Etna - ngọn núi lửa lớn nhất Italia - vừa phun trào trở lại cách đây 2 ngày đã khiến cả đảo Sicily trở nên hỗn loạn. Nhưng đêm nay, mọi sự chú ý tại đất nước Nam Âu này sẽ được hướng cả về sân San Siro ở Milan nơi Italia sẽ tiếp đón kình địch Pháp trong trận đấu có ý nghĩa quyết định tấm vé vào VCK Euro 2008 của cả hai. Và ở đó cũng có những ngọn núi lửa.
"Núi lửa" Roberto Donadoni
Đây là thời điểm không thể tốt hơn để Donadoni chứng tỏ cho cả Châu Âu và thế giới thấy rằng việc ông được chọn là người kế nhiệm của Marcello Lippi không phải là một sự may mắn. Một chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ Pháp sẽ mang lại cho Donadoni và các cầu thủ của ông không chỉ 3 điểm.
Quãng thời gian 1 năm dẫn dắt Đoàn quân màu thiên thanh đối với cựu HLV của Livorno là một phần không thể nào quên trong cuộc đời ông. Donadoni được LĐBĐ Italia hết mình ủng hộ và đặt trọn niềm tin nhưng ông đã có một khởi đầu không như mong muốn.
Donadoni và Domenech, những "ngọn núi lửa" có chu kỳ hoạt động lệch nhau
Sóng gió bắt đầu nổi lên và dư luận Italia như muốn "ăn tươi, nuốt sống" Donadoni, đặc biệt là sau trận thảm bại 1-3 của các nhà đương kim vô địch thế giới trước chính đối thủ đã thua họ tại trận chung kết World Cup 2006.
365 ngày trước là giai đoạn vô cùng khó khăn của nhà cầm quân quê Bergamo. Thậm chí, đã có thời điểm, Donadoni viết sẵn một lá đơn từ chức và chỉ còn chờ một thất bại để chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển Italia. Thế nhưng, lá đơn đó đã không bao giờ được gửi đi bởi Squadda Azzurri đã quay trở lại với quỹ đạo chiến thắng quen thuộc sau quãng thời gian "quá độ".
Sau hai trận đầu ra quân không thành công tại vòng loại Euro 2008, Italia đã thắng liền một mạch 5 trận (hiệu số 11-2) để leo lên xếp thứ hai tại bảng B với chỉ 2 điểm kém hơn so với đội tuyển Pháp. Những thống kê nói lên tất cả. Đơn giản, Italia dưới thời Roberto Donadoni đã dần tìm được công thức chiến thắng và thật tuyệt vời nếu họ khẳng định được điều này trước kình địch Pháp.
Nói hình tượng một chút, Donadoni giống như một ngọn núi lửa đã ngủ yên một năm qua. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bên trong ngọn núi lửa đó vẫn có những dòng dung nham cuồn cuộn chảy và giờ là lúc thích hợp để nó tuôn trào dữ dội.
Nếu "núi lửa" Donadoni bùng nổ vào đêm nay, mọi lời chỉ trích trước đây sẽ bị cuốn phăng và thay vào đó là những lời tán tụng, là cờ hoa, là một tương lai tươi sáng.
"Núi lửa" Raymond Domenech
Khác với Donadoni, Domenech lại nổi đình nổi đám trong suốt 365 ngày qua. Điểm chung hiếm hoi giữa hai nhà cầm quân này chỉ là cùng bị đặt dấu hỏi về khả năng chuyên môn khi được giao nhiệm vụ dẫn dắt hai trong số những đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới túc cầu.
Thế nhưng, HLV có mái tóc xoăn của đội tuyển Pháp đã nhanh chóng xua tan mọi nghi ngại mà dư luận "ưu ái" dành cho ông với màn trình diễn xuất sắc của Gà trống Gaulois tại World Cup 2006.
Không được đánh giá cao trước ngày khởi tranh nhưng đội bóng áo lam đã lừ lừ tiến thẳng vào trận chung kết và chỉ chịu thua chính Italia trong loạt sút luân lưu. Lối chơi đặc trưng của đội tuyển Pháp trong những năm trước đây đã không còn nhưng không vì thể mà "thương hiệu Domenech" không nổi như cồn sau VCK cúp bóng đá thế giới.
Sau khi đã khẳng định được khả năng, Domenech bắt đầu thể hiện ảnh hưởng và liên tục gây hấn với những HLV lão làng bằng chính sách gọi tập trung các tuyển thủ Pháp của ông. Những cuộc khẩu chiến đã nổ ra và vị HLV trưởng thành từ môi trường đào tạo trẻ này trở thành cái gai trong mắt những nhà cầm quân danh tiếng như Alex Ferguson, Gerrard Houllier, Jose Mourinho hay Arsene Wenger.
Chưa hết, Domenech còn cả gan "nắn gân" cả UEFA khi tuyên bố rằng tổ trọng tài điều khiển trận đấu Italia - Pháp tại vòng loại Olympic Sydney 2004 đã bị "mua". Thuận miệng, người đàn ông 55 tuổi này còn chỉ trích bóng đá Italia chỉ luôn biết dựa vào những "hoạt động hậu trường" để có được chiến thắng. Những tuyên bố động trời này của ông thậm chí đã khiến chủ tịch LĐBĐ Pháp phải trực tiếp gọi điện cho người đồng cấp bên phía LĐBĐ Italia để phân bua.
Tất nhiên, đến nước này thì UEFA không thể làm ngơ được nữa. Án phạt cấm chỉ đạo 1 trận cùng 8.600 euro là những gì mà Domenech nhận được sau khi thể hiện "quan điểm" một cách thái quá. Oái ăm thay khi trận đấu mà ông không được trực tiếp chỉ đạo các học trò lại chính là cuộc tái đấu với Italia sau 1 năm 2 ngày.
Quan sát những động thái của cựu hậu vệ đội tuyển Pháp (giai đoạn 1973-1979) suốt 1 năm vừa qua, có thể thấy ông không khác nào một ngọn núi lửa hối hả tuôn trào sau quãng thời gian bị dư luận đè nén. Nhưng nay thì "núi lửa" Domenech nhiều khả năng sẽ trở lại trạng thái "không hoạt động". Sự trừng phạt thẳng tay của UEFA chắc chắn sẽ khiến HLV này dè chừng hơn trong những phát ngôn.
Một Domenech "hiền" hơn sẽ có tác động thế nào tới thành tích thi đấu của đội tuyển Pháp?
Vĩ thanh
Ngoài hai ngọn "núi lửa" Donadoni và Domenech, cuộc đối đầu Italia - Pháp đêm nay cũng tiềm ẩn khả năng xuất hiện những "núi lửa" khác. Lassana Diarra, người vừa "chuyển hộ khẩu" từ Stamford Bridge về Emirates, đã làm nóng không khí trước trận đấu khi tuyên bố rằng "bóng đá Italia rặt một lũ lừa đảo và phân biệt chủng tộc".
Phía Italia cũng chẳng vừa. Alessandro Del Piero tuyên bố Pháp sẽ bị thủng lưới bởi bàn đá phản lưới nhà trong khi Marco Materazzi chính thức thú nhận đã xúc phạm Zinedine Zidane. Nhưng hẳn ai cũng phải đặt câu hỏi vì tại sao The Matrix lại thành khẩn đến thế trước cuộc tái đấu giữa hai bên. Tại sao không phải là một thời điểm khác? Một đòn tâm lý chăng?
14 tháng sau trận chung kết lịch sử tại Berlin, Zidane và Materazzi đều không có mặt trong trận đấu tại San Siro vì những lý do khác nhau. Nhưng cuộc chiến Italia - Pháp không vì thế mà kém phần nóng bỏng. Hãy chờ xem ngọn núi lửa nào sẽ tuôn trào dữ dội trong đêm nay.
Đội hình dự kiến
Italia: 1.Gianluigi Buffon; 22.Massimo Oddo, 5.Fabio Cannavaro, 6.Andrea Barzagli, 19.Gianluca Zambrotta; 21.Andrea Pirlo, 10.Daniele De Rossi, 8.Gennaro Gattuso; 27.Fabio Quagliarella, 9.Filippo Inzaghi, 7.Alessandro Del Piero.
Pháp: 1.Mickael Landreau; 13.Francois Clerc, 15.Lilian Thuram, 3.Eric Abidal, 2.Patrice Evra; 8.Jeremy Toulalan, 6.Claude Makelele, 22.Franck Ribery, 7.Florent Malouda, 10.Sidney Govou, 12.Thierry Henry.
Trọng tài: Lubos Michel (Slovakia).
| Những trận đấu gần nhất | |||
| Italia | Pháp | ||
| Ngày | Trận | Ngày | Trận |
| 06/06/2007 | Litva 0-2 Italia | 06/06/2007 | Pháp 1-0 Gruzia |
| 02/06/2007 | Đảo Faroe 1-2 Italia | 02/06/2007 | Pháp 2-0 Ukraine |
| 28/03/2007 | Italia 2-0 Scotland | 24/03/2007 | Litva 0-1 Pháp |
| 11/10/2006 | Gruzia 1-3 Italia | 11/10/2006 | Pháp 5-0 Đảo Faroe |
| 07/10/2006 | Italia 2-0 Ukraine | 07/10/2006 | Scotland 1-0 Pháp |
| 06/09/2006 | Pháp 3-1 Italia | 06/09/2006 | Pháp 3-1 Italia |
| 02/09/2006 | Italia 1-1 Litva | 02/09/2006 | Gruzia 0-3 Pháp |
| Thành tích đối đầu |
| Italia và Pháp đã gặp nhau tổng cộng 34 lần trong lịch sử. Italia thắng 17 lần, Pháp thắng 8 lần và hai đội hòa nhau 9 lần. Trong đó, Italia đã ghi được 77 bàn thắng còn thống kê tương tự của Pháp chỉ là 48. |
| Những lần đối đầu gần nhất | ||||
| Ngày | Giải đấu | Tỷ số | ||
| 06/09/2006 | Vòng loại Euro 2008 | Pháp | 3-1 | Italia |
| 09/07/2006 | Chung kết World Cup 2006 | Italia | 1-1 | Pháp |
| 02/07/2000 | Chung kết Euro 2000 | Pháp | 2-1 | Italia |
| 03/07/1998 | World Cup | Pháp | 0-0 | Italia |
| 17/06/1986 | World Cup | Pháp | 2-0 | Italia |
| 02/06/1978 | World Cup | Italia | 2-1 | Pháp |
| Xếp hạng bảng B vòng loại Euro 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| Pháp | 7 | 6 | 0 | 1 | 15-2 | 18 |
| Italia | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-6 | 16 |
| Scotland | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-6 | 15 |
| Ukraine | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-6 | 12 |
| Litva | 7 | 2 | 1 | 4 | 4-7 | 7 |
| Gruzia | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-14 | 6 |
| Đảo Faroe | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-27 | 0 |
| Lịch thi đấu vòng loại Euro 2008 | |
| Giờ/ngày | Trận |
| 21h00 (08/09) | Scotland - Livta |
| 22h00 (08/09) | Nga - Macedonia |
| 22h00 (08/09) | Gruzia - Ukraine |
| 23h00 (08/09) | Anh - Israel (VTC3 trực tiếp) |
| 01h15 (09/09) | San Marino - CH Czech |
| 01h30 (09/09) | Croatia - Estonia |
| 01h30 (09/09) | Hà Lan - Bulgaria (VTC3 trực tiếp) |
| 01h30 (09/09) | Wales - Đức |
| 01h50 (09/09) | Italia - Pháp |
| 03h00 (09/09) | Iceland - Tây Ban Nha |
| 03h00 (09/09) | Bồ Đào Nha - Ba Lan (VTC7 trực tiếp) |