Vào một ngày giữa tháng 7 vừa qua, chúng tôi có dịp đến thăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Kho 706 (Vùng A, Hải Quân). Từ xa nhìn vào thấy đơn vị được xây dựng khá chính quy, nền nếp, những khẩu hiệu của quân đội được kẻ vẽ và treo khá trang trọng, đường đi lối lại được lát bê tông sạch sẽ. Nào ngờ vào gần đến nơi chúng tôi đã thấy nôn nao khó chịu vì mùi hôi thối, từng đàn ruồi, nhặng trao lượn như “máy bay bà già”.
Dù tiết trời nóng nực, nhưng do không khí ô nhiễm nặng nề nên chiến sỹ của Kho 706 vẫn phải đeo khẩu trang để đứng gác như thế này.
Đâu chỉ khổ sở vì không khí ô nhiễm nặng nề, CBCS Kho 706 mới đây lại thêm khốn đốn vì Nhà máy Xi măng Cẩm Phả mở đường vào khu khai thác nguyên liệu chạy ngay cạnh Kho, trong khi đó cốt đường được nâng cao hơn hàng rào của đơn vị, nhưng lại không xây kè, trồng cây xanh, những ngày nắng, mỗi khi có xe chạy qua là đất đá cuốn lên bụi mù mịt, còn ngày mưa thì nước cuốn đất đá, vùi lấp làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước gây úng lụt cục bộ một số khu vực trong Kho. Đặc biệt, những lúc trời mưa to, kéo dài, Kho 706 đã trở thành một hồ nước lớn, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như gây ẩm ướt vũ khí, trang bị kỹ thuật của đơn vị.
Mong rằng, các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bãi xử lý rác thải gây ra, đồng thời xây dựng hệ thống thoát nước, khai thông điểm nút của 2 con suối và bảo vệ môi trường. Trước mắt CBCS Kho 706 mong muốn được hỗ trợ từ phía chủ đầu tư và chính quyền để di rời nhà bếp, bể chứa nước ra xa hơn khu bãi rác, đồng thời lắp đặt hệ thống cửa kính nơi ăn nghỉ cho bộ đội để đảm bảo sức khoẻ. Thiết nghĩ đó là nguyện vọng chính đáng của CBCS Kho 706, mong rằng các cấp, các ngành hữu quan sớm xem xét giải quyết.