Khi gà trống cất cao tiếng gáy

Không có Shevchenko trong đội hình, đội tuyển Ukraina của HLV Oleg Blokhin hành quân tới Stade de France với hy vọng cầm chân được đội chủ nhà. Tuy nhiên, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV, các chú gà trống Golois đã cất cao tiếng gáy...

Khi gà trống cất cao tiếng gáy ảnh 1 Thắng Ukraina 2-0, Pháp vươn lên ngôi đầu bảng B (Ảnh: Reuters)

Không ngoài dự đoán của các chuyên gia, đội chủ nhà là đội được đánh giá cao hơn. Ngay khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu, đội tuyển Pháp đã dồn lên tấn công. Bằng những pha chuyền bóng ở cự li trung bình có độ chuẩn xác cao, đội tuyển Pháp đã hoàn toàn chiếm lĩnh khu vực giữa sân. Sự cơ động và tốc độ của Malouda và Ribery cộng với kĩ thuật của Nasri - người được mệnh danh là “Zidane mới” của Pháp, đã khiến hàng phòng ngự của các cầu thủ đội khách liên tục bị khuấy đảo. Sau đó là một loạt cú dứt điểm của Anelka và Ribery, nhưng đáng tiếc không cơ hội nào được tận dụng thành công.

Trong khi đó, bên phía Ukraina, các cầu thủ vẫn tập trung cao độ để đánh chặn các pha tấn công của đội chủ nhà và chờ đợi thời cơ phản công. Chỉ với hai cầu thủ tấn công là Andriy Voronin và Oleg Gusev nhưng đội tuyển Ukraina đã một vài lần khiến các CĐV chủ nhà phải thót tim. Đặc biệt là tình huống nguy hiểm ở phút cuối hiệp một khi trọng tài không thổi lỗi việt vị của các cầu thủ Ukraina. Đáng tiếc là Oleg Gusev đã không tận dụng được cơ hội khi để hậu vệ Eric Abidal can thiệp kịp.

Photo

Các cầu thủ Ukraina không tận dụng được cơ hội hiếm hoi

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV, đội tuyển Pháp thi đấu rất cố gắng, nhưng vẫn không thể xuyên qua được hàng phòng ngự có tổ chức cao của các cầu thủ Ukraina. Vì thế, mặc dù trận đấu diễn ra khá hấp dẫn nhưng hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 2 diễn ra tiếp tục giống như hiệp một khi đội tuyển Pháp vẫn là người nắm giữ thế chủ động. Ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ Pháp đã dồn lên tấn công và tạo ra được những cơ hội rất rõ rệt để mở tỷ số. Cụ thể là hai cú dứt điểm của Anelka, nhưng tiền đạo này lại không thể chuyển hoá những pha uy hiếp đó thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là cú cứa bóng trong tư thế khá thuận lợi của Anelka lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Những tưởng trước hàng phòng ngự được tổ chức khá chặt chẽ của Ukraina, đội tuyển Pháp sẽ lâm vào bế tắc như trong hiệp 1 thì bất ngờ, ở phút 57, bằng pha chuyền bóng khá tinh tế của Makelele, Ribery đã phá bẫy việt vị ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Cả SVĐ như vỡ oà trước bàn thắng của Ribery. Đây là kết quả hợp lí cho những nỗ lực từ đầu trận đấu của đội chủ nhà.

Photo

Frank Ribery - Một trong hai người hùng của trận đấu

Sau bàn thắng của Ribery, trận đấu trở nên sôi động hơn khi các cầu thủ Ukraina bắt buộc phải chọn lối đá tấn công. Nhưng trước đội tuyển Pháp đang hừng hực khí thế sau bàn thắng mở tỷ số, các pha tấn công của Ukraina trở nên quá đơn giản và dễ cản phá. Đồng thời, do mải mê tấn công mà các cầu thủ Ukraina đã bỏ quên việc phòng thủ. Và điều gì phải đến cũng đã đến: phút 69, nhận đường chuyển bổng của Malouda, Anelka đã có một pha xử lí khá kĩ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá về phía khung thành của Alexander Shovkovsky. 2-0 cho đội tuyển Pháp. Và đó là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà Anelka đã thể hiện ở những phút đầu của hiệp hai.

Photo

Một Ribery, Một Anelka, và Pháp thắng 2-0

Nắm chắc chiến thắng trong tay khi tỷ số đã là 2-0, HLV Domenech ngay lập tức rút một loạt vị trí trụ cột ra sân. Tuy vậy, với tâm lí thi đấu khá thoải mái, các cầu thủ Pháp vẫn là những người nắm giữ thế chủ động trên sân. Dù thi đấu rất cố gắng trong những phút còn lại nhưng các cầu thủ Ukraina vẫn không thể có bàn thắng trước đội chủ nhà đang hưng phấn. Với chiến thắng này, thày trò Domenech tỏ ra hài lòng khi Pháp độc chiếm ngôi đầu bảng B.

Đội hình ra sân:

France: Gregory Coupet; Eric Abidal, Lilian Thuram, William Gallas, Francois Clerc; Claude Makelele, Jeremy Toulalan, Franck Ribery, Samir Nasri (Lassana Diarra), Florent Malouda; Nicolas Anelka (Djibril Cisse)

Ghi bàn: Ribery (57), Anelka (69)

Ukraine: Oleksander Shovkovsky; Andriy Nesmachny, Dmytro Chigrinsky, Andriy Rusol, Volodymyr Yezersky (Yevgen Levchenko); Oleg Gusev, Taras Mikhalik, Anatoly Tymoshchyuk, Oleksy Gay, Maxim Kalinichenko (Ruslan Rotan); Andriy Voronin (Andryi Vorobyey).

Kết quả vòng loại EURO 2008 đêm qua:

Bảng A

Kazakhstan

1 - 2

Armenia

Azerbaijan

1 - 3

Ba Lan

Phần Lan

0 - 2

Serbia

Bỉ

1 - 2

Bồ Đào Nha

Bảng B

Lithuania

1 - 0

Georgia

Faroe Islands

1 - 2

Italy

Pháp

2 - 0

Ukraine

Bảng C

Bosnia-Herzegovina

3 - 2

T hổ Nhĩ Kỳ

Norway

4 - 0

Malta

Greece

2 - 0

Hungary

Bảng D

Wales

0 - 0

CH Czech

Đức

6 - 0

San Marino

Bảng E

Nga

4 - 0

Andorra

Rep. of Macedonia

1 - 2

Israel

Estonia

0 - 1

Croatia

Bảng F

Iceland

1 - 1

Liechtenstein

Latvia

0 - 2

Tây Ban Nha

Bảng G

Belarus

0 - 2

Bulgaria

Albania

2 - 0

Luxembourg

Slovenia

1 - 2

Romania

Cùng chuyên mục