Kaka – Hồi ức Milan và Istanbul

Một tuần trước trận chung kết lịch sử với Liverpool, Kaka nhìn lại những hồi ức của anh về Milan, và về Istanbul.

Kaka – Hồi ức Milan và Istanbul ảnh 1 Kaka sẽ không để những ký ức buồn của Istanbul ám ảnh mình (Ảnh: AFP)

Hành trình đến Milan của Kaka chỉ được quyết định bởi một cái tên duy nhất: Leonardo, đồng đội, thần tượng và là người bạn lớn của Kaka ở Brazil: “Tôi đã nhận được không ít lời mời chào đến Châu Âu. Nhưng chỉ trong vòng 6 tháng ngắn ngủi chơi bóng cùng Leonardo (cầu thủ rất thành công trong màu áo Milan), anh ấy đã chỉ cho tôi thấy đội bóng ấy vĩ đại đến mức nào. Ngay lập tức tôi nghĩ rằng mình sẽ đến Milan” – Kaka thổ lộ, và mùa hè năm 2003, anh chuyển đến San Siro với mức giá 5 triệu bảng, chỉ bằng 1/10 mức giá Real đưa ra mùa hè vừa rồi để có anh. “Tôi còn rất trẻ khi lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình. Tôi chơi cho một CLB lớn ở Brazil, rồi đến Châu Âu đầu quân cho Milan, rồi cúp Châu Âu, chức vô địch Serie A, cùng Brazil đến World Cup và tham gia Thế vận hội. Cuối cùng là chung kết Champions League”.

“Champions League” trong suy nghĩ của Kaka mang nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Ở Liverpool, người ta đang xem lại cuốn băng về trận chung kết Champions League cách đây 2 năm, trận đấu được nhớ đến như một cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử các trận chung kết. Ở Milan, có một người cũng đang xem lại cuốn băng đó, đang nhìn lại thất bại đau đớn ấy bằng con mắt của một người đã trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Đó là Kaka.

 Kaka của Istanbul là chàng trai trẻ háo hức với trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Milan năm 2005 đã nếm đủ mọi vinh quang và sự gục ngã lạ kỳ của họ trong trận chung kết được lý giải rằng họ không còn động lực để chiến đấu trước một Liverpool bản lĩnh và quả cảm.

Nhưng Kaka và Milan của năm 2007 đã khác: đội bóng ấy đem đến Athens sự khao khát quay trở lại đỉnh vinh quang sau cả một mùa giải thất vọng ở Serie A, và hơn cả là món nợ với đội bóng Anh cần phải được trả sòng phẳng. Kaka của Athens cũng đã khác xưa: Chàng trai có bộ mặt thiên thần ấy đã trưởng thành và trở thành thủ lĩnh thực sự ở Milan khi những tượng đài của đội bóng đỏ đen đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp (Paolo Maldini), hoặc đã rời bỏ đội bóng (Shevchenko).

Cuộc đối đầu giữa Shevchenko và Steven Gerrard giờ sẽ được thay thế bằng cuộc chạm trán giữa Kaka và Gerrard. Hai năm sau, Gerrard và Liverpool vẫn ở đó đầy thách thức, trong khi Milan có quá nhiều xáo trộn. “Đối với Liverpool, Gerrard còn quan trọng hơn cả Benitez” - Kaka đánh giá cao đối thủ lớn nhất của mình. “Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc, là người dẫn đầu và là linh hồn của Liverpool. Có thể bạn đã nghe điều này nhiều rồi, nhưng chỉ khi đối đầu với Steven Gerrard bạn mới cảm thấy rõ anh ấy nguy hiểm thế nào với đối phương và quan trọng ra sao với đội bóng”.

Sẽ có một sự trở lại đặc biệt trên khán đài của Athens: Andriy Shevchenko đáp một chuyến máy bay từ Anh đến Hy Lạp, sẽ ngồi ở lô ghế VIP (cạnh Berlusconi chăng?) để sống lại cảm giác của hai năm trước, khi anh chống lại Liverpool trong màu áo Milan. “Tôi rất mừng nếu Sheva có mặt ở đó. Tôi sẽ không nói quyết định sang Chelsea của anh ấy là đúng hay sai. Có lẽ trong vòng hai hay ba năm nữa Sheva sẽ có mọi thứ với Chelsea. Tuy nhiên, vẫn sẽ là một nỗi buồn nếu chúng tôi chiến thắng và anh ấy chỉ được chúc mừng với tư cách đồng đội cũ”.

Cùng chuyên mục