Kahn: "Nếu tôi bắt chính, Đức đã VĐTG...!"

Đó là giãi bày của Oliver Kahn, thủ môn số 1 của ĐT Đức nhiều năm qua trong cuộc nói chuyện cuối năm về VCK World Cup 2006, nơi anh chỉ đóng vai trò dự bị.

Trên tờ Tagesspiegel, Kahn cho rằng, anh có một chu kỳ thành công riêng và nếu HLV Klinsmann chọn anh thay cho Lehmann, ĐT Đức đã có chiếc cúp vàng thứ 4 trong hè vừa qua.

Soạn: HA 994807 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Oliver Kahn trong chiếc áo số 12 lạ lẫm tại World Cup 2006

Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn này, thủ môn từng 3 lần giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Thế giới đã tiết lộ một số thông tin thú vị về bản thân tại World Cup 2006 cũng như những góc nhìn riêng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dưới đây là lược dịch của Thể Thao VietNamNet về cuộc trao đổi thú vị này.

Xin chào Olli! Với anh, World Cup 2006 có gì khác biệt?

Oliver Kahn: - Đó là một VCK thú vị và nó đã giúp tôi khám phá thêm bản thân mình. Với tư cách là thủ môn số 2, tôi có sự chuẩn bị riêng cho mình trước mỗi trận đấu. Một cảm giác khá mới lạ!

Nó khiến cho anh khó chịu? Anh đã khám phá được những gì?

- Tôi không cảm thấy khó chịu. Tôi đã nhận ra được một số khía cạnh, nhưng đáng tiếc tôi không thể tiết lộ. Có một điều tôi cảm thấy hài lòng, dù chỉ được ra sân trong trận đấu cuối cùng của ĐT Đức (thắng Bồ Đào Nha 3-1 tại trận tranh hạng 3) trước một sức ép rất lớn nhưng tôi đã thi đấu tốt. Đó như là một sự giải phóng đối với cá nhân tôi trước khi chia tay màu áo ĐTQG.

Soạn: HA 994737 gửi đến 996 để nhận ảnh này

"Tôi có cách chuẩn bị riêng cho từng trận đấu..."

Vậy, anh cũng có thể ăn mừng một World Cup thành công...

- Hoàn toàn không! Trong những giải đấu gần đây của ĐT Đức, tôi luôn chuẩn bị cho các trận đấu với tư cách là thủ môn số 1. Thật đáng tiếc, tại giải đấu trên sân nhà, trước sự cổ động của các CĐV nhà mà tôi lại không thể ra sân. Điều đó thật cay đắng...

Sáu trận đấu...

- Mỗi trận đến và qua đi trên băng ghế dự bị như một cực hình với tôi. Nó dường như đã vượt qua sức chịu đựng.

Tờ "Sueddeutsche" đã viết sau trận đấu với Thụy Điển: "Kahn là người duy nhất trong hơn 80 triệu công dân Đức không nhảy lên ăn mừng các bàn thắng của Podolski."

- Đó cũng là điều mà tôi muốn đề cập đến. Dù không được ra sân nhưng tôi vẫn chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt nhất trước mỗi trận đấu và đã kiềm chế được trước những bàn thắng của Podolski.

Soạn: HA 994739 gửi đến 996 để nhận ảnh này

"6 trận đấu trên băng ghế dự bị là một cực hình...!"

Vào 07/04, Juergen Klinsmann đã thông báo với anh, Jens Lehmann là "số 1". Ở "cuộc chiến" đó, Jens đã chiến thắng. Chỉ một ngày sau, trên khắp các mặt báo đã dùng những từ không hay với anh như "bẽ mặt",...

- Tôi không cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, cùng với việc vừa phải trải qua trận đấu khó khăn với Bremen, đó thực sự là những ngày buồn. Nhiều người lúc đó đã cho rằng, nếu tập trung cùng ĐTQG, Oliver Kahn sẽ gây nên sự bất đồng trong đội bóng...

Nhưng mọi chuyện dần cũng trở lại bình thường, khi các đồng đội đã tỏ ra thông cảm với tôi. Âu, đó cũng là điều bình thường trong bóng đá. Dù vậy, hi vọng của tôi lúc đó vẫn chưa thực sự tắt, nhưng tất nhiên, tôi không muốn ai trong đội bị chấn thương cả.

Anh đã đón nhận những ý kiến về việc "nên loại Kahn" như thế nào?

- Tôi đã không đọc những bài báo đó. World Cup 2002 đã giúp tôi nhận ra, nền tảng của thành công xuất phát từ một tập thể đoàn kết. Chính vì thế, tôi không hề do dự khi quyết định, mình sẽ tiếp tục đóng góp cho thành công chung của ĐTQG.

Tuy nhiên, có điều đã khiến tôi bị phân tâm bởi trước đó, tôi tin vào chu kỳ thành công của mình và tin tưởng vào chức VĐTG nếu như được thi đấu...

Soạn: HA 994741 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Kahn tin vào chu kỳ thành công của mình

Chu kỳ thành công?

- Tôi tự rút ra cho bản thân mình một quy luật, muốn thành công, phải biết kiên nhẫn. Tôi tham dự UEFA Cup dưới màu áo Karlsruher SC trong năm 1994 và 2 năm sau đó, tôi đã cùng Bayern Munich đăng quang.

Quy luật này tiếp tục lặp lại sau đó. Sau khi để thua Manchester United trong trận chung kết Champions League năm 1999, chúng tôi đã đánh bại Valencia ở trận đấu cuối cùng tại Milan vào năm 2001.

4 năm trước, ĐT Đức đã để thua Brazil trong trận chung kết World Cup 2002 tại Nhật Bản và tôi đã rất tin tưởng vào chức vô địch trong năm nay...

Tại trận tứ kết với Argentina, trước loạt sút luân lưu, anh đã lại nắm tay "đối thủ" của anh, Jens Lehmann. Điều đó có khiến anh tốn nhiều "năng lượng"?

- Chúng tôi là đồng đội của nhau! Chính vì vậy, đó là một điều hết sức bình thường trong thể thao. Tôi và Jens đều là những thủ môn và tôi chỉ muốn chúc cậu ta may mắn trong loạt sút luân lưu. Tôi thực sự hốt hoảng khi cả SVĐ trở nên ầm ĩ nhưng khi thấy mình trên màn hình lớn của SVĐ, mọi việc đã vào tầm kiểm soát.

Soạn: HA 994743 gửi đến 996 để nhận ảnh này

"Tôi chỉ muốn chúc Lehmann may mắn..."

ĐT Đức sau đó đã để thua Italia trong trận bán kết, nhờ đó, anh đã có cơ hội ra sân ở trận tranh hạng 3...

- Đó là một thất bại khiến tất cả các cầu thủ rất đau khổ. Các cầu thủ đã "giúp" tôi không đúng cách!

Trải qua 8 tuần không hề dễ chịu nhưng anh đã trình diễn một phong độ tuyệt vời trong trận đấu cuối cùng. Điều gì đã giúp anh dễ dàng bắt nhịp trong trận đấu với Bồ Đào Nha?

- Dễ dàng? Đó là một trong những trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Vào trận với một đối thủ hàng đầu trước sức ép từ nhiều phía quả là không hề dễ chịu.

Rất may, tôi đã chơi tốt dù để thủng lưới. Trận đấu đó cũng giúp tôi nhận ra một điều: ở độ tuổi của tôi, không nhất thiết phải tham gia nhiều trận đấu mà quan trọng là phải đạt được phong độ tốt nhất, là chỗ dựa cho toàn đội mỗi khi được ra sân.

Anh đã rời sân sớm hơn các đồng đội 2 phút trước sự tung hô của CĐV tại Stuttgart.

- Tôi thường là người rời sân sớm nhất trong các trận đấu. Tại Bayern, tôi đã thấm nhuần tư tưởng: "Nếu không là số 1 thì là kẻ thất bại". Lúc đó, mọi người đã ăn mừng, cho dù chúng tôi chỉ có thể giành vị trí thứ 3. Điều đó khiến tôi không thật sự thoải mái. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo ĐTQG.

Soạn: HA 994747 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Kahn hài lòng với màn trình diễn cuối cùng trong màu áo ĐTQG

Sau trận đấu, anh đã làm câm lặng các lời chỉ trích. Trên tờ "SZ", màn trình diễn của anh đã được mô tả như là "sự giãi bày của con tim".

- Đó là báo chí. Họ có rất nhiều quan điểm trái ngược trước mỗi sự việc và luôn phản ứng rất nhanh. Tôi đã quá quen với những điều tương tự như thế trong suốt sự nghiệp của mình.

Với một trận đấu chia tay ĐTQG ý nghĩa, anh đã cảm ơn Klinsmann?

- Không. Tôi không biết ơn Juergen. Tôi chỉ thấy sự liên hệ với Chúa trong trường hợp này. Người đã cho tôi một kết thúc tốt đẹp, điều mà hoàn toàn có thể diễn ra theo một chiều hướng trái ngược. Và tôi cũng cảm thấy rằng, mình xứng đáng được như vậy.

Juergen Klinsmann trong bộ phim của Soenke Wortmann (Mùa hè kỳ diệu) đã nhiều lần tán dương anh, hơn bất kỳ một cầu thủ nào khác. Điều đó có khiến anh cảm thấy hài lòng?

- Mọi người muốn nhận câu trả lời từ tôi? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không thể trả lời câu hỏi này.

Có thể anh không hứng thú với buổi lễ tại Stuttgart vì một vài lý do, nhưng tại sao anh lại thờ ơ với buổi lễ cảm ơn tại Berlin vào 17/07 trước hàng trăm ngàn CĐV.

- Tôi không có hứng thú với buổi lễ đó, thực sự là không. Đó có thể là một sai lầm. Nhưng mọi người hãy hiểu cho tôi vì thực sự, tôi không muốn một buổi lễ chia tay như vậy.

Soạn: HA 994761 gửi đến 996 để nhận ảnh này

"Tôi cảm thấy sự hệ với chúa!"

Điều gì khiến anh không thật sự hài lòng với BHL tại World Cup 2006?

- Không hề. Được làm việc với một trong những BHL xuất sắc nhất Thế giới, tôi còn có thể đòi hỏi nhiều hơn? ĐT Đức đã thi đấu tốt với một dàn cầu thủ trẻ như Podolski, Schweinsteiger hay Lahm... đó là điều rất đáng mừng.

Franz Beckenbauer (trưởng BTC VCK World Cup 2006, chủ tịch của CLB Bayern Munich) đã di chuyển bằng trực thăng để theo dõi tổng cộng 48/64 trận đấu tại World Cup. Còn anh, anh đã xem bao nhiêu trận tại World Cup vừa qua?

- Rất ít. Tôi chỉ xem các trận đấu của các đối thủ trong bảng và một vài trận đấu của các đội bóng mạnh như Anh, Brazil. Tôi theo dõi các trận đấu ở khá nhiều nơi, lúc thì phòng riêng, khi tại phòng massage,... chính vì thế mà không trận đấu nào tôi theo dõi trọn vẹn cả 90 phút.

Trận chung kết cũng không hấp dẫn anh?

- Tất nhiên là tôi có theo dõi. Đó là một trận đấu giữa 2 đối thủ quen thuộc và đã từng vô địch World Cup, thế nên, tôi không ủng hộ riêng đội bóng nào cả. Với tôi, Pháp hay Italia vô địch cũng đều xứng đáng.

Anh đã thấy cú húc đầu của Zidane với Materazzi...

- Lúc đó, tôi thật sự đã không tin vào mắt mình và đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới trong 1 thập kỷ qua lại có một hành động như vậy? Thật không thể tin được! Bất kể Materazzi đã nói gì, đó là một hành động không chấp nhận được của Zidane.

Soạn: HA 917263 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Là cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới trong 1 thập kỷ qua, Zidane không được phép hành động như vậy

Theo anh, đâu là bàn thắng đẹp nhất tại World Cup 2006?

- Đó là cú vô lê của tiền vệ người Argentina, Maxi Rodriguez trong trận đấu với Mexico. Cách mà cậu ta khống chế bóng bằng ngực rồi tung chân sút, đưa bóng vào góc xa, thật tuyệt vời.

Anh đã từ giã ĐTQG trong khi Lehmann cũng đã 36 tuổi. Theo anh, ai sẽ là thủ môn xứng đáng của ĐT Đức trong tương lai?

- Để có được thành công trong màu áo ĐTQG, cần phải được cọ xát thường xuyên với các đội bóng lớn trong màu áo CLB. Tại Đức, hiện không có nhiều thủ môn được cọ xát thường xuyên ở những đấu trường đỉnh cao như Champions League.

Uli Hoeness đã tiết lộ, anh sẽ là người kế nhiệm ông ta làm GĐĐH tại Bayern trong tương lai.

- Đó là một công việc rất hấp dẫn tôi. Dù vậy, hiện tại tôi vẫn còn đang chơi bóng và chưa biết chính xác thời gian sẽ giải nghệ.

Cùng chuyên mục