Sự thiếu vắng trung vệ đội trưởng Cannavaro vào thời điểm chỉ còn 2 ngày nữa EURO 2008 chính thức khai mạc là một tổn thất rất lớn đối với ĐT Italy. Giờ đây, họ đang nêu cao tinh thần chiến đấu kiên cường của năm 2006 để bước vào giải đấu lần này.
Không một CĐV Italy nào quên được hành trình vĩ đại mà các chàng trai áo Thiên thanh chinh phục chiếc cúp Thế giới thứ tư của mình hai năm trước đây. Bước vào VCK World Cup 2006 như một người khổng lồ nhưng lại phải quá nhiều tổn thương: vụ scandal Calciopoli đã khiến cho toàn bộ nền bóng đá Italy rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Thế nhưng, những trái tim Italy dũng cảm đã đi đến đích cuối cùng của hành trình, đã đăng quang bằng bản lĩnh thực thụ của một nhà vô địch sau cuộc cân não với Pháp trên chấm phạt đền. Can đảm và bản lĩnh, đó là những gì miêu tả chính xác nhất về đội tuyển Italy đã lên ngôi tại Đức hai năm trước đây. Giờ đây, đứng trước khá nhiều thử thách và khó khăn, một lần nữa Italy cần phải “đánh thức” tinh thần năm 2006.
“Điều chúng tôi cần nhất lúc này là một tinh thần đoàn kết lớn nhất trong toàn đội” - Tiền vệ De Rossi cho biết. Trong khi đó, Massimo Ambrosini khẳng định: “Chúng tôi đề cao tinh thần tập thể nhưng cũng rất cần đến sự toả sáng của các cá nhân. Điều đó cũng giống như khi chúng tôi chơi tại World Cup. Đội bóng thiếu Cannavaro là một tổn thất rất lớn”.
Cùng góp mặt trong đội hình Italy vô địch World Cup năm 2006 và được coi là một nhân tố quan trọng trong thành công của Azzurri, De Rossi hiểu rất rõ việc vắng mặt trong một giải đấu lớn là một nỗi đau như thế nào. Tại World Cup 2006, anh đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với ĐT Mỹ, và bị phạt cấm thi đấu 4 trận sau đó. Cầu thủ 24 tuổi này phải ngồi ngoài trong toàn bộ con đường chinh phục cúp Vàng của ĐT Italy và chỉ được “lấy công chuộc tội” khi sút thành công một quả penalty trong loạt luân lưu ở trận chung kết.
Mặc dù không được tham dự VCK EURO 2008 do chấn thương, nhưng Fabio Cannavaro luôn chứng tỏ mình là một đội trưởng mẫu mực và đích thực khi anh tuyên bố sẽ ở lại cùng đội tuyển để cổ vũ cho các đồng đội của mình trên chặng đường sắp tới. “Chúng tôi biết là dù thiếu vắng Canna, nhưng chúng tôi vẫn nhận được sự cổ vũ lớn lao từ anh ấy khi giải đấu diễn ra. Đây là một thời điểm khó khăn bởi anh ấy là một người dẫn đần đích thực, và thật tuyệt vời khi vẫn có anh ấy bên cạnh”.
Tuy mới 24 tuổi nhưng De Rossi đã sớm chứng tỏ những phẩm chất và tính cách để trở thành một đội trưởng. Ở Roma, nơi cái bóng của Totti quá lớn, De Rossi đã luôn được BHL Roma tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng mỗi khi Totti vắng mặt. Những Romanista gọi anh là “Đội trưởng tương lai”. De Rossi, với sự xông xáo, lối chơi bùng nổ và thông minh, sẽ là vũ khí quan trọng cho Italy trên hành trình chinh phục chiếc cúp châu Âu đã lẩn trốn họ 40 năm nay.