Tại giải thưởng Cánh diều 2008 (trao giải vào tháng 3-2009), bộ phim Trăng nơi đáy giếng (ĐD: Vinh Sơn; KB: Châu Thổ, dựa trên truyện ngắn Trần Thùy Mai) được trao giải Cánh diều Bạc (không có giải Vàng) thì cũng vào tháng 3-2009 phim này mới chiếu chiêu đãi báo chí TPHCM lần đầu tiên.
Trong khi trước đó, bộ phim này đã du hành năm châu bốn biển, tham dự hàng loạt LHP quốc tế và Hồng Ánh (diễn viên chính) đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của LHP Dubai. Về nước dự Cánh diều 2008 xong thì ngay trong tháng 3, phim lại tiếp tục “bôn ba hải ngoại” ra mắt tại các trường đại học Mỹ, và từ tháng 10 tới đây Trăng nơi đáy giếng đi Canada, Đức, Úc, Tây Ban Nha...
Khán giả trong nước ít ai biết “mặt mũi” Trăng nơi đáy giếng vuông tròn ra sao, đạo diễn vẫn miệt mài ôm phim “chạy ma-ra-tông” khắp thế giới kiếm... giải thưởng. Nghe đâu Hãng phim Giải Phóng đã có lãi từ tiền... giải thưởng của phim!
Đại diện cho điện ảnh Việt Nam tại LHP Venice vào tháng 9-2009 là phim Chơi vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Những thước phim với công nghệ quay HD (High Definition, độ phân giải cao) và dàn diễn viên quy tụ trong và ngoài nước: Đỗ Hải Yến (từng tham gia phim Người Mỹ trầm lặng), Johnny Trí Nguyễn (Dòng máu anh hùng), Phạm Linh Đan (Đông Dương, Một lần trái tim tôi lỡ nhịp)... Chơi vơi được làm ra chỉ với mục đích đi dự các giải điện ảnh quốc tế, điều mà ngay trong giai đoạn làm hậu kỳ đạo diễn đã úp mở hé lộ với giới truyền thông.
Tuy không đạt giải cao, nhưng Chơi vơi tại LHP Venice năm nay đã mang về một giải thưởng bên lề mang tên FIPRESCI của Hiệp hội các nhà phê bình phim quốc tế. LHP Venice được xem là “bệ phóng” để ngay sau đó Chơi vơi sẽ tiếp tục chu du đến các LHP Toronto, Vancouver, London, Pusan, Bangkok, Fukuoka...
Cảnh trong phim Chơi vơi
Trong khi cánh cổng ra thế giới rộng mở thì đến gần đây Hội đồng duyệt phim quốc gia mới đồng ý cho phép công chiếu Chơi vơi tại quê hương vào cuối năm 2009. Nghĩa là cho đến hôm nay, khán giả Việt vẫn “chới với” mù tịt khi hàng ngày xem báo chí, truyền hình phát ra rả tin tức ca ngợi Chơi vơi!
Có một dòng phim Việt làm ra để chu du khắp thế gian được các nhà chuyên môn gọi là phim nghệ thuật. Với lý do “phim nghệ thuật rất kén khán giả” nên... khán giả Việt đành phải chấp nhận là “người đến sau” ngay cả với các bộ phim mang quốc tịch giống mình!?