Khách sạn tại trung tâm Bangkok cháy lớn

Khoảng 500 khách nghỉ tại 372 phòng của khách sạn Mandarin, tọa lạc tại trung tâm Bangkok đã chạy nháo nhào do hỏa hoạn bất ngờ vào giữa đêm 4/9.

Có 16 du khách bị thương khi vụ cháy xảy ra. Điều tra ban đầu cho thấy, chập điện có thể là nguyên nhân gây ra đám cháy tại tầng hai thuộc khu nhà 12 tầng của khách sạn Mandarin, nơi có câu lạc bộ đêm đang được cải tạo.

Lực lượng cứu hỏa mất tới 3h để dập tắt đám cháy. Khách sạn Mandarin nằm trên đường Rama IV, gần với khu trung tâm buôn bán tại Bangkok, không có hệ thống báo cháy.

Các nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa cho biết, họ rất khó khăn để giúp các khách nghỉ do đường thoát hiểm quá nhỏ. Những người có mặt tại hiện trường cho biết, trực thăng bay vòng vòng trên khách sạn gồm hai tòa nhà nối liền nhau nhưng không thể giúp gì do không có chỗ đậu.

Nhiều du khách hoảng sợ đã tìm cách nhảy từ tầng 10 và 11 xuống đất, khiến các nhân viên cứu hỏa phải trấn an và nhanh chóng yêu cầu lực lượng cứu hộ giúp đưa họ xuống đất. Khách nghỉ tại Mandarin nói, hệ thống báo động và bình tưới ở khách sạn này không hoạt động.

Khách nước ngoài chờ được cứu
Khách nước ngoài chờ được cứu

Ban các công trình công thuộc chính quyền Bangkok, quận Bang Rak, cảnh sát du lịch và các đại sứ quán sẽ trợ giúp những du khách bị thương. Một số khách sẽ được chuyển tới các khách sạn khác thuộc tập đoàn Mandarin và nếu họ muốn ở một nơi nào khác, công ty Mandarin sẽ trả tiền, Thị trưởng Bangkok Apirak cho biết.

Theo quan chức trên, việc cứu hộ rất phức tạp vì khu vực trên rất đông người và đám cháy lại xảy ra vào nửa đêm khi các khách đã ngủ.

Khách sạn tại trung tâm Bangkok cháy lớn ảnh 2
 

Báo cáo sơ bộ cho biết, đám cháy xảy ra ở một khu vực rộng 300-400 mét vuông. Phó Thị trưởng Bangkok Wallop Suwandee cho hay, lửa lan nhanh vì các vật liệu dễ cháy tại khách sạn này như đồ gỗ và thảm. Hiện chưa rõ, thiết kế của tòa nhà có phải trái phép không vì nó được xây dựng từ trước khi có đạo luật về xây dựng năm 1979.

Khách sạn Mandarin gồm hai tòa nhà liền kề nhau là Mandarin và Princess. Khu vực có cháy là kho và phòng tập, nằm ở đường nối giữa hai tòa nhà, phía trái của tòa Princess. Tòa Princess có 14 tầng và 216 phòng.

Vác đồ chạy trốn
Vác đồ chạy trốn

Một số khách tại khách sạn Mandarin nói, nhân viên tại đây không hướng dẫn sơ tán hay chỉ nơi an toàn cho họ. "Tôi thấy mọi việc được xử lý rất tệ. Không ai chịu trách nhiệm, cả chính lẫn phụ. Có nhiều người mặc đồng phục chạy lên chạy xuống và cầm theo bộ đàm nhưng không ai thông tin gì cho khách. Ngoài ra cũng chẳng có điểm sơ tán, không có gì hết", George Adigun, một khách người Anh cho biết.

Khách nghỉ tại Mandarin cho biết, tình hình lúc đó rất hỗn loạn vì khói lan qua hệ thống điều hòa không khí.

Cùng chuyên mục