Khi Đàm Hằng có duyên với vùng than

Đàm Hằng bảo không biết tại sao trong hơn một năm cô đã hoàn thành hai bộ phim làm ở Quảng Ninh. Hằng đùa vui: "Chắc tại em đen nên các đạo diễn thấy hợp với vùng than chăng!".

"Cô gái vùng than": 1 năm 2 phim

Đàm Hằng bảo không biết tại sao trong hơn một năm cô đã hoàn thành hai bộ phim làm ở Quảng Ninh. Hằng đùa vui: "Chắc tại em đen nên các đạo diễn thấy hợp với vùng than chăng!".

Đang tìm diễn viên cho bộ phim truyền hình dài tập Gia đình thợ mỏ, đạo diễn Phạm Thanh Phong bất ngờ được xem Hằng đóng vai Vui trong phim Lửa than của đạo diễn Triệu Tuấn. (Vui trong phim Lửa than là một cô kế toán trẻ năng động, có tinh thần trách nhiệm với tập thể). Đạo diễn Thanh Phong biết ngay là mình đã tìm thấy diễn viên cho nhân vật Thoa.

Đúng là Hằng có nhiều nét tính cách hợp với vai Thoa, một cô công nhân làm việc tại bộ phận giặt là của mỏ có nhiều đức tính tốt như hiền dịu, tốt bụng, đảm đang, yêu thương chồng con hết mực và có trách nhiệm trong công việc.

Số phận éo le đến với Thoa khi tai nạn sập hầm lò (lấy thực tế từ vụ sập hầm lò xẩy ra cách đây không lâu) đã cướp đi người chồng thương yêu của cô đúng hôm kỉ niệm 6 năm ngày cưới.

Nhưng nghị lực sống, tình mẫu tử, sự giúp đỡ chia sẻ của những người thợ mỏ đã giúp cô đứng vững. Và cuối cùng cô cũng tìm được tình yêu và hạnh phúc với Minh (Đàm Quang đóng) Phó Giám đốc công ty than nơi cô làm việc.

Những kỷ niệm không quên

Trong thời gian ngắn Hằng đã đóng hai bộ phim với hai số phận và cuộc sống khác nhau nhưng cùng một bối cảnh vùng than đã buộc Hằng phải cố gắng rất nhiều để tránh sự trùng lặp về diễn xuất. Đó chính là sự thách thức nhưng cũng là sự hưng phấn để Hằng phát huy khả năng diễn xuất của mình.

Khi nhận được lời mời tham gia bộ phim này công việc cuối năm của Nhà hát bận rộn với nhiều vở mới, nhiều lời mời tham gia đóng phim, quảng cáo song Hằng vẫn thu xếp để tham gia vai diễn này.

Hơn hai tháng quay phim tại Quảng Ninh là những ngày vất vả nhưng để lại trong Hằng nhiều kỉ niệm không thể quên: Những cảnh quay đêm trên bãi biển trong cái rét cuối năm vẫn phải mặc quần áo mùa hè nên cứ quay xong một cảnh lại vội vàng vơ áo khoác choàng ngay lên người, mọi người đều rét run và tím tái vì lạnh. Những buổi chiều tất tả chạy ra bến xe Mỹ Đình bắt xe xuống Quảng Ninh để kịp quay cảnh đêm sau khi tập vở ở Nhà hát, sáng hôm sau lại vội vàng trở về Hà Nội kịp theo kế hoạch của Đoàn. Hằng nhớ nhất là những cảnh quay ở cửa hầm lò, bụi than cuộn trong không khí lúc nóng, lúc lại lạnh. Nhiều hôm quay cả ngày, chiều về soi gương mới thấy mặt mình đen nhẻm vì bụi than.

Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn trong sáng nên hầu hết các vai diễn của Hằng đều thuộc vai chính diện. Nhưng theo Hằng "diễn viên không hẳn phụ thuộc vào hình dáng ben ngoài, mà sự diễn xuất mới là quan trọng, Hằng muốn có một vai sắc sảo để thể hiện bằng nội tâm".

Vào cuối tháng 3, Hằng đã nhận lời tham gia phim Hoãn ăn hỏi của đạo diễn Hà Sơn đồng đạo diễn Lâm Mạnh Hiệp. Thật ngẫu nhiên bối cảnh trong phim cũng lại là... Quảng Ninh.

Đàm Hằng cho biết dự định của cô trong năm nay là phấn đấu để có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn nữa trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ và mong muốn có một vai diễn chiều sâu của điện ảnh, đặc biệt cô mong muốn có một gia đình nhỏ để làm điểm tựa cho sự vươn lên trong lĩnh vực nghệ thuật.