Juventus đã tìm được nhà cầm quân mới

Không thuyết phục được những lựa chọn hàng đầu như Gasperini (Genoa), Spalletti (Roma), "Lão bà" đã quyết định bổ nhiệm một người cũ vào chiếc ghế HLV trưởng cho mùa giải tới.

Người được chọn là Ciro Ferrera. Cựu trung vệ 42 tuổi này từng giữ vai trò HLV tạm quyền dẫn dắt Juventus đấu nốt 2 trận cuối Serie A 2008-2009 sau khi Claudio Ranieri bị sa thải. Các chi tiết tài chính chưa được tiết lộ, nhưng theo RAI (Italy), hai bên đã ký vào hợp đồng có thời hạn một năm, cài thêm điều khoản cho phép Ferrera được gia hạn nếu Juventus đạt thành tích tốt.

a
Ferrera (trái) từng là một trụ cột của Juventus trong hơn 11 năm. Ảnh: AFP.
Quyết định bổ nhiệm trên là kết cục có phần bất ngờ, bởi trước đó, cuộc đua vào chiếc ghế nóng tại sân Grande Torino được dự báo sẽ diễn ra gay cấn và quyết liệt. Với vốn kinh nghiệm gói gọn trong một năm rưỡi dẫn dắt đội trẻ Juventus, cùng 2 năm làm phụ tá cho Lippi ở tuyển Italy, Ciro Ferrera thoạt đầu không phải là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất trong mắt ban lãnh đạo.

Những ứng viên được đánh giá cao ban đầu là Gianpiero Gasperini, HLV đưa Genoa lên hạng mùa trước và chơi tưng bừng tại Serie A mùa này, là Antonio Conte, một cựu cầu thủ Juventus vừa giúp Bari thống trị Serie B và giành vé lên Serie A. Một cái tên khác được đánh giá cao không kém bởi kinh nghiệm ở Serie A và mặt trận châu Âu là Luciano Spalletti của Roma. Thậm chí, từ Pháp, Laurent Blanc, HLV vừa giúp Bordeaux vô địch Ligue I, cũng được tính đến.

Nhưng cả 4 ứng viên này đều lắc đầu với lời mời của "Lão bà". Gasperini khước từ đầu tiên khi chọn giải pháp an toàn, gia hạn hợp đồng với Genoa đến năm 2012, thay vì dấn thân vào cuộc phiêu lưu mới ở Juventus. Hôm 1/6, đến lượt Conte cũng tự nguyện rút lui khi cảm thấy Juventus không thật sự mặn nà với ông. Thay vào đó nhà chiến lược trẻ này chọn cách ký gia hạn hợp đồng thêm một năm với mức lương cao gấp ba, để cùng Bari chiến đấu tại Serie A mùa tới.

Trong khi đó, từ Pháp, Blanc khẳng định ông sẽ ở lại Bordeaux và muốn chờ cơ hội dẫn dắt tuyển Pháp hơn là sang Italy làm việc. Hy vọng của "Lão bà", vì thế, dồn cả vào Spalletti. Tuy nhiên, đến giờ chót, HLV dày dạn này cũng nói "không" khi đồng ý ở lại, dẫn dắt Roma mùa tới. Ciro Ferrera vì thế "bất chiến tự nhiên thành" và trở thành sự lựa chọn duy nhất cho chiếc ghế HLV trưởng Juventus.

"Ferrera sẽ là HLV của Juventus trong ít nhất 2 mùa giải tới. Đây là một bước đi nhằm đem lại sự ổn định cũng như tính kế thừa cho đội bóng. Từ giờ, các cầu thủ trẻ từng làm việc với Ferrera biết rằng cánh cửa lên đội một sẽ luôn rộng mở, nếu họ thể hiện được tài năng và khao khát", Tổng giám đốc Jean Claude Blanc phát biểu trên Sky Sport trong lễ công bố tân HLV trưởng Juventus.

Tuy nhiên, theo HLV vừa bị sa thải Ranieri, đánh giá, nến chỉ căn cứ vào việc Ferrera đã đem lại 2 chiến thắng trước Lazio rồi Siena ở các vòng cuối Serie A để bổ nhiệm cựu danh thủ này, Juventus đã đi một nước cờ mạo hiểm. "Không cần người chỉ đạo, đội vẫn sẽ thắng cả hai trận ấy, bởi Lazio và Siena đều không còn động lực thi đấu. Ai ngồi trên ghế chỉ đạo 2 trận đấu ấy cũng đều chiến thắng cả thôi", nhà chiến lược 57 tuổi nhận xét.

Cùng chuyên mục