Dường như ai đó đã đổ hàng tấn cà phê và sữa xuống biển, và sau đó khuấy tung đống hỗn hợp ấy lên. Đột nhiên, phía bắc của thành phố Sydney (Úc) biến thành bờ biển “Cappuccino”.
Lớp bọt “nuốt” cả bãi biển, bao trùm một nửa các toà nhà gần đó, trong đó có trung tâm bảo hộ địa phương.
Chỉ một lúc trước đó, nhóm thanh thiếu niên này còn đùa nghịch sóng trên biển. Ngay tức thì họ bị chìm trong chiếc “bể tắm” bọt khổng lồ. Lớp bọt này nhẹ đến mức người ta có thể hớt chúng lên tay và thổi phù bay đi. Nó trải dài 30 dặm (48km) bên bờ đại dương. Đã hơn 3 thập kỷ qua, người ta mới lại có dịp chứng kiến hiện tượng này ở đây.
Theo các nhà khoa học, lớp bọt nhẹ này được tạo ra từ tạp chất trên biển như muối, các chất hoá học, thực vật chết, xác cá phân huỷ và những chất thải của tảo biển. Tất cả bị cuốn lẫn vào nhau bởi những luồng nước mạnh và tạo thành lớp bong bóng.
Những bong bóng này gắn kết với nhau trên bề mặt nước. Nhờ chuyển động của sóng, chúng được tung lên nhiều lần và tạo thành các khối bọt nhẹ. Khối bọt nhẹ “lấn át” lên bờ và thậm chí bị tung lên cao khi sóng đánh vào.

Trong trường hợp trên, những cơn bão ngoài khơi bờ biển New South Wales và phía Bắc Queensland đã góp phần tạo nên đống hỗn tạp khổng lồ, gây ra hiện tượng hiếm hoi này.