còn trông chờ vào vào những trụ cột như Riccardo, Polga, Liedson… những cầu thủ này rõ ràng không thể so sánh được với dàn cầu thủ đầy sao của HLV Mancini.Hơn nữa, đội bóng này còn mất đi 4 cầu thủ có vai trò cũng không kém phần quan trọng trong lối chơi của mình là: Custodio, Carlos Mendes, Carlos Paredes và Pontus Farnerud. Tất cả những cầu thủ này đều dính chấn thương và trong số họ chưa có ai có tín hiệu khả quan.

 

Một điều thú vị chính là sự trở về của tiền vệ Figo. Cầu thủ này khởi nghiệp chính từ CLB Sporting. Cách đây không lâu, nhân kỉ niệm 100 thành lập CLB Sporting, Figo và đồng đội của mình ở Inter đã có trận giao hữu với Sporting. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi nhưng Inter cũng thể hiện được sự vượt trội của mình khi tạo ra vô số cơ hội. Sự gắn bó với Sporting từ nhỏ có thể giúp cho Figo phần nào nắm được những điểm yếu, mạnh của CLB này. 

 

Cả hai đội đều lấy tấn công làm trọng. Đều có lối chơi thiên về kỹ thuật. Nhưng tương quan lực lượng mới là điều khác biệt. Được chơi trên nhà nhưng rất khó để cho Sporting có được chiến thắng trước đại diện đến từ đất nước hình chiếc ủng.

 

Đội hình xuất phát dự kiến:

 

Sporting (4-3-1-2): Ricardo; Garcia, Polga, Tonel, Caneira; Moutinho, Veloso, Nani; Romagnoli; Liedson, Bueno.

 

Inter (4-3-1-2): Toldo; Zanetti, Córdoba, Samuel, Grosso; Vieira, Dacourt, Stankovic; Figo; Adriano, Ibrahimovic.

Cùng chuyên mục