"Khát" nước sinh hoạt

Nằm nép mình sau những dãy nhà cao tầng và những khu phố văn minh hiện đại, cư dân khu 5, phường Hà Khánh (TP Hạ Long) hàng ngày đang phải gồng mình chịu đựng cảnh “khát” nước sinh hoạt.

“Năm lần bảy lượt” đào giếng, nước vẫn mặn!

 “Năm lần bảy lượt” đào giếng, nước vẫn mặn!

Điều kiện kinh tế khó khăn, môi trường bị ô nhiễm nặng nề do hàng ngày có hàng trăm lượt xe ô tô tải chở than, đất đá chạy qua làm rơi vãi ra đường. Những ngày nắng thì bụi bẩn và ngày mưa thì lầy lội, nhớp nháp... Ông Nguyễn Hữu Từ, khu trưởng khu 5 cho biết: Nước ở khu dân cư này là một thứ tài sản vô cùng quý giá. Mặc dù bây giờ đã có xe cấp nước đến tận nơi bán cho dân nhưng giá bán lại cao quá. Từ chỗ 20 nghìn đồng/m3, rồi đến 40 nghìn và giờ là 50 nghìn đồng/m3. Trong khi đó người dân chủ yếu là công nhân lao động, người làm thuê, tiền bạc đâu có dư giả. Vậy nên mới có chuyện người nghèo lại phải dùng giá nước cao, đã khó lại càng thêm khó...

Khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long có 350 hộ với khoảng 1.400 nhân khẩu, trong đó có 33 hộ thuộc diện nghèo thường xuyên phải nhận hỗ trợ của thành phố và của phường; số hộ có kinh tế khá giả chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Để tìm nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt hàng trăm giếng khoan, giếng khơi của bà con đã được đào lên nhưng rồi lại bỏ đấy bởi nước nhiễm mặn hoặc bị nhiễm sắt nặng. Tốn kém tới bạc triệu nhưng cảnh thiếu nước vẫn chưa thể khắc phục. Và để cải thiện điều kiện sống, mỗi gia đình lại đầu tư xây bể để hứng và chứa nước mưa. Đã hơn 10 năm nay bà con vẫn chỉ trông chờ vào trời mưa và nước sinh hoạt luôn là ‘’nỗi ám ảnh’’ thường trực, nhất là vào mùa hanh khô. Gia đình ông Hoàng Văn Kính ở tổ 27 là một trong những hộ nghèo của khu. Phải lâu lắm gia đình ông mới gom góp đủ tiền để xây bể chứa nước chừng

2 m3, trị giá khoảng 1 triệu đồng. Mỗi một trận mưa ông lại trần mình để lấy nước. Và rồi khi dùng nó cũng phải tằn tiện chắt chiu như lúc tiết kiệm tiền để xây bể vậy, thậm chí đánh răng, rửa mặt cũng không dám dùng đến nó. Còn gia đình chị Lê Thị Châu ở tổ 30 cũng trong hoàn cảnh tương tự. Trong căn nhà cấp 4 của chị và 4 đứa con đang sinh sống, lụp sụp, sơ sài. Có lẽ tài sản có giá trị  lớn nhất không gì khác ngoài chiếc bể chừng 3 m3 nước. Chị bức xúc nói: Cuộc sống của chúng tôi thiếu thốn đủ bề nhất là nước sinh hoạt hàng ngày. Về mùa mưa thì còn có nước mưa mà dùng chứ về mùa hanh khô thì thật vất vả không biết tìm nước ở đâu. Lúc thì đi xin, lúc phải mua nước, giá đắt vẫn phải chấp nhận. Một tháng cả gia đình dùng tiết kiệm cũng hết hơn 2 m3 nước trong khi đó thu nhập bình quân không nổi 200 nghìn đồng/người/tháng.

Bức xúc trước nhu cầu về nước sinh hoạt, nhân dân khu 5 đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương xem xét giải quyết nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng. Chia sẻ và cảm thông với nỗi cơ cực vì thiếu nước sinh hoạt của bà con khu 5, chúng tôi đã tìm đến ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Hà Khánh. Ông đã cho chúng tôi xem nhiều loại giấy tờ trong đó có bản tổng hợp ý kiến cử tri tại các cuộc họp HĐND phường và các cuộc tiếp xúc Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp. Hầu hết các văn bản tổng hợp đều có ý kiến của bà con khu 5 kiến nghị về việc giải quyết nước sinh hoạt. Ông cho biết: Phường đã nhận được kiến nghị của nhân dân về việc giải quyết nguồn nước sinh hoạt và đã trình lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết. Hiện tại phường vẫn đang tiếp tục chờ hướng xử lý...

Chúng tôi tiếp tục đến các cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân vì sao hơn 10 năm nay tiếng kêu cứu tìm nước sinh hoạt của bà con khu 5 chưa được giải quyết thì được biết: Do khu vực dân cư này nằm xa hệ thống đường ống chính nên việc đầu tư phải qua nhiều khâu tăng áp, tỷ lệ thất thoát và hao hụt lớn, suất bình quân đầu tư cho một hộ cao. Trong khi đó hầu hết các đơn vị cấp nước hiện nay tự chủ về tài chính, tự vay vốn đầu tư do vậy bên cạnh tính chất xã hội thì vấn đề đầu tư như thế nào để mang lại hiệu quả kinh tế cũng được đặt ra. Vì thế, việc đầu tư hệ thống cấp nước cho một số khu vực dân cư phường Hà Khánh cần chờ đến nhu cầu tiêu dùng nước của một số doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn như Nhà máy Nhiệt điện Hà Khánh chẳng hạn.

Hơn 10 năm, một chặng đường tìm đến một nguồn nước sinh hoạt của nhân dân khu 5, phường Hà Khánh thật vất vả. Tuy nhiên, nó vẫn chưa được dừng lại ở đây mà chặng đường đó vẫn đang tiếp tục được kéo dài thêm. Bởi lẽ cho đến tận bây giờ chính quyền và các cơ quan chức năng từ chỗ “bí’’ về kinh phí đầu tư dẫn tới vẫn “bí’’ trong cách giải quyết vấn đề. Bài toán ‘’tìm nguồn nước sinh hoạt’’ của người dân khu 5, phường Hà Khánh vẫn chưa có lời giải đáp và mùa khô năm nay lại trở thành một nỗi ám ảnh của bà con.

Cùng chuyên mục