Khi các đại gia “méo mặt” vì bóng đá

Kể từ khi bóng đá Việt Nam chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp thì việc các “đại gia” xuất hiện song hành cùng môn thể thao vua này đã không còn quá xa lạ đối với những người hâm mộ. Điều đó cho thấy kinh tế đã bắt đầu gắn liền với bóng đá và trở thành một đôi bạn không thể thiếu. Thế nhưng trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay thì việc các “đại gia” bày tỏ quan điểm không làm bóng đá nữa lại rất có thể gây “thảm hoạ” cho môn thể thao này.

TQN (áo sẫm màu) đang hy vọng sẽ có sự đầu tư tài chính nhiều hơn để có thể lên V-League. Trong ảnh: TQN thi đấu với Đồng Nai trên sân Cẩm Phả.
TQN (áo xanh) đang hy vọng sẽ có sự đầu tư tài chính nhiều hơn để có thể lên V-League. Trong ảnh: TQN thi đấu với Đồng Nai trên sân Cẩm Phả.

Hai bên cùng có lợi

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của “đại gia” Đoàn Nguyên Đức được xem là người tiên phong đi đầu trong việc “kết duyên” với bóng đá trong nước đầu tiên. Lúc bấy giờ việc “lợi dụng” bóng đá để quảng cáo doanh nghiệp của mình là một cái gì đó lạ lẫm và khá mạo hiểm, thế nhưng ông Đức đã bắt tay vào làm với một đội bóng và đặt tên CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Sự mạnh dạn đó đã đem lại cho bầu Đức thành công ngoài sự mong đợi, thừa thắng xông lên, “đại gia” này ký hợp đồng thuê cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Đông Nam Á lúc bấy giờ người Thái Lan là Kiatisac với số tiền nghe đâu lên đến gần trăm triệu đồng. Ở thời điểm ấy đây là số tiền cực lớn, thế nhưng hiệu quả của nó đem lại rất cao. Hầu hết các trang báo trong nước, khu vực đều đưa tin về sự kiện này và cái tên Hoàng Anh Gia Lai nổi như cồn. Ai cũng biết đến các sản phẩm do doanh nghiệp này tạo ra. Bóng đá đã đem đến cho bầu Đức sự thành công mỹ mãn.

Khi bóng đá Việt Nam bắt đầu trở thành một “kênh” kinh doanh, quảng cáo hiệu quả thì các “đại gia”, ông chủ của những Tập đoàn kinh tế lớn bắt đầu thi nhau nhảy vào lĩnh vực này. Lần lượt những cái tên nổi bật như: Hoà Phát Hà Nội, Ngân hàng ACB, Ngân Hàng SHB, Tập đoàn Cao Su Đồng Tháp, Gạch Đồng Tâm Long An… Sự hiệu quả của kinh tế do bóng đá đem lại cho các doanh nghiệp là bao nhiêu thì chẳng ai biết chỉ có các ông bầu mới biết. Có nhiều câu chuyện cho rằng không ít “đại gia” đã lợi dụng việc đỡ đầu các CLB để nhận được sự ưu ái của tỉnh có đội bóng như: Thuế, đất đai… câu chuyện thì chẳng biết đúng sai thế nào vì nó cũng chỉ là võ đoán.

Việc các “đại gia” đổ xô vào làm bóng đá đã phần nào giúp cho môn thể thao này nổi bật nên rõ nét. Xuất hiện nhiều cái tên các cầu thủ ngoại với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, sau đó là các chân sút nội được đánh giá là số 1 hay 2 cũng đáng giá chẳng kém. Cứ mỗi khi mùa chuyển nhượng đến là nghe thấy cầu thủ này, chân sút kia đáng giá hàng chục tỷ đồng. Thậm chí có trận đấu các ông bầu xuống sân chi thưởng hàng tỷ đồng mới thấy được việc “đại gia” và bóng đá hấp dẫn thế nào.

Khi các “đại gia” chán bóng đá

Khi các “đại gia” chán bóng đá thì có vô vàn lý do để từ chối và mọi lời nói ra “chỉ là ngụy biện”, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế đang khủng hoảng như hiện nay thì việc dời xa trò chơi khá “tốn kém” này đã được bàn đến.

Trong một buổi họp với VFF, ông bầu Nguyễn Đức Kiên của CLB Hà Nội đã phải tâm sự rất thật rằng vừa phải thuyết phục 3 “đại gia” không từ bỏ bóng đá. Đằng sau câu chuyện các doanh nghiệp có ý định không làm bóng đá nữa hẳn sẽ rất ngổn ngang. Thế nhưng có lẽ ai cũng lờ mờ đoán rằng trong giai đoạn kinh tế đang khó khăn như hiện tại mà mỗi năm phải bỏ ra đến hàng trăm tỷ đồng để làm bóng đá thì e rằng hơi lãng phí. Đặc biệt khẩu hiệu “thắt lưng buộc bụng” đang ngày càng được các ông chủ doanh nghiệp tiến hành triệt để hơn. Cũng đã bắt đầu có chuyện các CLB nợ lương, chậm tiền thưởng, cầu thủ muốn mua thêm đồ ăn hay uống cốc nước đã phải cầm cố cả đồ dùng của mình…

Hẳn mọi người vẫn còn nhớ Tập đoàn Hoà Phát sau rất nhiều năm gắn bó với bóng đá đã phải từ bỏ mặc dù vừa tiến hành xây dựng một trung tâm đào tạo, huấn luyện khá hoành tráng. Bầu Thụy đã manh nha bán CLB Sài Gòn Xuân Thành… Và có lẽ là “thảm cảnh” hơn cả là Chủ tịch CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh đã tâm sự ông phải bán 2 chiếc xe hơi, cầm cố 2 chiếc xe khác để lấy tiền nuôi đội bóng. Mỗi năm CLB phải tiêu tốn trên 20 tỷ đồng, số tiền này không hề nhỏ ở thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay. Kinh tế đi xuống, “đại gia” chán bóng đá đã làm cho giá trị của các cầu thủ cũng mất giá theo. Nhiều cầu thủ trước có giá vài tỷ nay cũng đang “rẻ” đến bất ngờ. Đơn giản như việc đội bóng đá Than Quảng Ninh (TQN). Hiện tại ngành Than đang gặp khó khăn việc này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ.

Tuy nhiên, các CLB có trách hãy trách mình trước bởi một lẽ mặc dù đã tuyên bố thi đấu chuyên nghiệp từ nhiều năm nay, thế nhưng bóng đá Việt Nam vẫn chỉ dừng ở mức bán chuyên. Cung cách tổ chức cũng như thi đấu vẫn còn quá kém. Nhiều trận đấu diễn ra mờ nhạt, số khán giả đến sân ngày càng giảm, thi đấu tiêu cực… cũng là nguyên nhân làm cho các “đại gia” thấy quá mệt mỏi với bóng đá. Và khi đã chán thì các “đại gia” có quyền được từ chối.

Duy Linh

Cùng chuyên mục