Quân đội Israel vừa bắt giữ Phó Thủ tướng Palestine Nasser al-Shaer trong một cuộc đột kích vào nhà riêng của ông này ở thị trấn Bờ Tây Ramallah sớm nay.
Vợ ông Nasser al-Shaer cho biết, binh lính Israel bất ngờ ập vào nhà và bắt chồng bà đi. Quân đội Nhà nước Do Thái đã xác nhận thông tin.
Nasser al-Shaer là một thành viên cấp cao trong chính phủ cầm quyền ở Palestine do Hamas lãnh đạo. Phong trào này không công nhận sự tồn tại của Israel.
Kể từ sau vụ các tay súng Palestine bắt cóc Hạ sĩ Gilad Shalit ngày 25-6, Israel đã bắt giữ khoảng 30 nghị sĩ cùng một phần ba Nội các Palestine.
Bà Shaer cho biết thêm rằng chồng bà đã "mai danh ẩn tích" kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự cuối tháng 6. Ông này hiếm khi có mặt ở nhà trong thời qua.
Hãng tin AFP dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Israel cho hay, vụ bắt giữ là "một phần trong cuộc chiến của chúng tôi chống lại phong trào Hamas cực đoan".
Theo vợ của người bị bắt, "một vài" chiếc xe jeep đã quây quanh ngôi nhà trước khi trời sáng và sau đó một nhóm binh sĩ tới gõ cửa. Một sĩ quan nói với bà Shaer sau khi kiểm tra các giấy tờ tùy thân của gia đình: "Xin lỗi bà, nhưng chồng bà phải đi với chúng tôi".
"Rồi anh ta để cho chồng tôi tạm biệt 4 đứa trẻ", người vợ kể với phóng viên hãng tin Reuters.
Chiến dịch của Israel phần lớn tập trung ở Dải Gaza, đại bản doanh của Hamas. Tuy nhiên, các chính trị gia thuộc phong trào vũ trang này thường bị bắt ở Bờ Tây. Tel Aviv coi Hamas là một tổ chức khủng bố và vì thế các lãnh đạo của phong trào trở thành "mục tiêu bắt giữ" của quân đội Nhà nước Do Thái.