Khổ đau đường 336

Đường 336, đoạn qua khu 1, phường Hà Trung (TP Hạ Long) nhiều năm nay được người dân mệnh danh là "con đường đau khổ". Sở dĩ có tên gọi đó vì con đường vừa nhỏ hẹp lại xuống cấp nghiêm trọng, trên đường ổ voi, ổ trâu san sát. Ngày nắng, con đường bụi mù mịt, còn ngày mưa thì lầy lội, bẩn thỉu.

Đây cũng là tuyến đường dành cho xe tải, xe công ten nơ đi qua, do đó, hàng trăm lượt xe hạng nặng chạy qua mỗi ngày khiến con đường đã nát càng nát thêm.

Rãnh giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người đi đường

Rãnh giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người đi đường

Hai ba tháng trở lại đây, "con đường đau khổ" lại một lần nữa bị "băm vằm". Cách đây gần 1 tháng, con đường lại bị đào lên để ... làm cống. Sau khi thi công, đơn vị làm cống để lại một đống đất to giữa đường, đồng thời, do vùi đất qua loa đại khái nên giữa đường hình thành một cái hố to như miệng giếng, sâu chừng 30 cm. "Cái bẫy" mà đơn vị thi công bỏ lại khiến cho người dân "khóc dở mếu dở". Lái xe qua đây thì cố lựa cho xe khỏi lao xuống hố. Còn người dân ở gần, mỗi lần nghe thấy tiếng "uỳnh, uỳnh, rầm rầm" là biết có xe công ten nơ vừa chạy qua.

Gia đình ông bà Cảnh - Bình ở gần đoạn đường cho biết: "Nhà chúng tôi ở đây chịu khổ đã nhiều năm nay vì con đường này. Nó luôn trong tình trạng bụi, bẩn khiến tất cả các nhà dân gần đường không ai dám mở cửa. Riêng cái ổ trâu kia, vợ chồng tôi phải vác đá lấp tạm, gài thêm vài cành cây khô để cảnh báo cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông biết để tránh..."

Chứng kiến cảnh lái xe ô tô, xe máy nhăn mặt chau mày khi qua đoạn đường này người dân tự hỏi không biết bao giờ đường 336 mới được nâng cấp, cải tạo?

Cùng chuyên mục