Cuốn sách “Đánh cắp thi hài của Lincoln” của tác giả Thomas Craughwell vừa được xuất bản ở Mỹ đã gây sự chú ý của dư luận vì nó kể lại chân thực những chi tiết ít được biết đến trong lịch sử liên quan đến cố Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln. Đó là âm mưu đánh cắp thi hài của Tổng thống.
Theo cuốn sách, năm 1876, tức là sau 11 năm Abraham Lincoln bị ám sát bởi John Wilkes Booth, thi hài của ông trong lăng mộ tại Kẻ chủ mưu của kế hoạch này là James Kennally (biệt danh là “Big Jim”) từng bị kết án về tội lừa đảo và là đồng sở hữu một quán rượu có tên The Hub ở Kế hoạch đánh cắp thi hài của Ngày 6/11/1876, Swegles đã cùng những tên tội phạm lên tàu đi đến Tại nghĩa trang nơi đặt thi hài Abraham Lincoln, các nhân viên đặc vụ đã chờ sẵn để nhận tín hiệu của Swegles. Swegles cùng những tên tội phạm bước vào lăng mộ của Lăng mộ Thi hài của Abraham Lincoln được đặt trong hộp kín chân không bằng nhựa lấy từ Các nhân viên đặc vụ ập vào nhưng những tên tội phạm đã kịp chạy thoát khỏi lăng mộ. Tuy nhiên chỉ hai ngày sau Big Jim và toàn bộ đồng bọn của hắn đã bị bắt tại chính quán rượu The Hub