Trận "chung kết" ở San Siro đã kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng, điều đó giúp Pháp tiến gần hơn đến chiếc vé dự VCK trong khi Italia rơi vào tình trạng báo động. Có lẽ, hưởng lợi nhiều nhất từ trận đấu này là "ngư ông" Scotland.
Trận hòa này giúp Pháp tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng để tiến gần hơn đến Áo và Thụy Sĩ. Ngược lại, đoàn quân áo Thiên thanh đang ở vào tình cảnh hết sức khó khăn, khi thầy trò HLV Roberto Donadoni còn hai trận làm khách trên sân của Ukraina và Scotland.
Đúng như những buổi tập trước đó, HLV Donadoni đã tung ra đội hình phòng ngự phản công 4-1-4-1 với lối chơi xoay quanh "con thoi" Pirlo, khi những đợt lên bóng của Azzurri hầu như đều phải qua chân của tiền vệ đang khoác áo Milan.
Trong khi đó, HLV Domenech đã quyết định mạo hiểm sử dụng hai tiền đạo, trong đó Anelka đá lùi hơn so với Henry. Hai cánh thuộc về Ribery và Malouda, những người đang có phong độ hết sức ấn tượng cùng Bayern Munich và Chelsea.
| Kỷ lục ở San Siro |
| Tổng cộng 73.500 vé xem trận đấu giữa Italia và Pháp đã được bán ra. Với lượng vé tiêu thụ khổng lồ này, trận đấu ở San Siro đã lập kỷ lục về khoản tiền thu được từ bán vé trong 1 trận đấu của ĐTQG Italia, với 1.595.490 euro. |
Một thế trận khá cân bằng được hai đội thiết lập, và tình huống nguy hiểm đầu tiên chỉ đến sau 15 phút thi đấu, khi Cannavaro âm thầm băng lên đón đường phạt góc của Pirlo. Thế nhưng, pha đẩy bóng trong tình trạng ngã ngửa trên sân của đội trưởng Azzurri chạm chân thủ thành Landreau đi hết đường biên ngang.
Sau gần nửa giờ thi đấu, thời gian kiểm soát bóng bắt đầu nghiêng về phía đội chủ nhà, với rất nhiều những pha tấn công về phía khung thành "Les Bleus". Đáng chú ý là hai tình huống khá nguy hiểm diễn ra liên tiếp ở phút 33.
Đầu tiên là pha phối đẹp mặt giữa Camoranesi và Del Piero xuyên thủng hàng thủ đội khách, nhưng cú sút cuối cùng của đội trưởng Juventus lại đi đúng vị trí mà Landreau đã chọn. Hơn 20 giây sau, đến lượt Inzaghi bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số khi pha dứt điểm chéo góc kỹ thuật của anh đưa bóng đi sạt xà ngang.
Những phút cuối hiệp 1, Pháp cũng có được 2 cơ hội đáng chú ý. Ribery có pha đột phá rất đẹp ở phút 42 nhưng đích đến của bóng sau cú sút từ ngoài vòng cấm của anh lại thiếu chính xác. Một phút sau, Malouda có cơ hội rất tốt sau pha nhả bóng của Anelka nhưng cú sút của tiền vệ đang khoác áo Chelsea chỉ tạo cơ hội cho Buffon biểu diễn.
Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, cả hai đội chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu và đã gây cho đối thủ của mình không ít khó khăn. Nhưng bàn thắng là điều mà cả hai đều không thể có được.
Phút thứ 50, nhận bóng từ Del Piero, Camoranesi dẫn thêm 2 nhịp trước khi tung ra cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Landreau đã có một phản xạ xuất sắc nhoài người đấm bóng đi hết đường biên ngang cứu thua cho đội nhà.
"Les Bleus" cũng có được pha đáp trả chỉ chưa đầy 2 phút sau đó. Pha tăng tốc đầy bất ngờ của Anelka đã bỏ lại hàng thủ đội chủ nhà phía sau, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ đang khoác áo Bolton đã bị Buffon xuất sắc lao ra ôm gọn.
Trong một thế trận khá cân bằng, HLV Donadoni đã quyết định thay đổi hàng công khi lần lượt tung Perrotta, Lucarelli và Di Natale vào sân. Nhưng điều đó không mang lại đấu hiệu tích cực nào, khi bóng hầu như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân.
Vấn đề của Italia là lối chơi quá phụ thuộc vào Pirlo mà không có được những giải pháp tấn công khác. Bên phía ĐT Pháp, HLV Domenech dường như chờ đợi một kết quả hòa nên đã không rút Henry, người chơi mờ nhạt nhất trong đội hình "Les Bleus", để thay bằng Trezeguet, chân sút có phong độ rất cao và quá hiểu các hậu vệ Italia.
Những phút cuối cùng của hiệp 2, Italia đẩy cao đội hình với hy vọng giành được 3 điểm. Nhưng nỗ lực của đội chủ nhà hoàn toàn vô vọng khi Pháp gần như "đổ bê tông" trước khung thành Landreau và đành chấp nhận bị chia điểm.
Trận hòa này giúp Pháp ung dung trên ngôi đầu bảng trước khi trở về sân nhà tiếp đội nhì bảng Scotland, trong khi Italia sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Ukraina vào giữa tuần sau.
Đội hình ra sân:
Italia (4-1-4-1): 1 Buffon; 22 Oddo, 5 Cannavaro, 6 Barzagli, 19 Zambrotta; 21 Pirlo; 16 Camoranesi (57’ Perrotta), 8 Gattuso, 10 De Rossi, 7 Del Piero (82’ Di Natale); 9 Inzaghi (64’ Lucarelli).
Francia (4-4-2): 1 Landreau; 21 L. Diarra, 15 Thuram, 17 Escudè, 3 Abidal; 22 Ribery (85’ Toulalan), 4 Vieira, 6 Makelele, 7 Malouda; 12 Henry, 39 Anelka.
Trước đó vài giờ, Scotland đã leo lên ngôi nhì bảng B sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Litva trên sân nhà. Bàn thắng mở tỉ số của Scotland được thực hiện do công của Boyd sau nửa giờ thi đấu.
Đội khách bất ngờ có được bàn san bằng tỉ số sau cú sút phạt đền thành công của Danilevicius ở phút 61. Tuy nhiên, hai pha lập công của McManus và McFadden ở các phút 77 và 83 đã giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.
| Kết quả vòng loại EURO 2008, bảng B | ||||||
| Scotland - Litva 3-1 | ||||||
| Xếp hạng bảng B | ||||||
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| Pháp | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-2 | 19 |
| Scotland | 8 | 6 | 0 | 2 | 16-7 | 18 |
| Italia | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-6 | 17 |
| Ukraina | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-7 | 13 |
| Litva | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-10 | 7 |
| Grudia | 8 | 2 | 1 | 6 | 14-15 | 7 |
| Đảo Faroe | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-27 | 0 |