Ngôi sao Brazil cảm thấy rất hạnh phúc vì vừa được chơi trận đấu thứ 200 trong màu áo sọc đỏ - đen dù kết thúc Milan bị đội khách Catania cầm hoà 1-1. Kaka cũng tiết lộ rằng anh không hề có ý định chia tay với Milan và sẽ mãi là như vậy.
Hiện tại, chàng cầu thủ có khuôn mặt đẹp như một “thiên thần” đang được đánh giá là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá thế giới. Dù không thành công cùng đội tuyển Vàng – Xanh tại Worldcup 2006 nhưng chiếc cúp Champion League đoạt được cùng Milan mùa bóng 06/07 mà anh là vua phá lưới đã đưa Kaka lên một vị thế mới. Anh chính là ứng viên sáng giá nhất cho một loạt các danh hiệu lớn của năm như: Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Quả bóng vàng châu Âu v.v…
Sự toả sáng của Kaka trong màu áo Milan cũng khiến cho hàng loạt các ông lớn ở châu Âu trong đó đáng kể nhất là đội bóng hoàng gia Real tìm mọi cách để có được sự phục vụ của anh. Real từng sử dụng mọi chiêu bài: đưa ra những mức giá chuyển nhượng khó tin, một bản hợp đồng với những điều khoản cá nhân cực kỳ hấp dẫn rồi cả chiêu bài đánh động tâm lý hay “chém gió” nhằm làm lung lạc “hoàng tử mới thành Milan” song đều không thành công.
Mới đây nhất, Kaka đã tuyên bố: “Tôi vô cùng hạnh phúc với trận đấu thứ 200 cho Milan, đó là một điều tuyệt vời, hơn nữa tôi còn ghi được bàn thắng trong trận đấu đó. Và tôi nghĩ những khoảng khắc như vậy sẽ còn tiếp tục. Tôi sẽ không rời Milan. Tôi có thể chắc chắn với các bạn về điều này!”.
Hiện tại, CLB của Kaka đang trải qua những ngày tháng không lấy gì làm vui vẻ. Trận hoà 1-1 với Catania vừa qua đã là trận thứ 5 liên tiếp họ không được nếm mùi chiến thắng tại Serie A. Milan đã rơi xuống vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng và đã kém đội đầu bảng Inter tới 7 điểm trong khi giải đấu mới đi được 6 vòng.
“Đúng là chúng tôi đang có phong độ không tốt trong thời điểm này nhưng tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. HLV đã yêu cầu chúng tôi nhìn nhận lại những sai lầm của mình trong các trận đấu vừa qua và quan trọng là chúng tôi sẽ sửa sai kịp thời và trở lại”, Kaka bộc bạch.