Với Inzaghi, San Siro chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng Milan cũng như Azzurri, anh khao khát được ra sân và ghi bàn vào lưới ĐT Pháp trong trận đấu rạng sáng Chủ nhật tới (9/9).
"Tôi khát khao được ra sân đóng góp cho ĐTQG, cho dù là đá chính thức hay chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Sẽ thật tuyệt vời nếu được ra sân và ghi bàn trước sự chứng kiến của những CĐV nhà", Inzaghi phát biểu khi Italia chuyển từ trung tâm huấn luyện quốc gia Coverciano về Milanello.
SVĐ San Siro rất ít khi tổ chức những trận đấu của ĐTQG, và hai trong số ít lần đó đã từng mang lại kỷ niệm đẹp cho Super Pippo. Trong trận đấu với Xứ Wales ở vòng loại EURO 2004 vào ngày 06/09/2003, hat-trick của Siêu Pippo đã giúp Italia giành chiến thắng đậm đà 4-0.
Trước đó, vào ngày 07/10/2000, Inzaghi cũng đóng góp 1 bàn thắng vào chiến thắng 3-0 của Italia trước Rumani ở vòng loại World Cup 2002.
Đúng 4 năm sau hat-trick vào lưới Xứ Wales (sai lệch hai ngày), giờ đây Inzaghi đang mơ đến một kỷ niệm đẹp khác trước người Pháp trong trận đấu ở San Siro, trận đấu mà Italia buộc phải thắng để có mặt ở Thụy Sĩ - Áo vào mùa Hè năm sau.
"Đó là những kỷ niệm của quá khứ. Nó rất đẹp nhưng tương lai mới là quan trọng. Tôi muốn ghi bàn trong trận đấu thứ tư của mình ở San Siro (Inzaghi còn 1 trận khoác áo Azzurri ở San Siro, trận hòa Uruguay 1-1 ngày 17/04/2002), ghi bàn để giúp Italia giành chiến thắng".