Bài 2: Cất lưới!Khuya ấy, thượng tá Đặng Xuân Khang, trực lãnh đạo VPI nhận thông tin từ cảnh sát Malaysia. Dựa vào thông tin do VPI cung cấp, cảnh sát Malaysia khi truy quét các "ổ nhện" ở TP Selango và Kuala Lumpur đã bắt giữ 100 cô gái, trong đó 70 cô nhận mình là người VN.
Lưới vừa cất lại chờ mẻ lưới đầy
Trở vào, ngồi trước máy vi tính nhấp nháy liên tục, thượng tá Khang lại nhận một thông tin khác: "Mối bất hòa giữa Sơn và đồng bọn ở Campuchia đang nảy sinh và hiện tên Sơn đang có phần hùn ở một hộp đêm bên Malaysia. Có thông tin tên Sơn sắp sang làm quản lý một nhà hàng ở TP Selango", thông tin đối với ban chuyên án thật quan trọng, vì họ sẽ phải quyết định cất lưới hay không.
Trưởng ban chuyên án lệnh: Cất lưới!
Ngày 12.8.2002, C16 ập vào căn nhà 28 Mai Động, bắt Sơn "đen" vừa từ nước ngoài trở về. Đặng Thái Sơn - sinh ngày 27.2.1974 - bị bắt cùng một xấp hộ chiếu, 2.500 USD và một số vé máy bay tuyến Hà Nội - TP.HCM. Tuyết, bồ của y đang đợi ở TP.HCM để chuẩn bị cùng đi Campuchia, nghe động chạy mất. Còn tên Thắng đã thoát lưới nhờ Cao Thị Thanh Thủy, bạn gái y che giấu. Một tuần sau đó, Nguyễn Hồng Thắng, tự Thắng "hồ", sinh 1972 đã bị bắt tại nhà 5/30/15 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Cô y tá Cao Thị Thanh Thủy, bạn gái của Thắng "hồ" cũng đã bị bắt tại Nam Định vì can tội che giấu tội phạm.
Ngày 28.8.2002, VPI gửi công văn cho cảnh sát Malaysia, Thái Lan và Campuchia thông báo tình hình về đường dây buôn gái xuyên quốc gia này và đề nghị bạn hợp tác bằng cách đồng ý cho lực lượng Interpol VN và cảnh sát điều tra VN sang làm việc nhằm giải cứu các con tin còn đang mắc kẹt trong các nhà thổ ở Malaysia và Campuchia. Cạnh đó, VPI cũng yêu cầu cảnh sát Malaysia kiểm soát các địa chỉ là các động chứa và các vũ trường, massage trá hình mà VPI biết được do các cô gái vừa được cứu thoát về cung cấp.
Ngày 2.9.2002, VPI nhận công văn trả lời của Interpol Malaysia: Cảnh sát tại TP Selango đã tiến hành vây bắt các địa điểm mà VPI VN thông báo. Hiện họ đang tạm giữ nhiều phụ nữ nước ngoài "có vẻ giống người VN, Trung Quốc". Họ sẽ thẩm vấn số người này và thông báo cho phía VN biết nội dung sau. Và họ gửi cho VPI một danh sách các cô gái và số hộ chiếu của những người đang bị cảnh sát Selango bắt giữ.
Ngày 4.9.2002, sau khi nghe Ban chuyên án ST 702 báo cáo đã bắt Sơn "đen" và Thắng "hồ", mọi người có mặt trong cuộc họp thở phào. Nhưng thiếu tướng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tuyên bố: "Chưa xong đâu. Án đã mở rộng và chúng ta phải truy bắt tận cùng tên trùm đường dây này".
Lưới vừa cất lại thả dài hết tay.
Mọi người lại chờ một mẻ cất lưới khác. Vất vả hơn nhưng chắc sẽ là "mẻ lưới đầy".
Cá rùng rùng vào lưới
Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã huy động thêm 3 đơn vị nghiệp vụ khác ngoài C14, C16 sẽ cùng tham gia chuyên án ST 702 với quyết tâm bóc gỡ đến cùng đường dây tội phạm xuyên quốc gia này.
Tại C16, Thắng, Thủy, Sơn bắt đầu khai.
Những tên chuyên giao hộ chiếu giả và tiền mua gái cho Sơn ở TP.HCM là Tý và Huệ. Đại tá Hoàng Tân Việt, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự phía Nam (C14B) lệnh cho các trinh sát của C14B bắt đầu đeo bám tên Tý và Huệ. Khi hắn chuyển người đến biên giới, các trinh sát đề nghị bộ đội biên phòng dừng xe. Xem lại danh sách các cô gái được chuyển đi chuyến này lại không phải là "hàng" của tên Sơn và Thắng "hồ". Như vậy, ngoài đường dây của Sơn "đen" bọn Hùng, Tuấn còn mua gái từ nhiều nguồn khác nhau. Hai tên Tý và Huệ cùng các cô gái ham xuất ngoại được gửi cho PC14, Công an tỉnh Tây Ninh. Các trinh sát C14B lại đi lần đầu mối ở một nơi xa hơn.
Trùm đường dây đưa gái sang Malaysia |
Cùng khi ấy, ở một nơi cách xa hơn ngàn cây số, đại tá Phạm Hữu Hỗ ngồi im lặng trước những báo cáo của các sĩ quan thuộc quyền và anh trầm ngâm đọc các báo cáo của các đơn vị nghiệp vụ gửi về. Trong đầu anh đã hình dung ra một chuyên án có tội danh lừa đảo, đưa người vượt biên trái phép và ép buộc các phụ nữ hành nghề mại dâm mà các anh đang làm là rất lớn, có nhiều nhánh dây chằng chịt, liên quan từ Nam ra Bắc và vươn sang tận 3 nước lân cận. Chúng là một tổ chức phạm tội khép kín từ A-Z. Chúng là ai?
Các cô gái nhẹ dạ ham tiền ngày càng đi xa quê và đường về quê mẹ ngày càng xa lắc lơ.
"Rối nùi !", anh thở dài.
Interpol Campuchia thông tin với VPI: tên Hùng có dấu hiệu muốn bỏ trốn! Đại tá Hỗ nối điện thoại trực tuyến của hệ thống Interpol toàn cầu để trao đổi với Thống tướng Hok Lundy, Tổng thanh tra Cảnh sát quốc gia Campuchia, đề nghị ông chỉ đạo trực tiếp và cho cơ chế phối hợp giữa cảnh sát Campuchia với công an VN trong việc truy bắt tên Hùng.
Trung tá Hoàng Văn Lai, cán bộ Phòng Hợp tác truy nã tội phạm quốc tế, VPI tất tả lên đường vào Nam theo chuyến bay cuối cùng trong ngày.
Ngày hôm sau, trung tá Lai đã đi Campuchia bằng xe khách. Bởi anh ẩn mình thật kín trước hàng rào thông tin tai mắt dày đặc của tên Hùng, bên đất bạn. Trong khi Trung tá Lai đang trên đường đến Tổng hành dinh lực lượng Interpol Campuchia, thì tên Hùng bị bắt.
Ngày 10.10.2002, Tuấn "Adam" mang giấy tờ giả có tên Lê Duy Hà đã bị lực lượng C14B bắt gọn khi y vừa đặt chân sang phần đất của Việt Nam. Tuấn "Adam" được chuyển ngay về trại giam T16 để lấy lời khai. Tại đây y khai tên thật của y là: Trương Nguyễn Anh, ngoài ra còn có các tên gọi khác: Hà, Tuấn, Nguyễn, Adam.
Diễn tiến chuyên án này ngày càng nhanh.
Cá đang rùng rùng bơi vào lưới!
Thiếu tá Lai trên chuyến xe vượt đến nơi làm việc của Inetrpol Campuchia đã ngồi gần đệ tử của Hùng. Qua câu chuyện hắn nói bô bô trên điện thoại với ai đó, trung tá Lai biết y đang mang tiền sang cứu nguy cho Hùng, theo yêu cầu của Nguyễn Mạnh Hùng. Khi bị bắt, chưa kịp biết vì lý do gì nhưng với sự tai quái của một tên tội phạm xuyên quốc gia, Nguyễn Mạnh Hùng đã biết: bằng mọi giá, y phải "bùng" ngay. Y đã nhắn tin về nhà bảo chuyển sang gấp 6.000 USD để y "chạy" được tại ngoại. Y cũng có linh tính - bị bắt chuyến này e khó thoát như đã thoát thân một lần ở VN. Nghe xong cuộc điện thoại qua lại ấy, trung tá Lai lật đật bảo tài xế dừng xe cho anh xuống giữa đường.
Đại tá Hỗ nhận được điện thoại và từ thiết bị chuyên biệt của tổ chức ICPO-Interpol, đại tá Hỗ nối được liên lạc với Trung tướng Net Sa Vuong, Cục trưởng Cục Chống buôn bán người và đấu tranh chống xâm hại vị thành niên của cảnh sát Campuchia. Anh thông báo cho bạn biết việc tên Hùng sẽ chạy tiền tại ngoại rồi bỏ trốn.
Trung tướng Net Sa Vuong chỉ đạo cho cảnh sát ở Phôm Pênh không cho tên Hùng gặp bất kỳ ai. Thiếu tướng Trương Hữu Quốc, nghe báo cáo tình hình "dầu sôi lửa bỏng" này từ VPI đã cử ngay một tổ công tác từ C14B và C16B sang Campuchia để hỗ trợ trung tá Hoàng Văn Lai. Theo hồ sơ của Interpol Campuchia, tên Hùng và 4 tên khác (Bình, Cường, Độ, Phú) đã "mở văn phòng cấp hộ chiếu giả" tại số 40/88 phường Wabnung, quận Dompenh, Phnôm Pênh và nhà số 46/367 phường Chopampoi, quận Vienchan, Phnôm Pênh Hùng thuê chung với tên Rim (người Campuchia) và tên Dũng "Hà Nội" để làm nơi tập kết giao gái cho tên Alex, đưa sang Thái và Malaysia.
(Còn tiếp- Bài 3: Chiến công bất ngờ)