Chẳng nói chắc ai cũng biết trong bóng đá, khán giả luôn được ví như là “cầu thủ thứ 12” và khi đội bóng được chơi trên sân nhà thì họ chính là nguồn cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ đội nhà thi đấu bùng nổ, tiến lên giành chiến thắng.
Tuy nhiên, đôi khi “cầu thủ thứ 12” này lại gây phiền phức không nhỏ tới ban tổ chức giải đấu cũng như đội ngũ an ninh trên sân, đặc biệt là khi họ “nổi giận” với trọng tài, cầu thủ, huấn luyện viên.
Người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ hẳn không thể quên ở mùa giải hạng Nhất năm 2007, khán giả trên Sân vận động TX Cẩm Phả đã “quậy” tưng bừng bằng các màn ném vật cứng, chai lọ xuống sân để phản ứng với kết quả trận đấu cũng như cách xử lý những tình huống phạm lỗi trên sân của trọng tài, khiến cho các cầu thủ, ban huấn luyện và ban tổ chức được một trận xanh mắt. Kết quả là ban tổ chức trận đấu bị phạt tiền.
Mới đây nhất, khán giả trên sân vận động TX Cẩm Phả lại nổi xung trong trận đấu giữa đội Than Quảng Ninh và T&T Hà Nội trong khuôn khổ trận lượt về giải hạng Nhất quốc gia. Những “vật thể lạ” được khán giả ném xuống sân, đã làm trận đấu bị gián đoạn đến gần 5 phút, để rồi lực lượng an ninh phải can thiệp trật tự mới được lặp lại. Lý do khán giả “nổi giận”, cũng lại bắt nguồn từ những pha xử lý thiếu chính xác của trọng tài và cách chơi bóng quá thô bạo của cầu thủ T&T Hà Nội. Nhưng may mắn lần này ban tổ chức sân vận động Cẩm Phả đã không bị phạt, bởi sự việc chưa có gì lớn.
Các cụ ta thường có câu “tại anh, tại ả”, hay “không có lửa thì làm sao có khói”. Nhìn lại các “sự cố” trên cho thấy sự phản kháng của khán giả cơ bản đều bắt nguồn từ trọng tài và cầu thủ hành xử thô bạo. Tuy nhiên, về phần mình khán giả nên bình tĩnh và cổ vũ có văn hoá hơn. Việc đóng góp ý kiến cho Ban tổ chức giải có nhiều cách, đâu cứ phải nổi xung!