Khắc Đạm - Tay máy mới của làng nhiếp ảnh Quảng Ninh

Trong làng nhiếp ảnh Quảng Ninh, cái tên Khắc Đạm từ lâu vốn khá mờ nhạt. Mãi đến gần đây, anh bỗng gây bất ngờ với bức Gương than được chọn treo tại Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2006.

 Dẫu chưa có giải nhưng cũng đã lâu lắm rồi, Quảng Ninh mới lại có tác giả vào được triển lãm này. Rồi với bức Nhộn nhịp mỏ than, anh lại đoạt giải nhì tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc về đề tài công nghiệp do Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam và Bộ Công nghiệp phối hợp tổ chức.

Cổ tích Ảnh: Khắc Đạm

Cổ tích
                       Ảnh: Khắc Đạm

Thực ra, Khắc Đạm theo nghiệp cầm máy từ những năm 80 của thế kỷ trước nhưng mục tiêu lúc đầu của anh chỉ là chụp ảnh để sinh sống. Anh làm việc trong Xí nghiệp Than Cọc Sáu (nay là Công ty Than Cọc Sáu) cùng tổ thi đua tuyên truyền với anh Võä Hiệp chuyên chụp ảnh cho đơn vị. Thỉnh thoảng, Võ Hiệp lại nhờ Khắc Đạm rửa hộ ảnh trong buồng tối. Đôi lúc, Võ Hiệp đi vắng thì Khắc Đạm lại được cử chụp thay. Lúc đầu, chưa quen nên một cuộn phim, có khi anh chỉ lấy được vài ba ảnh nhưng nhờ thế mà có thêm kinh nghiệm. Và khi Võ Hiệp chuyển công tác, anh đã được cử để thay thế. Tuy đã có chút ít hiểu biết về ảnh nhưng để thành thạo công việc này thì Khắc Đạm vẫn phải mày mò tự học thêm nhiều về kỹ thuật, để chụp cũng như có thể rửa ảnh đen trắng trong buồng tối. Về sau, khi ảnh màu đã phổ biến, anh mới phải thôi công đoạn tráng rửa này. Anh cho biết, nhu cầu chụp ảnh trong công ty khá lớn. Để phục vụ công tác tuyên truyền, công việc của anh là phải chụp đủ số ảnh cho 4 bảng ảnh/tháng. Dẫu chỉ là chụp gương người tốt, việc tốt, hay tuyên dương những công trường, phân xưởng tiêu biểu của công ty nhưng yêu cầu ảnh đẹp vẫn rất được chú trọng. Sự khắt khe này đã rèn cho anh cách làm việc cẩn trọng cũng như buộc anh phải tự học thêm để nâng cao kỹ thuật, trình độ tay nghề.

Công việc cứ trôi đi, mãi 6 - 7 năm gần đây, anh mới có những ý tưởng cho việc chụp ảnh nghệ thuật. ý tưởng mạnh mẽ dần lên trong anh nhưng công việc này cũng khiến anh vất vả hơn nhiều. Bởi lẽ, thông thường, chụp ảnh cho đơn vị mang tính báo chí nhiều hơn, một tuần chỉ cần đi vài buổi tới công trường để chụp người, chụp máy móc đang lao động sản xuất. Nhưng muốn chụp được ảnh nghệ thuật thì lịch trình lại phải khác đi, không còn khuôn trong giờ hành chính nữa mà phải đi vào nhiều thời điểm khác nhau để có được những cảnh ưng ý. Từ đi xe cán bộ nhàn tản, sạch sẽ, anh cũng chuyển sang đi nhờ xe vận chuyển than của công ty hoặc tự đi xe máy...

Khắc Đạm rất kỹ tính, chắt lọc khi chụp. Một nét riêng dễ nhận thấy là ảnh đề tài công nghiệp, tưởng như khô cứng nhưng khi đi vào ảnh anh đã được mềm hoá, trở nên thơ hơn. Đó là bởi những đường cong khá độc, lạ của chủ thể hoặc những chi tiết phụ, tạo bố cục do anh có ý chọn lựa. Đây là đề tài quen thuộc mà anh có nhiều lợi thế, tuy nhiên đi sang các đề tài khác như bến cá, biển, nông nghiệp, ảnh của anh cũng có nét tươi mới riêng gây bất ngờ trong giới nhiếp ảnh. Triển lãm ảnh Cẩm Phả - Nhịp sống mới diễn ra đầu năm 2007 (anh tham gia cùng một số tác giả khác) đã khẳng định sự khởi sắc của anh với hàng loạt tác phẩm ảnh chắc tay trong bố cục, đường nét ảnh có tính nghệ thuật cao như: Hiệu cắt tóc, Thảm rau xuân, Quảng trường 12-11, Đến chợ, Múa rồng ngày hội cho đến các bức ảnh về công trường mỏ như: Đường xuống lòng moong Cọc Sáu, Lấp lánh gương than, Mỏ than vào ca...

Tâm sự về nghề, anh bảo tham gia làm ảnh nghệ thuật, anh mới thấy hết những vất vả, nhọc nhằn của nghề, thấm nỗi tiếc nuối của một người chưa đi được nhiều. Nay kinh tế gia đình ổn định hơn lại đã nghỉ hưu, có nhiều thời gian nên anh đang ấp ủ nhiều dự định đi xa tích luỹ thêm kinh nghiệm, cũng như mở rộng tầm nhìn, phục vụ cho những sáng tác mới. Mong rằng, anh sẽ còn đi xa hơn nữa trên con đường sáng tác ảnh nghệ thuật của mình.

Cùng chuyên mục