Những lúc rảnh rỗi, Võ Thanh Tuấn lại lên xe gắn máy rong ruổi khắp các nẻo đường và sẵn sàng ra tay khi phát hiện bọn cướp giật.
Trinh sát nghiệp dư Năm 1997, để tiếp cận công việc truy bắt tội phạm, Võ Thanh Tuấn (33 tuổi, ngụ ở Q.10, TP.HCM) xin vào lái xe cho Công an P.5, Q.10. Ban ngày túc trực ở trụ sở công an phường làm nhiệm vụ, lúc thành phố lên đèn thì Tuấn lấy xe một mình đi "tuần tra" cho đến sáng sớm hôm sau. Mặc dù nhà cách trụ sở công an phường chỉ khoảng 100m, nhưng hiếm ngày nào anh về nhà trước 5 giờ sáng. Trong những lần một mình rong ruổi, anh đã không ít lần lập công. Tuấn kể lại lần đầu tiên bắt trộm: Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, đang đi "tuần tra" thì anh phát hiện 4 thanh niên khả nghi. Anh liền tức tốc chạy về phường báo, sau đó cùng công an, dân phòng đi đường tắt xuống bắt quả tang 4 thanh niên trên đang dùng kìm cộng lực cắt cửa nhà dân trên đường Đào Duy Từ... Năm 2001, Tuấn xin nghỉ việc, về nhà phụ giúp gia đình kinh doanh. Nhưng "máu" bắt tội phạm trong anh thì vẫn sôi sùng sục. Cứ lúc nào rảnh là anh lấy xe đi khắp các nẻo đường. Vào năm 2004, sau những lần "trinh sát" một mình, Tuấn đã phát hiện một băng cướp giật táo tợn do Phong, Việt cầm đầu. Anh lần theo dấu vết của bọn chúng, ghi nhận biển số xe, nơi tiêu thụ "hàng"..., sau đó cung cấp tất cả thông tin cho Công an Q.10. Đến khi công an vào cuộc thì phát hiện đây là băng cướp cực kỳ chuyên nghiệp. Nhiều lần Tuấn cùng trinh sát công an bám theo, chứng kiến bọn chúng "ăn hàng", nhưng không truy bắt được bởi bọn chúng bố trí nhiều tầng lớp cản địa, cắt đuôi và liều lĩnh phóng xe bạt mạng khi bị truy đuổi, gây nguy hiểm cho người đi đường. Vì vậy, phương án bắt quả tang khi chúng đang tiêu thụ hàng được vạch ra. Phát hiện nhóm của Phong, Việt đi xe Dream, Wave (đã được độ lại) giật điện thoại di động trên đường Nguyễn Tri Phương, Tuấn dẫn trinh sát bí mật mai phục tại một cửa hàng điện thoại di động tại ngã tư Lê Hồng Phong - Hùng Vương (nơi bọn chúng thường bán điện thoại cướp được). "Ăn hàng" xong, Phong, Việt về nhà đổi qua đi xe Dylan, SH mang 4 điện thoại đắt tiền vừa cướp được đến cửa hàng bán. Ngay lúc đó, trinh sát ập vào bắt giữ. Ngoài tang vật là những chiếc điện thoại vừa cướp được, trinh sát còn phát hiện trong cốp xe Dylan có một búa cùng nhiều dụng cụ gây án khác... Qua điều tra, công an xác định nhóm Phong, Việt đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp táo tợn trên địa bàn. Tham gia chuyên án Năm 2007, công an khám phá băng cướp có vũ khí cực kỳ nguy hiểm do Huỳnh Văn Hòa (38 tuổi, ngụ ở Q.Bình Thạnh) cầm đầu. Băng cướp gồm 20 tên, trong đó Nguyễn Văn Phước (tức Phước "lùn") là một trong những kẻ chủ chốt. Băng cướp đã gây ra hàng loạt vụ cướp có vũ khí, bắn chết 2 người, cướp xe Dylan cùng hàng trăm triệu đồng, gây lo lắng trong nhân dân. Nhiều thành viên trong băng cướp sa lưới, nhưng Phước "lùn" trốn thoát. Lục lại hồ sơ, biết trước đây Võ Thanh Tuấn từng theo dõi Phước "lùn", và bị bọn chúng phát hiện đến tận nhà đe dọa, công an đã đề nghị Tuấn phối hợp truy tìm Phước "lùn". Không chút nề hà, Tuấn cùng các trinh sát vào cuộc truy tìm và buộc Phước "lùn" phải sa lưới... Chiến công gần đây của Tuấn là tham gia cùng Công an TP.HCM thực hiện chuyên án triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe, trộm tài sản. Đầu tháng 4.2008, anh đang ngồi trước cơ quan trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình), phát hiện 7 người (5 nam, 2 nữ) đi trên 4 xe gắn máy thường hay dừng cách ngã tư Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình) 20m, mỗi xe đứng cách nhau khoảng 3-4m. Những người này quan sát chăm chú người đi đường đang dừng xe đèn đỏ. Bằng sự nhạy cảm của "trinh sát", Tuấn biết đây là một nhóm đang đi "ăn hàng" và bắt đầu bỏ công điều nghiên... Sau vài lần bám theo, Tuấn có trong tay toàn bộ biển số xe và ghi nhận cách thức "ăn hàng" của nhóm này, sau đó báo công an. Qua điều tra, công an xác định băng nhóm trên chuyên dàn cảnh đụng xe để trộm cắp, nằm trong chuyên án của công an đang triển khai, nên đề nghị Tuấn cùng tham gia phối hợp. Khoảng 7 giờ 30 ngày 9.4, Tuấn cùng trinh sát phát hiện nhóm dàn cảnh đụng xe dừng tại ngã tư Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình) và bám theo bọn chúng. Đến ngã tư Phạm Văn Bạch - Trường Chinh (P.15, Q.Tân Bình), một xe trong nhóm bất ngờ dừng đột ngột khiến xe của nạn nhân tông phải. Ngay lập tức, 2 xe của đồng bọn cặp bên hông, một thành viên giả bộ đưa chân vào bánh xe nạn nhân rồi la lên cầu cứu làm nạn nhân mất tập trung. Lợi dụng sơ hở này, một cặp nam nữ đi xe phía sau áp sát nạn nhân, móc túi lấy cọc tiền 18 triệu đồng. Chứng kiến toàn bộ vụ việc, trinh sát ập đến bắt quả tang... Đến nay, Võ Thanh Tuấn đã trực tiếp bắt hàng chục vụ trộm, cướp khắp địa bàn thành phố. Mới đây, gặp anh tại hội nghị về "Lãnh đạo phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc" do Công an Q.10 tổ chức, anh xòe bàn tay đọc ngay biển số xe của 2 kẻ vừa cướp giật ở Q.3 và Q.5, được anh ghi vội bằng bút bi khi phát hiện...