Kết thúc Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXIV

* Công ty Cổ phần Than Núi Béo đoạt nhất toàn đoàn nam chính lần thứ 2 liên tiếp
* VĐV Bùi Thị Huyền, về nhất 3 năm liên tiếp (32-33-34), ở nội dung nữ chính, Lê Văn Công về nhất liên tiếp (33-34) nội dung nam chính

7 giờ sáng ngày 1-9-2006, khu vực Bến Đoan (TP Hạ Long) đông nghẹt người, một không khí thật sôi động. Từng tốp VĐV của các đoàn tham gia thi đấu tại Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXIV – 2006 đang khởi động. Và Hội bơi bắt đầu thực sự “nóng” lên bằng màn biểu diễn lướt ván và thuyền Kayak. Trên bờ các VĐV và cổ động viên không ngừng vỗ tay cổ vũ cho những màn biểu diễn ngoạn mục của các VĐV.

Kết thúc Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXIV ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa các đoàn tham dự Hội bơi.

Đúng 7giờ 30 phút, sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Lương Mạnh Hùng, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXIV – 2006, môn đua thuyền chải (với sự tham gia thi đấu của 3 chải nữ, 4 chải nam (84 tay chèo) đến từ 4 huyện, TP gồm: Hạ Long, Vân Đồn, Yên Hưng, Đông Triều) đã mở đầu hội bơi.

Tiếp sau đó, là nội dung bơi 1 km nữ trẻ với sự tham gia của 16VĐV. Những tấm thân tròn lẳn lao xuống nước mạnh mẽ vùng vẫy trong sóng biển Hạ Long xanh ngắt mở đầu cho những cú bứt phá ngoạn mục trên đường đua xanh. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, năm nay “hạt giống” bơi lội của Quảng Ninh là Bùi Thị Hồng Hằng (đương kim vô địch nội dung nữ trẻ Hội bơi lần thứ 33) vẫn tham gia thi đấu ở nội dung nữ trẻ. Có vẻ như Hằng vẫn cảm thấy chưa đủ “độ chín” để tranh tài cùng VĐV đàn chị Bùi Thị Huyền (Công ty Cổ phần Than Núi Béo) thi đấu ở nội dung nữ chính. Ngay từ những sải tay đầu tiên Hằng đã khẳng định ngay được sức mạnh cùng kinh nghiệm thi đấu của mình. Tuy nhiên, điều bất ngờ trên đường đua xanh đã xảy ra, khi ở chặng nước rút để về đích, “kình ngư” Dương Thị Thơm (TP Hạ Long) đã tỏ ra kinh nghiệm và xuất sắc hơn để bám đích đầu tiên, đoạt vị trí nhất ở nội dung nữ trẻ. Cô gái đất Đông Triều đành chấp nhận xếp ở vị trí thứ 2; xếp thứ 3 là VĐV Trần Thị Thảo Vy cũng của huyện Đông Triều.

Thi bơi chải tại hội thi. Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh Lương Mạnh Hùng trao giải nhất, nhì, ba cho môn bơi chải nữ.
 Thi bơi chải tại hội thi.
Thi bơi chải tại hội thi. Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh Lương Mạnh Hùng trao giải nhất, nhì, ba cho môn bơi chải nữ.
 Thi bơi chải tại hội thi.














Năm nay, nội dung 2km nam trẻ là nội dung thi đấu được các đoàn đặt nhiều hy vọng và coi đây là điều kiện để phát hiện ra những tài năng mới, nên hầu hết các đoàn đều “đầu tư” khá kỹ lưỡng. Vì thế, ngay khi những sải tay đầu tiên các VĐV đã bắt đầu chia tốp để khẳng định khả năng của mình và “kèm nhau” khá quyết liệt. Các gương mặt mới lần đầu tiên tham gia tại Hội bơi đã tỏ ra không “lạ lẫm” khi thi đấu rất tự tin. Điều đó đã được chứng minh bằng những sải tay mạnh “cuộn sóng”.

TP Hạ Long năm nay “được mùa” ở nội dung thi đấu trẻ khi Phạm Văn Nghĩa tiếp tục đoạt vị trí nhất nam trẻ. Xếp thứ 2 và 3 là các VĐV Hoàng Ngọc Sơn (Yên Hưng), Phạm Văn Quý (Uông Bí). Ở nội dung thi đấu nữ chính (2km) ngay từ khi các VĐV chưa “xuống nước” những người hâm mộ đã dự đoán “kình ngư” Bùi Thị Huyền của Công ty Cổ phần Than Núi Béo sẽ về nhất, vì tính cho đến thời điểm này, trong làng bơi lội “Vùng mỏ” chưa có VĐV nào có thể “vượt mặt” được cô gái xinh đẹp này. Và quả đúng như thế, Huyền đã xuất sắc về đích đầu tiên và đây là lần thứ 3 liên tiếp (32, 33, 34) Huyền đều về nhất ở nội dung nữ chính của Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh. Xếp ở các vị trí nhì, ba là các VĐV Vũ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Oanh đều của huyện Đông Triều. Nội dung nam chính (3km) nội dung thi đấu được mọi người mong đợi nhất do luôn gây nên những bất ngờ ở những sải tay đầu tiên cho đến sải tay bám đích. Tuy nhiên, trong thể thao “phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi” một lần nữa “tam kình ngư” của Công ty Cổ phần Than Núi Béo là Lê Văn Công, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Dũng lại tiếp tục dành ngôi nhất, nhì, ba. Còn nhớ tại Hội bơi lần thứ XXXIII, cả 3 VĐV này cũng đều đoạt vị trí nhất, nhì, ba. Riêng “kình ngư” Lê Văn Công đây là lần thứ 2 liên tiếp (33-34) đoạt vị trí nhất tại Hội bơi.

Nước rút. Các VĐV huyện Vân Đồn.
 Nước rút.
Nước rút. Các VĐV huyện Vân Đồn.
 Nước rút.











Kết quả:
Thuyền chải: nam: nhất: Vân Đồn; nhì: Yên Hưng; ba: Hạ Long. Nữ; nhất: Yên Hưng; nhì: Vân Đồn; ba: Hạ Long.

Nội dung bơi: Đồng đội: nữ trẻ (1km): nhất: Đông Triều; nhì: Hạ Long; ba: Yên Hưng. Nam trẻ (2km): nhất: Hạ Long; nhì: Uông Bí; ba: Yên Hưng. Nữ chính (2km): nhất: Đông Triều; nhì: Công ty Cổ phần Than Núi Béo; ba: Uông Bí. Nam chính (3km); nhất: Công ty Cổ phần Than Núi Béo; nhì: Đông Triều; ba: Yên Hưng.

Toàn đoàn; nội dung trẻ: nhất: Hạ Long; nhì: Uông Bí; ba: ĐôngTriều. Nội dung chính; nhất: Công ty Cổ phần Than Cổ phần Than Núi Béo; nhì: huyện Đông Triều; ba: Uông Bí. Ngoài ra BTC Hội bơi cũng trao giải tài năng trẻ xuất sắc cho các VĐV Dương Thị Thơm, Phạm Văn Nghĩa (TP Hạ Long), Bùi Thị Hồng Hằng, Trần Thị Thảo Vy (Đông Triều), Hoàng Ngọc Sơn (Yên Hưng), cùng các giải đội trang phục đẹp và nhất khối lực lượng vũ trang,khối miến núi hải đảo cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và huyện Hoành Bồ.

Cùng chuyên mục