Kanu: “Đừng ép tôi phải ra đi”

Tiền đạo CLB Portsmouth, Nwanko Kanu mới đây đã lên tiếng yêu cầu lãnh đạo đội bóng sớm xác định tương lai của mình bằng một hợp đồng dài hạn, nếu không muốn cầu thủ này ra đi vào tháng Giêng tới.

k

 Kanu sẽ lại đi tìm một bến đỗ mới?

Tiền đạo 30 tuổi người Nigeria này chỉ còn một năm hợp đồng với đội bóng chủ sân Fratton Park và có vẻ như CLB vẫn chưa có ý định gia hạn hợp đồng mới với anh. Sau màn trình diễn ấn tượng nửa đầu mùa giải này, Kanu đang là đối tượng săn đón của một số CLB, trong đó có cả Ajax .

“Tôi chỉ còn một năm tại đội bóng và đang được các CLB khác “ve vãn”. Mọi chuyện lúc này không phải phụ thuộc vào tôi mà chính là ở quyết định của CLB. Một bản hợp đồng mới chính là dấu hiệu cho thấy đội bóng vẫn cần đến tôi. Bây giờ điều đó vẫn chưa xảy ra. Tôi đã cống hiến 100% sức lực cho đội bóng ngay cả khi bị chấn thương. Tôi yêu các cổ động viên ở đây. Tôi yêu đội bóng này, nhưng bây giờ tôi không phải là người chủ động đưa ra quyết định cuối cùng.”- Nwanko Kanu trả lời phỏng vấn của các báo.

 

Phản ứng lại với những phàn nàn của Kanu, HLV Portsmouth, Harry Redknapp nói: “Tôi đã đưa cậu ta về câu lạc bộ trong mùa hè khi cậu ta đang còn là một cầu thủ tự do. Lúc đó cậu ta không có nơi nào để đi. Vậy mà bây giờ cậu ta muốn chơi cho Real Madrid cơ đấy.”

 

Mùa bóng này Kanu đã ghi tất cả 9 bàn thắng cho CLB và là một trong những nhân tố giúp Portsmouth có được chuỗi thành tích ấn tượng tại giải Ngoại hạng Anh. Portsmouth hiện đang xếp ở vị trí thứ 6 tại Premier League với 29 điểm sau 18 vòng đấu.

Cùng chuyên mục