Khổ vì nhiều nước

Trong chuyên mục “Chuyện xã, phường” kỳ trước, chúng tôi có đề cập đến chuyện ở xã Quảng Lợi (huyện Đầm Hà) do việc thi công công trình đập Đầm Hà Động nên các cánh đồng trong xã bị thiếu nước trầm trọng, dẫn đến số hộ nghèo trong xã năm 2008 tăng lên đáng kể... Thế nhưng, thiếu nước đã khổ, thừa nước còn khổ hơn!

Chuyện ở xã Đồng Rui (huyện Tiên Yên) là như vậy! So với Quảng Lợi thì Đồng Rui lại quá nhiều nước, chỉ riêng 2 hồ chứa nước trong xã hàng năm cũng cung cấp khoảng 80.000m3. Nước ấy thì tốt cho nông nghiệp, nhưng hàng năm, vào khoảng tháng 11, 12, xã lại đón thêm một nguồn nước vô tận, đó là nước triều cường, làm ngập khoảng 600 ha đất trồng, ao, hồ, đầm nuôi tôm, và cảnh ngập mặn này đã khiến cho hàng trăm hộ dân xã Đồng Rui chỉ còn biết “ngồi chơi xơi nước”... Một hộ dân chuyên trồng lúa ở Đồng Rui cho biết: “Phải mất khoảng 2 năm thì mới đủ thời gian cho các cánh đồng thau chua rửa mặn để có thể trồng cấy”... Còn một hộ dân nuôi cá thì than thở: “Đầm nhà tôi nuôi cá nước ngọt và mỗi khi triều cường, cá chết trắng ao vì bị ngập mặn”. Chưa hết, một hộ nuôi vịt than phiền: “Tôi nuôi 2.000 con vịt, trước đây hàng ngày chúng đẻ khoảng 1.500 quả trứng, nay chỉ còn được khoảng 500 quả/ngày, không đủ tiền mua thức ăn chăn nuôi”.

Xem ra việc xoá đói giảm nghèo ở Đồng Rui còn rất khó khăn. Một cán bộ thuỷ lợi của xã cho biết: “Để đắp được đê ngăn mặn thì phải cần khoảng 100 tỷ đồng cho đoạn đê dài khoảng 30km. Nhưng nguồn tiền này thì vẫn chưa biết trông vào đâu...”.

Cùng chuyên mục