Israel đã cắt nguồn xăng dầu cung cấp cho dải Gaza - nơi hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng hồi giáo vũ trang Hamas. Mục đích đằng sau quyết định này thì ai cũng rõ, đó là một trong các phương cách để cô lập vùng đất này, nhằm gây sức ép đối với Hamas.
Hành động này đang làm nổ ra một cuộc tranh cãi ở Trung Đông. Kể cả chính quyền Fatah, hiện đang đối đầu với Hamas cũng không hẳn đã đồng ý với biện pháp này. Một câu hỏi được đặt ra là cuộc sống của 1,5 triệu người dân Palestine ở Gaza sẽ ra sao, khi mà nguồn nguyên liệu thiết yếu nhất đối với họ sẽ không còn.
Theo tuyên bố của Bộ cơ sở hạ tầng của Israel, bắt đầu từ ngày hôm qua 17/6, Dor Alon, công ty duy nhất của Israel cung cấp xăng dầu cho dải Gaza, sẽ tạm ngưng nguồn cung. Hiện chỉ có các nhà máy điện là được đảm bảo có dầu. Công ty Dor Alon cũng không cho biết thêm chi tiết, việc ngừng cung cấp này sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ họ còn phải chờ lệnh của chính phủ.
Trong khi đó, nội các Israel bảo vệ quyết định này của Dor Alon: "Tôi có thể hiểu được khó khăn của công ty này. Họ không muốn mạo hiểm cuộc sống của nhân viên ở một vùng đất bất ổn, hiện thuộc kiểm soát của những kẻ, có thể gọi là lực lượng khủng bố. Nếu Hamas không thể đảm bảo được cuộc sống cho người dân ở Gaza, thì cũng đừng có trách những người không chịu cung cấp nguyên liệu cho họ. Hôm nay là gas, xăng dầu, ngày mai có thể là việc ngừng các dịch vụ khác".
Cuộc sống của 1, 5 triệu người dân Palestine ở dải Gaza hiện đang phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung từ các vùng lãnh thổ Israel. Theo nhận định của các phương tiện thông tin Israel, nếu không được cung cấp xăng dầu, các phương tiện giao thông của Gaza chỉ hoạt động được trong vòng 2 tuần nữa. Và sau đó thành phố này sẽ tĩnh lặng như thành phố chết.
Lực lượng Fatah cũng không đồng ý với biện pháp này: "Những người dân ở Gaza đã chịu đựng quá đủ rồi. Họ không liên quan tới cuộc đảo chính của những nhóm găng-xtơ, hiện còn đang khủng bố họ. Chúng tôi kêu gọi các bên không nên cắt đi nguồn sống quý giá của họ - đó là gì: xăng dầu, điện nước, thực phẩm, thuốc men. Hãy đừng làm tình hình thêm phức tạp".
Còn theo quan điểm của các tổ chức cứu trợ LHQ, mà đại diện là ông John Ging, Giám đốc cơ quan cứu trợ LHQ UNRWA: "Trên thực tế, quyết định này như đổ thêm dầu vào lửa. Sự khốn cùng có thể gieo mầm cho bạo lực. Chúng tôi có thể tiên liệu được phản ứng tiêu cực của người Palestine trong vòng nhiều tháng nữa. Bây giờ, nên là thời điểm mang lại cho người dân hy vọng, chứ không phải là sự khốn cùng".
Hiện nay, ngoài xăng dầu, có nguy cơ thực phẩm và điện cũng sẽ tiếp tục thiếu thốn vì nguồn cung bị ngăn chặn. Israel tuyên bố sẽ chỉ cấp điện bằng một nửa nhu cầu của Gaza mà chỉ vào giờ cao điểm.