Trước trận đánh lớn với Bayern Munich, "linh hồn" trong lối chơi của AC Milan - tiền vệ Kaka đã tiết lộ những vấn đề liên quan đến trận đấu, về đối thủ từ nước Đức và cả những chuyện đời tư.
Bild am Sonntag: Chào Kaka! AC Milan của anh sẽ lại khuất phục Bayern với tỷ số đậm 4-1 như cách đây 1 năm?
- Kaka: Đó là quá khứ. Tất nhiên, tôi hy vọng Milan sẽ có được một chiến thắng cách biệt để tạo lợi thế cho trận lượt về. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi đánh giá thấp đối thủ. Thực sự, chúng tôi rất tôn trọng Bayern Munich.
![]() |
| "Thật may là Lucio vẫn có thể tham gia trận đấu..." |
Nhưng Bayern sẽ vắng đội trưởng Oliver Kahn...
- Đó là một thủ môn rất xuất sắc, thủ lĩnh tinh thần của Bayern. Việc Oliver Kahn không thể thi đấu trong trận lượt đi là một mất mát lớn với ĐKVĐ Đức. Trong trường hợp Kahn có thể ra sân ở cả 2 lượt trận, khi đó, chiến thắng của Milan, nếu có, sẽ ý nghĩa hơn nhiều.
Anh và Lucio là đồng đội với nhau tại ĐT Brazil. Liệu Lucio đã nói với anh những nhược điểm của Bayern?
- (cười) Chúng tôi là những người bạn tốt của nhau. Tất nhiên, chúng tôi có nói về trận đấu sắp tới nhưng những điều như vậy thực sự là bí mật riêng của từng đội bóng. Tôi rất mừng khi UEFA đã quyết định không "treo giò" Lucio.
Lucio là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm này. Chắc chắn, Lucio sẽ gây ra không ít khó khăn cho tôi và các cầu thủ Milan khác.
Vậy anh thấy những hạn chế nào đang tồn tại ở Bayern?
- Tôi quan tâm nhiều hơn tới những hạn chế của AC Milan. Chúng tôi chỉ có thể thắng nếu thi đấu tập trung trong cả 2 lượt trận sắp tới.
Tại giải VĐQG, cả Milan và Bayern không có được phong độ tốt.
- Chính điều này khiến chúng tôi càng đề cao hơn mục tiêu tại Champions League. AC Milan quyết thắng bằng mọi giá. Tất nhiên, Bayern cũng ở hoàn cảnh tương tự và điều này cũng sẽ khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Trên tất cả, chúng tôi phải luôn để mắt tới Roy Makaay.
Thế còn Podolski?
- Đó là một cầu thủ giỏi với những cú sút uy lực. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ phải cảnh giác với cậu ta. Podolski có những tố chất để trở thành một cầu thủ lớn.
Anh có lời khuyên nào cho Poldi?
- Luôn nỗ lực trong tập luyện và thi đấu là con đường mang đến thành công. Đội bóng đang cần sự giúp đỡ của cậu ta để đạt được những danh hiệu. OK thôi, nhưng sẽ không phải trong mùa này... (cười).
Bayern đang thiếu một cầu thủ dẫn dắt lối chơi, một cầu thủ số 10...
- Điều này đã quá nổi tiếng rồi!
Bayern đã từng liên hệ với anh trước đây và cả Hoeness lẫn Rummenigge đều rất ngưỡng mộ anh. Liệu anh có ý định chuyển sang Bayern thi đấu vào một thời điểm nào đó?
- Bayern chưa từng liên hệ với tôi. Tôi đã từng có ý định chuyển đến Leverkusen để được chơi bên cạnh Franca, bạn của tôi. Tuy nhiên, Milan đã xuất hiện và thuyết phục được tôi. Đó cũng là một điều bình thường trong đời sống bóng đá.
Ngoài tài năng cũng cần phải gặp may mắn. Tôi đã đến Milan vào một thời điểm rất thích hợp và tại đó, đã gặt hái được một số thành công nhất định. Giờ đây, tôi đã tạo dựng được hình ảnh riêng cho mình.
Tại sao những cầu thủ giỏi không chọn điểm đến là Bundesliga?
- Những cầu thủ hàng đầu luôn mong muốn được chơi ở những giải đấu hàng đầu. Bundesliga hiện không được đánh giá cao như Premiership (Anh), Serie A (Italia) hay La Liga (TBN). Theo tôi, đó cũng là một phần lý do mà Michael Ballack quyết định rời Bayern để chuyển sang đầu quân cho Chelsea.
Vậy là chúng tôi hết cơ hội chứng kiến Kaka thi đấu tại Bundesliga?
- Tôi không loại trừ khả năng chuyển sang Đức thi đấu. Dù sao, tôi vẫn còn trẻ.
Tên đầy đủ của anh là Ricardo Izecson dos Santos Leite. Vậy, nickname Kaka mang ý nghĩa như thế nào?
- Khi chúng tôi còn nhỏ, em của tôi không thể gọi tên Ricardo mà chỉ luôn miệng: Kaka, Kaka. Bây giờ thì cái tên Kaka đó đã là một thương hiệu riêng của tôi. Đó là "tác phẩm" của em trai tôi.
Trong ĐT Brazil, hiện anh đang khoác chiếc áo số 10 của "vua bóng đá" Pele trước đây. Ronaldinho cũng phải chuyển sang khoác chiếc áo số 7...
- Thật tuyệt vời khi có được sự liên tưởng này. Ronaldinho có một vị trí quan trọng trong đội hình Brazil. Bây giờ, vai trò này được luân phiên giữa anh ấy, tôi và Robinho. Tôi thực sự không quá chú ý đến số áo. Ở Milan, tôi vẫn chơi tốt với áo số 22.
Trong thời gian qua, có rất nhiều tin đồn về chuyển nhượng. Rằng anh sẽ chuyển sang Real Madrid, còn Ronaldinho sẽ từ Barca chuyển đến Milan. Anh có thể giải thích cho các fan về những thông tin này?
- Tôi muốn được chơi tại đây, ở Milan, cùng với Ronaldinho. Chúng tôi đã phối hợp tốt với nhau trong màu áo ĐTQG và sẽ rất tuyệt vời nếu Ronaldinho đến với Milan.
Hợp đồng của tôi với Milan có thời hạn đến năm 2011, và tôi không có ý định phá bỏ hợp đồng này. Hơn nữa, vợ tôi, Caroline, và tôi cảm thấy cuộc sống tại Milan thật dễ chịu.
Anh chị sẽ chuẩn bị đón một Kaka tí hon?
- Vâng, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện này. Tôi nghĩ, bây giờ là thời điểm thích hợp...
Caroline có ghen tị không khi anh có rất nhiều fan nữ?
- Không, ngược lại là đằng khác. Caroline rất muốn tôi được nổi tiếng. Hơn nữa, đó cũng là một phần tính chất công việc của tôi.
Anh luôn cười rất tươi ở các poster quảng cáo...
- Tôi thích thời trang. Nhưng tất nhiên, tôi muốn mọi người biết đến mình là một danh thủ bóng đá chứ không phải là một người mẫu.
Nhưng anh cần những danh hiệu...
- AC Milan đủ mạnh để đi tới trận đấu cuối cùng của Champions League mùa này. Tuy nhiên, thất bại tại trận chung kết năm 2005 và việc bị loại sớm tại VCK World Cup 2006 là những bài học đắt giá. Trong bóng đá, chỉ tài năng thôi là chưa đủ!
