Roma đã thúc thủ 1-2 trước West Ham trong khi Inter thua tan nát trên sân của Aston Villa. Trên sân "Ánh Sáng", Juve đã có một trận hòa đầy may mắn trước đội chủ nhà Sunderland.
Chiến thắng đầy ấn tượng trước M.U ngay tại Old Trafford đã đưa các cầu thủ Inter lên 9 tầng mây. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh bởi Aston Villa, khi đội quân của HLV Martin O’Neill đã "nã" vào lưới Inter 3 bàn trắng.
Một sơ đồ lạ lẫm 3-4-1-2, cùng với một vài thay đổi nhỏ trong đội hình khi Cruz thay thế vị trí của Suazo để đá cặp với Ibrahimovic trên hàng công. Jimenez thay Figo cầm trịch ở phía sau. Cesar thay vị trí của Solari ở tuyến giữa. Những vị trí khác không có gì thay đổi, ngoại trừ Maxwell được đẩy lên đá tiền vệ.
![]() |
| Inter đã có một trận đấu tệ hại trước Aston Villa. Ảnh: AP |
Nhưng chỉ cần một vài thay đổi đó cũng đủ khiến Inter trở nên rối loạn trước những đợt tấn công của đội chủ nhà Aston Villa. Và hậu quả là chỉ sau 18 phút thi đấu, Inter đã phải nhận bàn thua đầu tiên với pha lập công của Gareth Barry.
Từ đường chuyền ngang của Petrov, trung vệ Materazzi đã không thể cản phá thành công tạo điều kiện để đội trưởng Barry ung dung đánh bại thủ thành Julio Cesar mở tỉ số trận đấu.
Bị thua sớm, Inter trở lại với sơ đồ 4-3-1-2 quen thuộc. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể giúp Nerazzurri chơi khá hơn, khi các cầu thủ chủ nhà hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với sự cơ động của tiền vệ Reo-Coker.
Hậu quả là dù có liền 3 sự thay đổi người ở đầu hiệp 2 nhưng Inter vẫn phải hứng chịu thêm hai bàn thua khác. Bàn thua đầu tiên đến ngay khi hiệp 2 diễn ra được 2 phút, và người lập công cho Villa là một cái tên mà Inter không hề lạ, trung vệ Martin Laursen, một cựu cầu thủ của Milan.
Màn trình diễn tệ hại của Inter được khép lại bằng pha phạm lỗi của tân binh Chivu, người vẫn chưa lấy lại cảm giác bóng, với Agbonlahor trong vòng cấm. Và đội trưởng Barry đã không mấy khó khăn để đánh bại Cesar trên chấm 11m ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho đội nhà.
Dù thua trắng 3 bàn trong trận đấu cuối cùng trên đất Anh nhưng HLV Mancini không lấy gì làm bực bội: "Đây là một thất bại đã được dự báo trước. Chúng tôi đã phải đá với quá nhiều đối thủ trong khoảng thời gian ngắn. Điều đó khiến các cầu thủ không có nhiều thời gian chuẩn bị và quá mệt mỏi".
Đội hình ra sân:
Aston Villa: Taylor; Cahill (Gardner 46’), Mellberg (Berger 71’), Laursen (Osbourne 80), Bouma; Young (Maloney 72’), Barry, Reo-Cocker, Moore; Petrov, Agbonlahor (Harewood 71’).
Inter: Julio Cesar; Materazzi (Solari 46’), Samuel (Fatic 78’), Chivu; Cesar (Figo 46’), Stankovic, Dacourt, Maxwell; Cruz (Suazo 46’), Ibrahimovic (Adriano 63’).
Roma chơi hay hơn nhưng vẫn thua
Khác với một Inter bạc nhược và mệt mỏi, Roma đã có một trận đấu đầy hứng khởi trên sân của West Ham, nhưng đội quân của HLV Spalletti vẫn phải nhận thất bại do thiếu may mắn và không tận dụng được những cơ hội mà mình tạo ra.
![]() |
| Aquilani và Ljungberg trong một pha tranh bóng. Ảnh: asroma.it |
Ở Upton Park, Roma đã có một khởi đầu không thể tốt hơn nữa, khi mà Giuly đã ghi bàn mở tỉ số chỉ sau 13 phút. Sau đường chuyền của Taddei, cựu cầu thủ của Barca đã xử lý tuyệt vời trước khi buộc Robert Green phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng này thể hiện tất cả những phẩm chất ở Giuly: khả năng quan sát, kỹ thuật và sức mạnh.
Ngoài việc ghi bàn mở tỉ số, có thể nói Giuly là người chơi nổi bật nhất trên sân. Những pha di chuyển và đi bóng đầy kỹ thuật của cầu thủ người Pháp luôn khiến hàng thủ chủ nhà nhiều lần phải vất vả.
Mặc dù vậy, Giuly và các đồng đội đã không thể ghi thêm bàn thắng thứ hai, khi mà hết Taddei rồi đến Esposito bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Trong khi đó, đội chủ nhà lại tận dụng rất tốt những cơ hội mà mình tạo ra để thực hiện cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng.
Bàn thắng quân bình tỉ số của đội chủ nhà được thực hiện ở phút 63, khi McCartney có một pha di chuyển cực kỳ thông minh trước khi hạ gục thôm môn trẻ Curci.
Chỉ 3 phút sau, West Ham đã có được bàn thắng thứ hai. Tiền đạo Dean Ashton đã có pha xử lý khéo léo trước sự đeo bám của trung vệ Mexes trước khi tung ra cú dứt điểm kỹ thuật buộc Curci phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.
Đội hình ra sân:
West Ham: Green (Wright 46’); Neill, Ferdinand (Gabbiddon 86’), Upson, McCartney; Ljungberg (Pantsil 74’), Bowyer (Cole 86’), Noble, Boa Morte (Etherington 25’); Zamora (Ashton 46’), Bellamy (Mullins 78’).
Roma: Curci; Panucci, Kuffour (Cassetti 46’) (Rosi 60’), Mexes, Tonetto; Aquilani (Vucinic 70’), De Rossi (Barusso 77’); Esposito (Brighi 56’), Taddei (Alvarez 77’), Giuly (Pit 84’); Totti (Nonda 77’).
Trận hòa may mắn của Juve
Những cuộc thử nghiệm của HLV Ranieri với nhà ĐKVĐ Serie B vẫn chưa kết thúc, và có lẽ ông sẽ còn phải làm rất nhiều việc mới co thể giúp Juve trở lại với thời đỉnh cao của mình.
Sau những trận đấu không mấy thành công bên ngoài lãnh thổ Italia, Juve bước vào trận đấu với Sunderland, đội vừa trở lại giải Ngoại hạng, với hy vọng sẽ tìm được một chiến thắng để lên dây cót tinh thần.
![]() |
| Molinaro (giữa) được các đồng đội chúc mừng sau bàn thắng gỡ hòa. Ảnh: Juventus.com |
Tuy nhiên, những nỗ lực của Juve nhanh chóng bị tạt một gáo nước lạnh với bàn thua chỉ sau chưa đầy phút thi đấu. Đầu tiên, Buffon đã xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Paul McShane chịu quả phạt góc.
Nhưng sau đó, thủ môn số 1 ĐT Italia đành phải vào lưới nhặt bóng sau khi Daryl Murphy đệm bóng chính xác sau cú đánh đầu của tiền vệ người Nigeria Dickson Etuhu.
Juve cũng đã có không ít cơ hội để ghi bàn quân bình tỉ số, nhưng hết Trezeguet rồi Iaquinta đều bỏ lỡ những cơ hội khá nguy hiểm. Đáng tiếc nhất là trong một đợt phản công nhanh cuối hiệp 1, bộ 3 Salihamidzic, Nedved và Almiron đã phối hợp tuyệt đẹp nhưng lại không thể biến cơ hội của mình thành bàn thắng.
Sau hàng loạt những thay đổi của HLV Ranieri, cuối cùng Juve cũng có được bàn gỡ hòa chỉ 2 phút trước khi trận đấu kết thúc, sau một pha phối hợp rất đẹp của những cầu thủ vào thay người đầu hiệp 2, Del Piero và Molinaro.
Pha kết thúc của Del Piero (thay Salihamidzic) đã vô tình tạo thành một đường kiến tạo không thể tốt hơn cho Molinaro, và cầu thủ được Juve lấy về từ Siena đã không bỏ lỡ cơ hội thực hiện cú vô-lê đầy kỹ thuật làm tung lưới đội chủ nhà.
Sau trận đấu, HLV Ranieri khẳng định: "tôi hoàn toàn hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện trong chuyến du đấu Đức và Anh. Kết quả không quan trọng mà điều cần thiết là các cầu thủ tìm được tiếng nói chung với nhau".
Đội hình ra sân:
Sunderland: Fulop (Ward 46’); Halford (Kay 85’), Nosworthy, McShane (Anderson 75’), Wallace (Collins 69’); Miller, Whitehead (Yorke 60’), Etuhu (Stokes 60’), Richardson; Murphy (John 69’), Chopra (Connolly 60’).
Juventus: Buffon (Belardi 46); Zebina (Birindelli 46’), Andrade, Grygera (Molinaro 46’), Chiellini (Criscito 72’); Salihamidzic (Del Piero 46’), Almiron (Zanetti 69’), Tiago (Nocerino 60’), Nedved; Trezeguet, Iaquinta.


