Đằng sau một sân khấu sôi động, những phần trình diễn hết mình của các bạn sinh viên và những vị khách mời vui tính là những bí mật gì? Hãy cùng khám phá sân chơi đặc biệt dành cho sinh viên này với một góc nhìn đặc biệt: từ sau ống kính.
Một bầu không khí đầy nhiệt!
Có thể nói khán giả chính là niềm tự hào số một của những biên tập viên của Nhịp điệu trẻ. Họ trẻ trung, họ nhiệt tình và hết mình. Họ là linh hồn của Nhịp điệu trẻ là những điều mà bạn thường xuyên nghe được từ MC Anh Tuấn hay bất cứ một thành viên nào trong êkip sản xuất chương trình.
7h chương trình mới bắt đầu nhưng ngay từ 6 giờ, trường quay S9 đã bắt đầu nóng. Những tiếng hò reo, tập luyện để cổ vũ vang lên không ngớt. Tất cả ghế trong trường quay đã được dựng để lấy không gian cho sân chơi nhưng dường như bằng ấy vẫn là chưa đủ khi số lượng các bạn đến cổ vũ ngày một đông. Một chỗ ngồi thật sự quý giá và mọi chỗ đứng đều được tận dụng. "Miễn sao có thể xem các phần trình diễn đặc biệt của các bạn mình", cô sinh viên có cái tên Hương Giang, trường Đại học Quốc gia nói khi đang chen chân tìm một chỗ đứng.
Có lẽ Nhịp điệu trẻ là chương trình duy nhất mà MC trường quay không phải nhắc "các bạn vỗ tay to hơn, dài hơn" mà phải nhắc "các bạn tập trung để ghi hình cho nhanh" vì tiếng vỗ tay và hò reo đã quá... đủ tiêu chuẩn. Và một điều khiến những biên tập viên hạnh phúc hơn cả là những tràng vỗ tay như thế kéo dài từ đầu đến cuối chương trình, dù kết thúc buổi ghi hình không hề sớm.
Quay phim... đặc biệt
Khán giả xem chương trình Nhịp điệu trẻ, không ít người xuýt xoa trước những khuôn hình khán giả rất đẹp. Những tràng vỗ tay, những gương mặt khán giả, những làn sóng tay do các bạn sinh viên tự tạo đều được bắt cận, đầy ấn tượng. Nhưng ít ai biết rằng để có những khuôn hình ấy, riêng một quay phim đã được "lệnh"... ôm máy "chăm sóc" riêng khán giả. Trong suốt chương trình, "anh chàng" quay phim đặc biệt này đi dọc hai bên và nhiệm vụ rất rõ ràng "bắt cho được những hình ảnh ấn tượng nhất, sinh động nhất và... "độc" nhất" của các bạn sinh viên đang cổ vũ rất nhiệt tình.
Vẫn tập dù... đang đói
Để có được những phần trình diễn được nhiều nhạc sỹ đánh giá là "gần như chuyên nghiệp", các bạn sinh viên đã phải chuẩn bị rất công phu. Trước ngày ghi hình cả tuần, những tiết mục đã phải được lên danh sách và bắt tay vào luyện tập. "Trước khi tham gia chương trình, hầu như ngày nào chúng em cũng gặp nhau để tập, cũng vất vả nhưng thực sự vui và đều là những kỷ niệm đáng nhớ", Y Linh, một thành viên của Nhịp điệu trẻ chia sẻ. Đến sát ngày ghi hình chính thức, các đội sẽ có một buổi "ráp" cùng ban nhạc Đồng Đội.
Nhưng như thế với các bạn sinh viên vẫn là chưa đủ. Đèn trong trường quay đã bật sáng, khán giả đã vỗ tay chuẩn bị cho giờ ghi hình nhưng ngoài hành lang từng đội, từng đội vẫn đứng bên nhau... hăng say luyện tập. Thậm chí nhiều đội còn vừa tập vừa trang điểm vừa sửa sang quần áo dù bụng vẫn... đói meo do... vội. Nhưng trên hình có lẽ sẽ không ai phát hiện ra bạn nào đang đói bởi tất cả đều rạng rỡ và hết mình. Có lẽ chính sự nhiệt tình này đã khiến cho MC của chương trình, BTV Anh Tuấn luôn nói rằng dù dẫn rất nhiều chương trình khác nhau, có những chương trình rất lớn, nhưng được làm việc với các bạn sinh viên trong Nhịp điệu trẻ vẫn khiến anh vui và thích thú hơn cả.