Juventus bất ngờ bị “nhược tiểu” đánh gục

Bất ngờ nho nhỏ đã xảy ra tại trận đấu sớm vòng 22 Serie A khi Juventus gồm hầu hết các hảo thủ đã bất ngờ bị Cagliari đánh bại với tỷ số 3-2, điều mà đội bóng “chiếu dưới” này chưa từng làm được tại Olimpico từ 40 năm nay...

Thất bại giữa tuần trước Udinese đã khiến khoảng cách giữa Juve và đội đầu bảng Inter Milan tăng lên thành 6 điểm. Chính bởi vậy, HLV Ranieri đều không muốn vấp ngã thêm một lần tại vòng đấu thứ 22 này.

Tuy nhiên, đối thủ của họ, Cagliari dù được đánh giá là “chiếu dưới” nhưng lại tỏ ra rất khó chơi đối với các ông lớn, lần lượt AS Roma, Inter Milan và gần đây nhất là Lazio đều phải mất mặt trước đội bóng này.

juve.jpg

Niềm vui Cagliari và nỗi buồn Juve

Và trong trận đấu sớm vòng 22, lại thêm bất ngờ diễn ra khi Cagliari thẳng tay đánh bại chủ nhà Juventus với màn rượt đuổi ngoạn mục và chỉ kết thúc ở tỷ số 3-2. Thua hai trận liên tiếp, Lão bà đang đứng trước nguy cơ bị Inter bỏ xa hơn trong cuộc đua tới scudetto…

Trở lại với diễn biến chính trận đấu, dù có sự trở lại của nhạc trưởng Del Piero nhưng khi Ngựa vằn chưa kịp triển khai thế trận thì chỉ sau 15 phút thi đấu, đội khách đã có bàn mở tỷ số. Phút 16, từ cú treo bóng bên cánh phải của Fini, Biondini lặng lẽ thoát xuống và bật cao đánh đầu chuẩn xác tung lưới Buffon khai thông thế bế tắc. 1-0, Cagliari dẫn trước.

Dường như bừng tỉnh sau bàn thua sớm, Juventus dồn lên tấn công và không mấy khó khăn để chiếm lĩnh hoàn toàn khu trung tuyến. Tuy nhiên cũng phải 15 phút sau, đội bóng của HLV Claudio Ranieri mới có được bàn gỡ.

Phút 31, từ quả đá phạt góc của Del Piero, Sissoko trong tư thế thoải mái không bị kèm cặp đã đánh đầu quyết đoán. Bóng từ từ lăn vào góc xa trong sự bất lực của thủ thành Marchetti. Tỷ số được san hòa 1-1.

Có được bàn gỡ hòa, Juventus tỏ ra đầy phấn khích và tiếp tục dồn ép đối phương. Và đến phút 38, Juve có được bàn thứ hai trong trận. Từ tình huống gây nhiều tranh cãi khi Molinaro khống chế bóng bên ngoài đường biên nhưng trọng tài không nhìn thấy, rồi tạt vào khu cấm địa. Hậu vệ Cagliari cản phá không dứt khoát để Nedved lao vào tung cú demi-volley tung lưới Marchetti nâng tỷ số lên 2-1.

Kết thúc hiệp một với tỷ số nhỉnh hơn, các CĐV trên sân Olimpico bắt đầu nghĩ về một chiến thắng cho đội nhà Juve. Tuy nhiên, nếu như 45 phút đầu tiên Juve chiếm thế thượng phong thì màn trình diễn trong hiệp hai lại thuộc về đội khách Cagliari.

juve1.jpg

Dù là đội ghi bàn trước...

Khi hiệp hai vừa mới bắt đầu và cầu thủ Juve vẫn chưa sẵn sàng nhập cuộc thì đoàn quân của HLV Massimiliano Allegri nhanh chóng tìm được mành lưới của Buffon. Phút 54, từ tình huống phản công nhanh, Cossu phá bẫy việt vị băng xuống trước khi chuyền ngang thuận lợi cho Capucho Jeda. Và trong pha đối mặt với Buffon, tiền đạo này không mấy khó khăn đệm lòng vào góc cao gỡ hòa 2-2.

Với thế trận khoáng đạt và các pha đôi công liên tiếp diễn ra, cả hai HLV đều hướng tới một chiến thắng khi đều tung thêm vào sân các tiền đạo. Đáng tiếc cho Juve, sau chấn thương của Zanetti đầu trận, đến lượt Chiellini cũng phải tập tễnh rời sân. Chính điều này làm hạn chế việc sử dụng đội hình linh hoạt của HLV Ranieri.

Và rồi điều các Juventini không mong muốn cũng đã đến khi Cagliari lội ngược dòng thành công. Phút 78, Matri bấm bổng cho Lazzari xâm nhập vòng cấm Juve. Đường nhả bóng lại đúng tầm để Matri âm thầm lao vào và đặt lòng vào góc gần chuẩn xác ấn định chiến thắng 3-2 cho Cagliari.

juve2.jpg

nhưng Juve mới là đội chịu cảnh bại trận

Với kết quả này, đội khách Cagliari đang tiến gần hơn tới nhóm đội dự Cúp châu Âu mùa tới trong khi với Juve, thất bại này đồng nghĩa với việc họ nhiều khả năng bị Inter gia tăng khoảng cách điểm số lên con số 9 nếu thắng Torino đêm nay.

Đội hình thi đấu

Juventus: Buffon - Mellberg, Legrottaglie, Chiellini (Grygera 71'), Molinaro - Marchionni (Iaquinta 69'), Sissoko, Zanetti (Marchisio 21'), Nedved - Amauri, Del Piero.

Cagliari: Marchetti - Pisano, Bianco, Canini, Agostini - Biondini, Conti, Fini (Parola 85'), Cossu (Lazzari 69') - Jeda, Acquafresca (Matri 61').

Cùng chuyên mục