Chưa có bao giờ đông như thế. Đó là thành công của lễ hội. Người đông tiêu dùng lớn, đặc biệt là lương thực, thực phẩm. Vì vậy giá tăng cũng là chuyện dễ hiểu, nó phản ảnh quan hệ cung cầu. Nhưng tăng bao nhiêu cho vừa đó mới là điều quan trọng. Cứ đua nhau “chặt chém” như trong những ngày lễ hội vừa qua thì khách gần, khách xa cũng “sẽ gửi lời chào”.
1. Một que kem ngày bình thường giá 5.000 đồng. Ngày 1-5, ngày cao điểm trong lễ hội du lịch giá 30.000 đồng. Ông bà tôi từ phường Hồng Gai đưa cháu sang chơi bên Bãi Cháy mua 5 que kem phải trả 150.000 đồng. Tưởng nghe lầm, bà hỏi lại, người bán hàng hét rõ to: 150.000 đồng. Bà bực tức ném tiền lên mặt bàn, cằn nhằn với ông: ăn kem hay ăn tiền? Cũng ở Bãi Cháy nơi bến tàu du lịch, một cốc nước dừa đá 30.000 đồng; một chai nước khoáng Quang Hanh 15.000 đồng; gửi xe máy 20.000 đồng, ô tô 50.000 đồng.
Thấy đông người quá, nhiều ô tô, xe máy gần quá, một chủ cây xăng định treo biển “mất điện” (chưa thực hiện), dành cửa hàng cho gửi xe thu tiền. Một ngày gần 3 vạn người chen vai thích cánh xuống tàu thăm vịnh, thu bộn tiền, gấp vạn lần bán xăng vì cột lỏm, xăng bị kẹp chì, không ăn theo lễ hội được.
2. Khác với hội chợ năm du lịch trước vừa tuyên bố khai mạc thì cũng là lúc tan chợ. Càng khác hơn, hội chợ du lịch năm nay có việc bình chọn, tôn vinh thương hiệu sản phẩm uy tín của Quảng Ninh nên mới có chuyện “bày xi măng giữa chợ”. Nhiều người chưa biết cứ hỏi: có ai vào chợ để mua xi măng nhỉ? Người đến chợ rất đông nhưng đều có chung nhận xét: nghèo hàng, chắp vá vẫn giống các hội chợ trước.
- Vẫn là những chai tương ớt, dầu ăn, vẫn là những mặt hàng bán ê hề khắp chốn nhưng giá cả thì đắt hơn.
Các bà nội trợ nhận xét thế. Một bà kể: phong kẹo dừa ngoài đường bán 12.000 đồng, hội chợ bán 18.000 đồng. Hỏi tại sao đắt thế? trả lời, phải thuê chỗ ngồi.
3. Năm nay ngày khai mạc lễ hội du lịch, nhiều nơi mưa lớn, nhưng thời tiết ở Hạ Long lại rất đẹp. Trời ủng hộ mọi người, lại được nghỉ dài ngày nên du khách đến rất đông. Chưa có bao giờ đông như thế. Đó là thành công của lễ hội. Người đông tiêu dùng lớn, đặc biệt là lương thực, thực phẩm. Vì vậy giá tăng cũng là chuyện dễ hiểu, nó phản ảnh quan hệ cung cầu. Nhưng tăng bao nhiêu cho vừa đó mới là điều quan trọng. Cứ đua nhau “chặt chém” như trong những ngày lễ hội vừa qua thì khách gần, khách xa cũng “sẽ gửi lời chào”. Tổ chức lễ hội du lịch là để mời gọi du khách. Khách du lịch sợ “chặt chém” không dám đến thì các nhà hàng sống như thế nào? Đó là câu hỏi mà các cơ quan quản lý Nhà nước và cả những người bán hàng phải nghĩ.