Khi MC đùa quá… hóa lố

Người dẫn chương trình (MC) biết pha trò một chút có thể khiến chương trình hấp dẫn hơn. Nhưng nếu không khéo, có khi chính MC lại trở thành trò cười trong mắt khán giả.

Pha trò một cách vô duyên

Những chuyện đùa vô duyên của MC vẫn xảy ra nhan nhản tại các tiệc cưới hoặc những sự kiện nhỏ. Có MC từng oang oang bình luận một cách… “vô duyên” lúc chú rể bật nắp champagne: “Quý vị hãy quan sát xem công lực của chú rể xịt ra có mạnh không nhé. Ra rồi quý vị ơi, rất mạnh! Chú rể quả là người chồng tuyệt vời”. Có cặp cô dâu, chú rể bị MC ép hôn nhau trước bàn dân thiên hạ. Chưa hết, MC đó còn… thừa thắng xông lên: “Ai muốn hâm nóng tình yêu xin cứ tự nhiên như cô dâu chú rể. Nhưng chú ý là đừng nhầm người ngồi bên cạnh!”. Tiếng cười rộ lên nhưng không phải ai cũng hài lòng. Nhiều người cảm thấy khó chịu bởi trong đám cưới không chỉ có giới trẻ.

Không chỉ trong những sự kiện nhỏ, khán giả còn chứng kiến nhiều chuyện đùa vô duyên trên các sân khấu lớn. Trong lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng 2008, diễn viên Việt Anh trong vai trò MC đã đùa rằng, đứng cạnh người đẹp như Vũ Thu Phương thì “tay chân rất... khó kiểm soát”, một câu đùa khó có thể chấp nhận ở một chương trình chính thống, truyền hình trực tiếp trên cả nước.

Ngay cả những MC kỳ cựu đôi khi vẫn mắc lỗi đùa lố. Nhắc về chuyện MC, ca sĩ Ánh Tuyết không quên sự cố xảy ra trong một liveshow của chị. Khi Ánh Tuyết đang kết thúc bài hát Trương Chi bằng một giọng ngân dài đầy cảm xúc “…đâu bóng thuyền Trương Chi…” thì bỗng nghe khán giả phía dưới cười rần rần. Ánh Tuyết ngơ ngác nhìn sang thì thấy MC của chương trình (rất nổi tiếng) đang giả động tác xòe váy như trong điệu balê Hồ thiên nga để cúi chào khán giả. Rõ ràng, trò đùa đó đã làm hỏng tinh thần của một ca khúc đầy tâm trạng như Trương Chi, cũng như ý đồ, cảm xúc mà ca sĩ muốn gửi đến khán giả.

Không có duyên hài thì đừng ép

Có thâm niên trong nghề, MC Quỳnh Hoa cho rằng không phải MC nào cũng có khả năng pha trò. Cùng một câu, nhưng có người nói ra là khán giả thấy buồn cười, như Thanh Bạch, Quyền Linh, Xuân Bắc…, nhưng có người lại chẳng thể làm điều đó.
 

Khi MC đùa quá… hóa lố ảnh 1

Thí sinh Tuấn Nam giao lưu với diễn viên Thanh Vân trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2009.

Chia sẻ điều này, người đoạt cúp Én vàng 2006 - Hồng Phượng - nói: “Rất khó để luyện tập được một phong cách dẫn hài hước, vì sự hài hước phải xuất phát từ bản chất của con người. Nếu bạn là người hài hước thì cái duyên sẽ tự toát ra khi bạn nói chuyện. Khán giả nhận ra điều đó qua nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, giọng nói, cách sử dụng từ và cả sự chân thành của bạn nữa. Còn nếu bản thân không có chất hài thì có tập luyện cách mấy cũng không được”.

Tự đánh giá mình không có năng khiếu hài hước, Quỳnh Hoa cho biết chị không cố gắng hướng mình theo phong cách đó. Tuy nhiên, MC này vẫn luôn chú ý thêm những câu nói bông đùa nhẹ nhàng ở từng tình huống cụ thể. Theo Hồng Phượng, việc pha trò của một MC cũng giống như nấu ăn vậy. Nếu gia giảm vừa phải thì sẽ tạo được món ăn ngon, bằng không sẽ gây tác dụng ngược. Chị nói: “Tôi luôn xác định, pha trò phải có giới hạn, không quá lố và đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm”.

Còn với Quỳnh Hoa, nói đùa còn phải tùy thuộc vào tính chất của chương trình, sự kiện. Nếu dẫn chương trình giải trí cho giới trẻ thì MC có thể thoải mái tung hứng, phát huy sự hài hước của mình. Nhưng khi dẫn những chương trình từ thiện hay mang tính chất chính luận thì việc bông đùa là hoàn toàn không nên.

Cùng chuyên mục