Được đánh giá cao hơn hẳn và lại được thi đấu trên sân nhà nhưng Inter Milan đã gây thất vọng lớn khi chỉ giành được chiến thắng sát nút trước đội cuối bảng Reggina.
Không có tiền đạo chủ lực Ibrahimovic do án treo giò (Cruz đá thay), nhưng trước một đối thủ không cùng đẳng cấp, Inter Milan cũng đã dễ dàng chiếm thế chủ động bằng những pha tấn công vỗ mặt ngay từ những phút đầu. Và khi khán giả trên sân Giuseppe Meazza vẫn còn chưa ấm chỗ ngồi, Inter Milan đã có được bàn thắng sau pha dứt điểm sấm sét của tiền đạo Hernan Crespo.
Phút 4, từ pha phối hợp tấn công trung lộ, Cruz đánh đầu chuyền bóng cho Vieira, tiền vệ này dùng đầu chuyền tiếp ra sau cho Crespo băng xuống tung cú dứt điểm sấm sét làm bó tay thủ thành Pelizzoli đưa Inter Milan vượt lên dẫn trước 1-0.
Bất ngờ bị thủng lưới, Reggina nhanh chóng sốc lại đội hình và vùng lên tấn công quyết liệt để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 9, từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, Leon tạt bóng chuẩn xác cho Bianchi bật cao đánh đầu hạ thủ môn Cesar, nhưng may mắn đã không đứng về phía các cầu thủ đội khách Reggina khi bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành.
|
Hai phút sau đó, từ pha phối hợp tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền thẳng vào vòng cấm, hậu vệ Inter Milan phá bóng không thành công tạo điều kiện cho Leon băng xuống tung cú dứt điểm từ góc hẹp khiến thủ thành Cesar phải cứu thua bằng những đầu ngón tay.
Những phút sau đó, Inter là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và họ cũng đã có 2 cơ hội rất tốt để nới rộng cách biệt nhưng đáng tiếc cả Crespo và Cuz đều không tận dụng được. Đầu tiên là pha đi bóng và dứt điểm ngay trong vòng cấm của Crespo bị thủ môn Pelizzoli cản phá (phút 32). Kế đến là pha không chế và dứt điểm rất căng từ góc hẹp của Cruz (phút 39), nhưng lần này may mắn cũng đã không đứng về phía Inter khi bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc khi mà thủ thành Pelizzoli đã hoàn toàn bó tay.
Trước tình huống hỏng ăn của Cruz 2 phút, do phản ứng thái quá về các quyết định của trọng tài, HLV Walter Mazzarri cũng đã bị truất quyền chỉ đạo và điều đó khiến cho hy vọng kiếm điểm của reggina càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Mặc dù không còn sự chỉ đạo của HLV Mazzarri, nhưng Reggina lại là đội chơi tốt hơn trong hiệp 2 và nếu may mắn, họ đã có được bàn thắng quân bình tỷ số. Phút 49, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của các hậu vệ Inter, bóng đến chân Tognozzi và tiền vệ này đã có pha dứt sấm sét từ cự ly hơn 20m khiến thủ môn Cesar phải bay hết người mới cứu cho Inter khỏi bàn thua trong thấy.
Phút 77, những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Reggina cũng đã đem về cho họ bàn gỡ sau pha dứt điểm từ xa của tiền vệ Tognozzi. Tuy nhiên, một lần nữa thần may mắn đã không mỉm cười với các cầu thủ Reggina khi trọng tài Rocchi từ chối công nhận bàn thắng vì ông cho rằng pha dứt điểm của Tognozzi đã chạm vào người tiền đạo Bianchi khi cầu thủ này đang ở trong tư thế việt vị.
Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, Reggina đành chấp nhận ra về tay trắng và qua đó tiếp tục dậm chân ở vị trí bét bảng với 0 điểm. Còn đối với đội chủ nhà Inter Milan, dù phải toát mồ hôi mới giành được chiến thắng nhưng với 3 điểm giành được trong trận đấu này, và cùng với việc đội đầu bảng Palermo bất ngờ gục ngã trước Cagliari trong trận đấu trước đó, Inter Milan đã chính thức vượt qua đội bóng này để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng sau đúng 1 tuần bị phế truất.
| Các cầu thủ AS Roma ăn mừng chiến thắng tưng bừng trước Catania. Ảnh: AP. |
Trong khi Inter chỉ giành được chiến thắng sát nút trước đội cuối bảng Reggina, thì đối thủ số 1 của họ trong cuộc đua tranh ngôi VĐ mùa bóng năm nay, AS Roma lại có được chiến thắng tưng bừng trên sân nhà trước đàn em Catania.
Nhập cuộc đầy tự tin, As Roma nhanh chóng dồn lên chiếm thế chủ động bằng những pha tấn công vỗ mặt ngay từ đầu. Phút 12, đội chủ nhà AS Roma cụ thể hóa ưu thế của mình bằng bàn thắng mở tỷ số của hậu vệ Panucci sau một pha tì người đánh đầu rất điệu nghệ.
Bị thủ lưới quá sớm, các cầu thủ Catania đã không còn giữ được bình tĩnh, và trong một pha vào bóng ác ý với Chivu (phút 15), tiền vệ Mascara đã bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu khiến Catania càng khốn khó hơn bao giờ hết.
Phút 19, AS Roma cụ thể hóa ưu thế chơi hơn người của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha đột phá và dứt điểm rất điểm rất hiểm hóc của tiền vệ Mancini.
Chưa dừng lại ở đó, các cầu thủ AS Roma tiếp tục vùng lên, và trong một ngày thi đấu xuất thần, các chân sút của họ: Perrotta (phút 24, 40), Panucci (phút 48), Montella (phút 59) và Totti (phút 70) đã thay nhau dứt điểm để đem về chiến thắng đậm 7-0 cho đội chủ nhà AS Roma.
Với chiến thắng thuyết phục này, AS Roma không chỉ củng cố vững chắc ngôi vị thứ 3 của mình, mà chiến thắng tuyệt đối này cũng đã biến họ trở thành đối thủ thách thúc số 1 của Inter Milan trong cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa giải năm nay.