Juventus tự vứt bỏ chiến thắng

Cắt đứt mạch toàn thua, nhưng thầy trò HLV Del Neri vẫn gây thất vọng lớn với cách họ phung phí lợi thế, mắc sai lầm và bị chủ nhà Cesena cầm chân ở trận đá sớm vòng 29 Serie A tối thứ bảy.

Kết quả hòa 2-2 có thể xem là một tín hiệu vui khi Juventus đang rơi vào giữa tâm bão khủng hoảng phong độ niềm tin và đã thua 3 trận Serie A gần nhất.

Tuy nhiên, một điểm ít ỏi này trước mắt chẳng thể giúp Juventus cải thiện hy vọng dự Cup châu Âu mùa tới khi họ vẫn đứng yên ở vị trí thứ bảy. Cách Juventus dẫn trước 2-0 rồi mắc những sai lầm ấu trĩ, bị thiệt người rồi đánh rơi chiến thắng cũng cho thấy họ không hề tiến bộ so với những trận đấu thất vọng trước đó. Trên sân Dino Manuzzi, Juventus thậm chí có thể thua, nếu Cesena tận dụng tốt hơn vài cơ hội từ sự hớ hênh của hàng phòng ngự đối phương.

a
Tránh được trận thua thứ tư liên tiếp, nhưng tương lai của Juventus vẫn tuyền một màu xám xịt.
"Cũng bị mất người sớm như trận thua Lecce ở vòng 26, nhưng lần này, ít ra Juventus cũng giữ lại được một điểm chứ không thua", Pepe nói về trận hòa Cesena với cái nhìn lạc quan. Nhưng anh cũng không giấu vẻ thất vọng và bất lực trước kết quả này: "Juventus đã làm tất cả những gì có thể, nhưng thật không may, kết quả hòa chẳng thể giúp chúng tôi cải thiện tình thế ở Serie A".

Vòng 29

So với 3 trận thua liên tiếp trước đó, Juventus hôm qua khởi đầu tốt hơn. Với Pepe và Aquilani trở lại tuyến giữa, Del Piero được xếp đá chính hỗ trợ Matri trên hàng công, sơ đồ 4-4-2 của HLV Del Neri vận hành trơn tru hơn. Khả năng điều phối hợp lý của Aquilani, tốc độ của đôi cánh Pepe - Kraisic cùng kỹ thuật của Del Piero giúp Juventus thường xuyên duy trì áp lực lớn bên phần sân chủ nhà.

Bàn thắng đến cho Juventus vì thế là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Bàn mở tỷ số ở phút 19 cho thấy sự lợi hại của cặp Del Piero - Matri khi bộ đôi này thể hiện sự ăn ý đến tuyệt vời trong cách di chuyển. Sau khi nhận bóng từ Matri bên phần sân nhà, Del Piero dốc một mạch từ giữa sân lên, trước khi chuyền xẻ nách tinh tế để chính Matri băng vào vòng cấm dứt điểm chéo góc, phá thế quân bình.

16 phút sau đó, đội khách nhân đôi cách biệt vẫn từ pha phối phợp của hai tiền đạo. Matri cầm bóng vào vòng cấm, hút hết các hậu vệ Cesene về phía anh rồi chuyền cho Del Piero. Cú bắt vô-lê của tiền đạo đội trưởng sau đó dội trúng xà ngang rồi bật ra. Nhưng Matri kịp thời sửa sai cho đồng đội bằng cách phản xạ nhanh, đánh đầu bồi vào lưới trống.

Tuy nhiên, xen giữa hai bàn thắng này, Juventus vẫn bộc lộ hàng loạt sơ hở trong khâu bẫy việt vị và kèm người. Phút 26, từ một tình huống như vậy, Cesena có pha hỏng ăn xứng đáng được xếp vào loại khó tin nhất Serie A mùa này. Được đồng đội tạo cơ hội với cú bấm bóng hợp lý, Giaccherini phá bẫy việt vị rồi dứt điểm chìm, đánh bại Buffon trong pha đối mặt. Trái bóng dội cột dọc rồi nẩy ra đúng đà Giaccherini lao xuống, nhưng trước cầu môn trống và ở tư thế sút ra ngoài còn khó hơn đưa bóng vào lưới, anh này lại dứt điểm vọt xà.

Không rút kinh nghiệm từ lời cảnh báo này, Juventus phải trả giá đắt ở phút 40. Chỉ với ba đường chuyền đơn giản từ giữa sân, ba cầu thủ Cesena đã loại toàn bộ hàng thủ Juventus để Parolo một mình băng vào vòng cấm. Thủ môn Buffon không có lựa chọn ngoài việc lao ra và phạm lỗi. Anh may mắn chỉ bị trọng tài Bergonzi phạt thẻ vàng, nhưng Juventus thì bị phạt penalty và từ chấm 11 mét, Jimenez sút thành công rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Cesena.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua này, Juventus nhận thêm một cú sốc nữa ở phút 43 khi hậu vệ phải Marco Motta lĩnh thẻ vàng thứ bai và bị đuổi vì cú đá cao chân vào thẳng mặt Giacherini trong pha tranh chấp ngay trước vòng cấm. Bất lợi về quân số khiến Juventus không thể thoải mái tấn công như hiệp đầu và bắt đầu bị đối phương dồn ép sau giờ giải lao. Chỉ nhờ Buffon chơi xuất sắc và thực hiện ít nhất bốn pha cứu thua xuất thần, Juventus mới không bị thủng lưới thêm trong các tình huống kết thúc của Colucci, Giaccherini, Bogdani rồi Malonga.

Nhưng mình Buffon là không đủ để Juventus bảo toàn lợi thế một bàn mong manh. Phút 80, trong pha đá phạt gián tiếp, Parolo tận dụng triệt để tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của Iaquinta để tung cú sút chìm, căng vào góc xa, vượt ra ngoài tầm với của Buffon, ấn định kết quả hòa 2-2.

Đội hình thi đấu:

Cesena (4-3-2-1): Antonioli - Santon (Ceccarelli 79), Pellegrino, Von Bergen, Lauro - Caserta (Malonga 52), Colucci, Parolo - Giaccherini (Rosina 73), Jimenez - Bogdani.

Juventus (4-4-2): Buffon - Motta, Chiellini, Bonucci, Traoré - Krasic (Grygera 46), Marchisio, Aquilani, Pepe - Matri (Iaquinta 77), Del Piero (Martinez 66).

Bàn thắng: Jimenez pen 40', Parolo 80' - Matri 18 & 35' .

Thẻ đỏ: Motta 43'.

Serie A 2010-2011
TT Đội Trận T H B HS Điểm

Cùng chuyên mục