Sau một vòng loại nhiều bất ngờ khi các ông lớn như Ma Rốc hay Mali bị loại thì chỉ đến khi vòng tứ kết khép lại vào rạng sáng nay (5.2), mọi chuyện ở CAN 2008 mới trở về với trật tự vốn có của nó.
Angola đã phải dừng bước trước Ai Cập như dự đoán của số đông còn Tunisia đành tức tưởi rời cuộc chơi sau một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở với "sư tử" Cameroon. Hai kết quả cuối cùng này đã giúp xác định đầy đủ 4 anh tài thực sự để tiếp tục cuộc trường chinh còn giang dở.
Rạng sáng nay, ở trận đấu sớm, Ai Cập đã dễ dàng vượt qua Angola với tỷ số 2-1 với các bàn thắng của Abd Rabou (penalty) và Zaki để đi tiếp vào vòng sau. Bàn gỡ của Angola cũng được thực hiện ngay trong hiệp do công của tân binh mà M.U vừa chiêu mộ Manucho.
Trong khi đó, cuộc chiến giữa Cameroon và Tunisia phải trải qua đủ 120 phút để phân định thắng thua. Sự ngoan cường và bản lĩnh của Tunisia cuối cùng cũng bị khuất phục cho dù họ đã rất xuất sắc cân bằng tỷ số 2-2 sau khi bị đối phương dẫn trước hai bàn trắng.
Dấu chấm hết của Tunisia được đặt ở phút thứ 93 khi Mbia lần thứ hai lập công cho Cameroon. 27 phút miệt mài còn lại dù tấn công nhiều và vùng lên mạnh mẽ nhưng Tunisia không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự đối phương và lập lại được kỳ tích như trong 90 phút đầu tiên.
"Sư tử" Cameroon từng bước tìm lại hào quang xưa
Như vậy, Ghana, Cameroon, Bờ Biển Ngà và Ai Cập sẽ là những đội bóng tiếp tục cuộc chơi. Cuộc chiến tứ hùng nhưng rồi sẽ có một đội giành lấy vinh quang, mỗi cái tên ở vòng bán kết CAN 2008 thực sự luôn là một ẩn số. Và ít nhất đến giờ khi nhắc đến 4 đội bóng này, khó mà có thể chọn ai bỏ ai.
Chủ nhà Ghana với những bước tiến mạnh mẽ và chắc chắn như hồi World Cup 2006 vẫn tiếp tục là một đối thủ đáng gờm nhất. Tương tự vậy, "Những chú voi" Bờ Biển Ngà vẫn tiếp tục bay cao sau một World Cup thăng hoa và phong độ chín mùi của D.Drogba. Đó là hai tinh binh trẻ trung và giàu sức sống ở CAN 2008 lần này. Nhưng đối đầu với họ cũng là những tên tuổi đã có quá thừa kinh nghiệm và danh tiếng.
Trong khi nhà vô địch Ai Cập vẫn tỏ ra lợi hại trong từng đường bóng tinh tế thì "Sư tử bất khuất" Cameroon đang trên đường đi tìm lại ánh hào quang của mình. Một sự sắp đặt ngẫu nhiên khi Ghana sẽ đụng độ với Cameroon còn Bờ Biển Ngà phải tranh tài cùng Ai Cập. Hai trận bán kết trên sẽ diễn ra trên sân vận động Accra's Ohene Djan và Kumasi's Baba Yara vào ngày 8.2 (giờ VN)
Tiếng nói của lịch sử hay hiện tại sẽ có giá trị? CAN 2008 đang đi dần về bản ngã của mình. Theo cái cách mà lối chơi phóng khoáng, hồn nhiên nhất mà bóng đá châu Phi đã mang lại cho người hâm mộ. Và chắc hẳn, hai trận bán kết trên sẽ đem lại nhiều thú vị cho giới mộ điệu.