Kết nối yêu thương

Cứ vào thứ hai tuần đầu và tuần giữa tháng, chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo”, Báo Quảng Ninh lại đưa đến bạn đọc những thông tin về một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Nhiều năm nay, Báo Quảng Ninh không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là cầu nối các nhà hảo tâm đến với những mảnh đời bất hạnh, giúp họ vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh (thứ 4, trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành “Ngôi nhà nhân ái” do Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Quảng Ninh đứng ra vận động xây tặng gia đình em Đặng Văn Tới (năm 2011).
Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh (thứ 4, trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành “Ngôi nhà nhân ái” do Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Quảng Ninh đứng ra vận động xây tặng gia đình em Đặng Văn Tới (năm 2011).

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm xã hội, đồng hành và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là một trong những mục tiêu mà Báo Quảng Ninh đã và đang hướng tới.

Một ngày cuối năm 2013, chúng tôi đến thăm gia đình em Đặng Văn Tới ở tổ 37, khu 4b, phường Hà Phong, TP Hạ Long. Tới là nhân vật chính trong bài viết “Nỗi đau của Tới”, đăng tải trên Báo Quảng Ninh ngày 3-4-2011. Hoàn cảnh của Tới và gia đình thật đáng thương. Em bị tai nạn giao thông khi mới 14 tuổi, trải qua 14 lần phẫu thuật mà chưa hoàn toàn hồi phục. Trong khi đó, gia đình em hết sức khó khăn, phải vay nợ lên đến vài trăm triệu đồng để chữa trị cho con. Cả gia đình 4 người sống trong căn nhà chưa đầy 20m2, xuống cấp, dột nát. Sau khi bài báo ra đời, đã có rất nhiều tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh đến thăm và ủng hộ Tới 170 triệu đồng để tiếp tục phẫu thuật. Nhận thấy gia đình Tới thực sự khó khăn, Báo Quảng Ninh còn kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ từ các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ xây nhà cho gia đình em. Đã có trên 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ gia đình em Tới xây nhà với số tiền trên 180 triệu đồng. Trong đó Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Quảng Ninh ủng hộ 30 triệu đồng. Ngày khánh thành, gia đình Tới còn nhận được nhiều quà tặng, vật dụng có giá trị từ các đơn vị, tổ chức. Giờ đây, cuộc sống gia đình Tới đã dần ổn định, Tới đã hồi phục sức khoẻ, có thể đi lại, làm những việc nhẹ trong nhà. Chị Hà Thị Minh, mẹ của Tới xúc động nói với chúng tôi: “Nhờ sự quan tâm của Báo Quảng Ninh, nhờ sự chia sẻ của các nhà hảo tâm mà gia đình tôi mới có được ngày hôm nay. Quả thực, trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến một ngày, con tôi lành lặn, nói được, đi lại được, còn cả nhà được sống trong ngôi nhà vững chãi, đẹp đẽ như thế này…”.

Không chỉ có gia đình em Tới, những năm qua, đã có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn được Báo Quảng Ninh phản ánh, vận động giúp đỡ. Gần đây, nhiều người biết đến hoàn cảnh của hai anh em Vũ Duy Hưng và Vũ Đức Thịnh, con chị Ngát - anh Thưởng ở phường Minh Thành, TX Quảng Yên. Hưng mới 6 tuổi đã phải chống chọi với bệnh ung thư máu, còn Thịnh cũng chỉ 5 tuổi mà mắc bệnh rối loạn chuyển hoá xương. Bố mẹ các em đều là lao động tự do, thu nhập kém, thêm vào đó, ngôi nhà gia đình ở đã xập xệ, dột nát. Thông qua bài viết “Nhà nghèo lại có con mắc bệnh trọng” đăng trên Báo Quảng Ninh, hai anh em Hưng - Thịnh đã được hỗ trợ trên 100 triệu đồng để chữa bệnh. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã trích 25 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo để giúp gia đình hai cháu xây nhà mới, thay cho căn nhà đã xuống cấp trước kia. Quỹ Vì người nghèo của phường Minh Thành cũng trích 3 triệu đồng ủng hộ gia đình. Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh phường Minh Thành đã phát động xây dựng Quỹ đồng đội, với 562 hội viên đóng góp mỗi người 10.000 đồng, được 5,6 triệu đồng giúp đỡ vợ chồng chị Ngát - anh Thưởng xây nhà. Nhận thấy gia đình anh chị còn nhiều khó khăn, Báo Quảng Ninh tiếp tục vận động các nhà hảo tâm là Giám đốc Công ty CP Xây dựng - Thương mại tổng hợp Hảo Minh và Công ty TNHH Thương mại Xuân Nghiêm hỗ trợ gia đình chị Ngát số tiền 8 triệu đồng để xây nhà. Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Quảng Ninh cũng hỗ trợ thêm 2 triệu đồng. Như vậy, chỉ sau 4 tháng sau khi được đăng tải trên Báo Quảng Ninh, gia đình chị Ngát - anh Thưởng đã được hỗ trợ, giúp đỡ để có điều kiện chữa bệnh cho hai con và có căn nhà ổn định.

Đồng chí Lê Ngọc Hân, Phó TBT Báo Quảng Ninh (thứ 2, trái sang) trao chăn ấm cho học sinh Trường PTCS Đồn Đạc II (Ba Chẽ).
Đồng chí Lê Ngọc Hân, Phó TBT Báo Quảng Ninh (thứ 2, trái sang) trao chăn ấm cho học sinh Trường PTCS Đồn Đạc II (Ba Chẽ).

Cũng có hoàn cảnh tương tự, 5 chị em Lỷ Thị Múi (bản Nà Nhái, xã Vô Ngại, Bình Liêu) mồ côi cả cha và mẹ, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Báo Quảng Ninh đã đăng bài viết, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 5 chị em Múi số tiền 50 triệu đồng để xây nhà. Hiện, căn nhà mái bằng rộng gần 60m2 đã sắp hoàn thành. Chắc chắn, trước Tết Giáp Ngọ 2014, 5 chị em Múi sẽ được đón Tết trong ngôi nhà mới xây vững chắc.

Có thể nói, thông qua việc tuyên truyền, Báo Quảng Ninh đã làm tốt trách nhiệm xã hội của một cơ quan báo chí. Từ năm 2006 đến nay, thông qua Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Quảng Ninh và chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo”, đã có hàng trăm số phận éo le được các phóng viên của Báo Quảng Ninh đến tìm hiểu, viết bài, từ đó kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ khó khăn về sức khoẻ, công việc, thiếu thốn về kinh tế, nhà ở. Đến nay, “Địa chỉ nhân đạo” đã trở thành chuyên mục cố định, được bạn đọc Báo Quảng Ninh, đặc biệt là những tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm quan tâm, hưởng ứng. Thêm vào đó, có nhiều người còn thường xuyên gọi điện, thông báo cho Báo Quảng Ninh những hoàn cảnh éo le, từ đó nhờ Báo viết bài, làm “cầu nối” để các nhà hảo tâm đến ủng hộ, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.

Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, Báo Quảng Ninh còn phát động chương trình “Bữa cơm nhân ái” nhằm hỗ trợ thêm vào bữa cơm của các học sinh bán trú vùng khó khăn trong tỉnh. Đến nay, Báo Quảng Ninh đã vận động được trên 500 triệu đồng từ các doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ “Bữa cơm nhân ái” cho học sinh nội trú tại hai Trường PTCS Đồn Đạc II và THCS Nam Sơn (huyện Ba Chẽ). Từ số tiền ủng hộ này, bữa cơm của các học trò nghèo vùng khó trong tỉnh có thêm thịt, cá, có nhiều chất hơn để các em có thêm trí, lực học tập, sinh hoạt.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm xã hội, đồng hành và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là một trong những mục tiêu mà Báo Quảng Ninh đã và đang hướng tới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ “kết nối yêu thương”, Báo Quảng Ninh cần thêm nhiều sự quan tâm, hưởng ứng, chia sẻ của những tấm lòng vàng nhằm mang lại nhiều điều tốt đẹp cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hoàng Quý

Cùng chuyên mục