Chấn thương của Robben từ cuối hiệp một và sự vô duyên của Ribery là hai trong những nguyên nhân quan trọng giúp Juventus có 1 điểm dằn túi ra về sau chuyến làm khách trên sân Bayern Munich hôm qua.
Tỷ số hòa 0-0 có thể xem như một kết quả quá khả quan cho Juventus, nếu xét đến thực tế họ là đội dưới cơ hoàn toàn trong cuộc so tài tại Allianz Arena. Thống kê cho thấy "Lão bà" chỉ thực hiện được 8 cút sút, 7 lần hưởng phạt góc và chiếm 44% thời lượng kiểm soát bóng, kém hơn hẳn các chỉ số tương đương là 14 - 9 và 56% của Bayern. Đội bóng Đức hẳn phải tiếc nuối khôn nguôn khi để vuột cơ hội đánh bại đối thủ về lý huyết là lớn nhất của họ tại bảng A.
Không lâu sau pha hỏng ăn của Ribery, Bayern chịu tổn thất lớn khi Robben phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Olic. Mất một ngòi nổ quan trọng trong gọng kìm "Robbery", họ chơi ít sáng tạo hơn hẳn và vì thế, không thể tạo nên đột biến trước Juventus. "Bayern tạo ra nhiều cơ hội và thật thất vọng khi chúng tôi không thể chiến thắng. Trận này, Juventus chỉ có vài cú sút xa nhưng không nguy hiểm", HLV đội bóng Đức Louis van Gaal tiếc rẻ.
Nhà cầm quân người Hà Lan không hẳn đã kiêu ngạo khi đưa ra nhận xét kể trên, bởi thực thế cho thấy, đáng ra Bayern của ông phải rời sân với 3 điểm trọn vẹn. Bằng lối đá tốc độ dựa trân cảm hứng từ bộ đôi "Robbery", "Hùm xám" đã đẩy Juventus vào thế phải chống đỡ chật vật ngay từ đầu. Trước khi Ribery hỏng ăn ở phút 19, Bayern lẽ ra đã mở tỷ số ngay phút thứ tư khi Robben dọn cỗ thuận lợi để Muller dứt điểm kỹ thuật, nhưng bóng đi lại cắt mặt cầu môn đội khách.
Cơ hội tiếp tục đến với Bayern sau đó, nhưng lần lượt Klose rồi Ribery đều thiếu một chút chính xác trong khâu căn chỉnh thước ngắm. Đáng kể nhất là tình huống hậu vệ phải Lahm lật bóng rất thuận lợi vào vòng cấm, nhưng Klose lại đánh đầu hơi với khiến bóng đi chệch đích. Trong khi đó, phải đến phút 33, Juventus mới có pha uy hiếp rõ ràng đầu tiên khi Camoranesi thực hiện pha đảo người khéo léo rồi sút xa trái phá, khiến thủ môn Butt phải trổ tài bay người cứu thua cho Bayern.
Cùng với chấn thương của Robben, sự thận trọng của cả chủ lẫn khách sau giờ nghỉ khiến trận đấu không còn sôi động như trước. Bayern nhìn chung vẫn lấn lướt, nhưng các pha uy hiếp của họ phần lớn đều bị phía Juventus bắt bài. Pha bóng đáng chú nhất trong hiệp hai đến ở phút 59 khi Ribery độ phá bên cánh trái rồi căng ngang vào trung lộ, nhưng 3 cầu thủ Bayern lại vào chậm một nhịp. Không kết liễu được đối phương, đội chủ nhà suýt trả giá đắt ở phút 81 khi Badstuber để xổng Iaquinta, giúp chân sút này rảnh chân tung cú vô-lê nguy hiểm. Nhưng Butt một lần nữa phản xạ xuất thần, giữ sạch mành lưới cho Bayern.
Đội hình thi đấu:
Bayern (4-3-3): Butt - Lahm, Badstuber, Van Buyten, Braafheid - Muller, Ottl, Schweinsteiger - Robben (Olic 44), Klose (Gomez 74), Ribery.
Juventus (4-3-1-2): Buffon - Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Grosso - Camoranesi (Tiago 90), Felipe Melo, Marchisio - Diego (Poulsen 60) - Iaquinta, Trezeguet (Amauri 74).
Bảng A
| TT | Đội | Trận | T | H | B | H/S | Điểm |
| 1 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Bordeaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |